Đưa con đi viện, bố bất ngờ bị mổ vì lỗi sai 'khó đỡ' của bệnh viện
Một người đàn ông ở Ấn Độ đã bị các bác sĩ mổ nhầm tay trong khi đang đi cùng con trai tới bệnh viện để hỗ trợ phẫu thuật.
Theo India Today, sự việc hi hữu được ghi nhận tại Bệnh viện Đại học Y Kota, Ấn Độ vào ngày 12/4 vừa qua. Ông Jagdish, bố của bệnh nhân Manish, đã tới bệnh viện để cùng con trai thực hiện ca mổ chân theo lịch hẹn sau một tai nạn trước đó.
Trong lúc ở bên ngoài chờ đợi con trai phẫu thuật, ông Jagdish đã bị nhầm là người sẽ thực hiện ca mổ tạo đường rò động tĩnh mạch cho chạy thận do cùng tên với một nam bệnh nhân khác. Khi nhân viên y tế gọi “Jagdish”, ông cụ giơ tay ra dấu và lập tức bị đưa vào phòng phẫu thuật mà không có thêm bất kỳ xác nhận nào về danh tính.
Đáng ngạc nhiên hơn là, ông Jagdish được phẫu thuật mà không hề mặc trang phục phù hợp, không được cạo lông tay hay sát trùng, và thậm chí không thể nói để phản hồi do bị liệt mặt. Dù vậy, các nhân viên y tế vẫn tiến hành đưa ông lên bàn mổ.

Người đàn ông bị đưa lên bàn mổ vì trùng tên với bệnh nhân. Ảnh minh họa: Istock
Sau đó các bác sĩ phụ trách ca mổ của Manish đã phát hiện sự nhầm lẫn và can thiệp kịp thời. Ca mổ lập tức bị dừng lại. Vết mổ trên tay ông Jagdish được khâu lại ngay lập tức và ông được đưa về lại khu điều trị.
Mặc dù sự cố này không gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe, nhưng ông Jagdish vẫn phải chịu từ 5 đến 6 mũi khâu. Các nguồn tin trong bệnh viện xác nhận, ông Jagdish không mặc áo mổ, cũng không qua các bước chuẩn bị thông thường trước phẫu thuật nhưng các bác sĩ vẫn tiến mổ tay mà không phát hiện sai sót.
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được cho là do cụ ông không thể nói chuyện để phản ứng, cộng thêm việc nhân viên y tế không xác minh danh tính theo đúng quy trình. Tiến sĩ Sangeeta Saxena, Hiệu trưởng Trường Y trực thuộc bệnh viện, đã lên tiếng xác nhận và xin lỗi về vụ việc.
“Chúng tôi đã thành lập một ủy ban gồm ba thành viên để điều tra nguyên nhân cụ thể của sai sót này. Một lỗi hệ thống nghiêm trọng đã xảy ra, đi ngược lại các quy trình an toàn trong phẫu thuật, đặc biệt khi bệnh nhân không thể giao tiếp", bà Saxena thừa nhận.
Vụ việc đang làm dấy lên tranh cãi trong dư luận Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh các bệnh viện công lập quá tải thường xuyên bị chỉ trích vì thiếu kiểm tra chéo, làm việc máy móc và dễ xảy ra sai sót y khoa.
Trong lĩnh vực y khoa, những sai sót dù nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Đáng lo ngại hơn cả là những sự cố không xuất phát từ yếu tố khách quan mà đến từ sự tắc trách, nhầm lẫn và thiếu năng lực của đội ngũ y bác sĩ.
Những vụ việc như phẫu thuật nhầm, kê đơn sai thuốc, chẩn đoán sai bệnh hay để quên dụng cụ phẫu thuật trong cơ thể bệnh nhân không chỉ gây tổn hại sức khỏe mà còn là nỗi ám ảnh của bất kỳ ai.
Những sai lầm này không thể chỉ là "tai nạn nghề nghiệp" mà nhiều khi là hệ quả của sự vô trách nhiệm, cẩu thả hoặc thiếu đạo đức nghề nghiệp. Bệnh nhân khi nhập viện đã đặt toàn bộ niềm tin và sự sống của họ vào tay bác sĩ, nhưng đôi khi chính những người đáng lẽ phải bảo vệ sức khỏe lại trở thành nguyên nhân gây ra bi kịch.
Để hạn chế những sai sót này, không chỉ cần nâng cao chuyên môn của đội ngũ y tế mà quan trọng hơn, phải có sự giám sát chặt chẽ, minh bạch trong quá trình khám và điều trị. Bên cạnh đó, đạo đức nghề nghiệp cũng cần được đặt lên hàng đầu, bởi y học không chỉ là một ngành khoa học mà còn là một sứ mệnh bảo vệ sự sống con người trên toàn trái đất.