Đưa xuân về vùng khó

Trong tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi phố phường đã rộn ràng sắc xuân, dấu chân thiện nguyện của Câu lạc bộ (CLB) Thắp sáng niềm tin Lạng Sơn lại lặng lẽ in trên những cung đường vùng khó. Mỗi chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà tết đến với bà con mà còn chở cả yêu thương, sẻ chia và thắp lên ngọn lửa niềm tin giữa đời thường.

Những ngày cuối tháng Chạp, từ thành phố Lạng Sơn (cũ), chúng tôi theo chân CLB Thắp sáng niềm tin trên chuyến xe chất đầy quà xuân, vượt hơn 100 km đường đèo dốc để đến với xã Tân Tri. Dẫu quãng đường xa, dốc cao và cái lạnh cuối năm thấm vào da thịt, các thành viên trong CLB vẫn giữ trọn sự háo hức và quyết tâm như mang theo cả hơi ấm và sắc xuân gửi đến bà con vùng khó.

Đại diện CLB Thắp sáng niềm tin trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trong chương trình “Tết Nhân ái - Xuân yêu thương” tại xã Tân Tri

Đại diện CLB Thắp sáng niềm tin trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trong chương trình “Tết Nhân ái - Xuân yêu thương” tại xã Tân Tri

Ở cuối con dốc nhỏ dẫn vào Trường Tiểu học Tân Tri, bà con đã đứng chờ từ sớm với ánh mắt thấp thoáng niềm mong đợi. Có cụ già chống gậy đến từ khi trời tờ mờ sáng, có em bé nép vào vai mẹ, đôi mắt trong veo dõi theo từng chiếc xe đang đến. Không ồn ào, náo nhiệt, chỉ là sự chờ đợi bình dị mà ấm áp như tình cảm chân thành của những người trao gửi gắm trong từng phần quà xuân.

Tại sân trường, chương trình “Tết Nhân ái - Xuân yêu thương” năm 2026 được CLB tổ chức giản dị mà đầm ấm. CLB đã trao tặng hơn 130 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thương binh hạng nặng và các em học sinh nghèo vượt khó. Những phần quà được trao tận tay, kèm theo lời hỏi thăm chân tình.

Bên cạnh đó, gian hàng “Chợ 0 đồng” được dựng lên ngay trong sân trường, nơi bà con có thể tự tay lựa chọn những chiếc áo ấm, chiếc chăn cần thiết cho gia đình. Không có sự mặc cảm, không có khoảng cách, chỉ có những nụ cười hiền và ánh mắt rưng rưng khi nhận được sự quan tâm đúng lúc.

Cầm túi quà trên tay, bà Trịnh Thị Vĩnh (sinh năm 1956), thôn Yên Mỹ, xã Tân Tri xúc động: Gia đình tôi là hộ nghèo, cuộc sống khó khăn nên lo cái tết giản dị thôi. Nhận được phần quà này, tôi rất vui vì có thêm sự động viên đúng lúc. Điều khiến tôi cảm động nhất là sự quan tâm, sẻ chia của các thành viên trong đoàn đã không quản đường xa đến với bà con.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, CLB còn quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho bà con dịp giáp tết. Những tiết mục văn nghệ do chính các thành viên chuẩn bị được cất lên giữa sân trường, tiếng hát hòa cùng tiếng vỗ tay rộn ràng khiến không gian càng thêm rộn rã.

Các thành viên CLB Thắp sáng niềm tin biểu diễn tiết mục văn nghệ trong chương trình “Tết Nhân ái - Xuân yêu thương” tại xã Tân Tri

Các thành viên CLB Thắp sáng niềm tin biểu diễn tiết mục văn nghệ trong chương trình “Tết Nhân ái - Xuân yêu thương” tại xã Tân Tri

Các thành viên trong CLB còn tự tay chuẩn bị “Bữa cơm yêu thương” với những món ăn đậm hương vị Tết cổ truyền để bà con cùng quây quần thưởng thức. Khi màn đêm buông xuống, mọi người cùng đốt lửa trại, ánh lửa bập bùng thắp sáng khoảng sân nhỏ.

Trong ánh lửa ấm áp ấy, mọi người cùng ca hát, nhảy múa. Những bàn tay nắm chặt lấy nhau như thắt chặt thêm tình cảm, để mùa xuân không chỉ đến bằng sắc màu mà bằng sự gắn kết của lòng người.

Chia sẻ về hoạt động này, anh Nguyễn Khắc Xuân, Chủ nhiệm CLB Thắp sáng niềm tin cho biết: Chương trình “Tết Nhân ái” được CLB duy trì thường niên mỗi dịp xuân về. Với mong muốn không chỉ trao quà hỗ trợ mà còn mang đến niềm vui, sự động viên cho bà con trước thềm năm mới. Ngoài việc chuẩn bị quà, CLB luôn chú trọng tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, giao lưu để mọi người thực sự cảm nhận được không khí tết ấm áp, nghĩa tình.

Đại diện CLB Thắp sáng niềm tin trao quà cho thương binh tại xã Tân Tri

Đại diện CLB Thắp sáng niềm tin trao quà cho thương binh tại xã Tân Tri

Để có được một chương trình trọn vẹn, công tác chuẩn bị được CLB lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Các thành viên CLB phối hợp với chính quyền địa phương rà soát kỹ lưỡng những hộ có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu.

Song song với đó là việc vận động nguồn lực trong và ngoài CLB. Từ sự đóng góp của các thành viên cùng với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, chỉ tính từ năm 2024 đến nay, CLB đã huy động trên 700 triệu đồng để tổ chức chương trình "Tết Nhân ái", trao hàng trăm suất quà quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, bệnh nhân…

Đại diện CLB Thắp sáng niềm tin trao quà cho bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông tại phường Kỳ Lừa

Đại diện CLB Thắp sáng niềm tin trao quà cho bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông tại phường Kỳ Lừa

Mỗi phần quà trao đi là kết tinh của nhiều tấm lòng chung một nhịp đập vì cộng đồng. Điều đáng trân trọng trong cách làm của CLB không chỉ ở sự bài bản, minh bạch mà còn ở cách chăm lo đến đời sống tinh thần của người dân.

Đánh giá về CLB, bà Trần Thị Phương Trinh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Là CLB trực thuộc hội, hằng năm CLB Thắp sáng niềm tin luôn chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo tết cho người nghèo, phối hợp rà soát đúng đối tượng và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, giúp các hộ khó khăn đón tết đầm ấm, đủ đầy và thêm niềm tin vào cuộc sống.

Trao đi một món quà, nhận lại một nụ cười, đó là hạnh phúc giản đơn nhưng quý giá mà CLB Thắp sáng niềm tin đã thực hiện suốt những năm qua. Mỗi phần quà tết được trao tay không chỉ giải quyết cái thiếu thốn nhất thời, quan trọng hơn là thắp lên ngọn lửa của sự tử tế và niềm tin vào điều tốt đẹp trong xã hội. Hành trình "Tết Nhân ái" sẽ còn tiếp tục và lặng thầm gom góp yêu thương để dệt nên những mùa xuân không khoảng cách trên khắp các cung đường vùng khó Lạng Sơn.

LƯƠNG THẢO

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/gop-hoi-am-xuan-ve-vung-kho-5077372.html