Đưa các anh về với đồng đội

Dù chưa đủ căn cứ để xác định chính xác danh tính 3 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại thôn Ngã Hai, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, song kết quả của việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt các anh về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện là sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan, ban, ngành địa phương và hơn hết là sự động viên tinh thần lớn lao đối với thân nhân gia đình các liệt sĩ. Như vậy, sau nửa thế kỷ gửi thân mình giữa núi rừng hoang vu, hôm nay, các anh đã được về với các đồng đội lúc sinh thời đã kề vai chiến đấu, hy sinh thân mình cho Tổ quốc quyết sinh!

Các đại biểu tiến hành lễ an táng hài cốt liệt sĩ.

Ngày 23-7, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Khánh Vĩnh long trọng tổ chức lễ truy điệu, lễ an táng 3 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại Bệnh xá Sông Cầu (mật danh Trạm xá 3), nay thuộc khuôn viên Khu du lịch Yang Bay ở thôn Ngã Hai, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh. Trước đó, vào ngày 21-7, Ban Chỉ đạo 24 (tên gọi tắt của Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế) huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức cất bốc và đưa các hài cốt liệt sĩ về Nhà tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện để phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện quy trình, thủ tục liên quan và tổ chức lễ truy điệu, lễ an táng.

Theo Ban Chỉ đạo 24 huyện Khánh Vĩnh, đây là 3 trong số 7 hài cốt liệt sĩ được chôn cất ban đầu tại khu vực Bệnh xá Sông Cầu, có dữ liệu trùng khớp với thông tin người dân và nhân chứng lịch sử cung cấp, được các cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm trong thời gian qua. Tuy nhiên, do thời gian đã lâu, địa hình địa vật có nhiều thay đổi nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, đến nay chỉ mới phát hiện, cất bốc, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ. Mặt khác, trong quá trình tiến hành cất bốc không phát hiện bất kỳ di vật nào nên việc xác định danh tính từng liệt sĩ càng trở nên khó khăn. Dẫu vậy, qua thời gian nỗ lực rà soát, kết nối các dữ liệu liên quan, cơ quan chức năng đã xác định được tên tuổi, quê quán của các liệt sĩ nên liên hệ mời thân nhân gia đình các liệt sĩ đến chứng kiến và cùng tham gia công tác cất bốc, tổ chức lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Huyện ủy Khánh Vĩnh dâng hoa viếng anh linh các liệt sĩ.

Anh Nguyễn Tuấn Anh - cháu đích tôn, cũng là người cháu ruột duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng từ tỉnh Nghệ An vào Khánh Hòa để tham gia công tác cất bốc và dự lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ. Anh xúc động cho biết: “Ông nội tôi hy sinh lúc bố tôi chưa đầy 3 tuổi. Bố tôi cũng đã qua đời cách đây mấy năm. Cả cuộc đời bố tôi luôn đau đáu việc tìm kiếm hài cốt ông nội tôi, và suốt từ thời trai trẻ cho đến những năm tháng cuối đời, bố tôi đã đi rất nhiều tỉnh thành phía nam để liên hệ, tìm kiếm thông tin về phần mộ của ông nhưng không có kết quả. Hôm nay, nhờ các cấp chính quyền của huyện Khánh Vĩnh và tỉnh Khánh Hòa, gia đình tôi đã biết chính xác nơi ông tôi hy sinh, nhưng tiếc là chưa thể xác định được chính xác danh tính của từng hài cốt liệt sĩ được quy tập đợt này. Nhưng dù như thế, tôi cũng có một niềm tin là hài cốt của ông được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Khánh Vĩnh!”.

Ông Phạm Văn Ái (quê huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), em ruột của liệt sĩ Phạm Văn Quyền cũng cho biết: “Dù chưa xác định được danh tính của từng hài cốt liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Khánh Vĩnh hôm nay, nhưng tôi và 6 thành viên trong gia đình từ ngoài Bắc vào đây đều có niềm tin và linh cảm trong số 3 hài cốt liệt sĩ có anh tôi. Gia đình tôi cũng như các thân nhân gia đình liệt sĩ có mặt hôm nay đều cảm nhận được sự động viên tinh thần to lớn; sự nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan chức năng địa phương trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, cũng như sự tận tâm, chu đáo dành cho chúng tôi trong những ngày qua”.

Đoàn đại biểu HĐND, UBND huyện Khánh Vĩnh thắp hương viếng anh linh các liệt sĩ.

Như vậy, sau nửa thế kỷ gửi thân mình giữa núi rừng hoang vu Khánh Vĩnh, hôm nay, các anh đã được về với các đồng đội lúc sinh thời đã kề vai chiến đấu, hy sinh thân mình cho Tổ quốc quyết sinh! Trong lời điếu văn truy điệu các liệt sĩ, ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh xúc động nói: “Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ khốc liệt, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các anh đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sự hy sinh anh dũng của các anh đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do, cho đồng bào các dân tộc có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Từ hôm nay, các anh sẽ an nghỉ trong Nghĩa trang liệt sĩ huyện Khánh Vĩnh, trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng chí, đồng bào!”.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202407/dua-cac-anh-ve-voi-dong-doi-426377b/