Đừng 'cậy' mình... trẻ
Vừa đi làm về thì cô bạn học cùng đại học gọi điện cho tôi, giọng khẩn khoản:
- Cậu sang ngay tớ nhờ chút việc! Nhớ là sang ngay nhé!
Tôi chưa kịp hỏi xem chuyện gì thì cô bạn đã tắt máy. Dù khá bực mình vì kiểu gọi điện ra lệnh, nhưng lại nghĩ chắc có việc gì quan trọng lắm thì bạn mới gọi với giọng như vậy, tôi liền quay xe, phi thẳng đến phòng trọ của bạn. Vừa nhìn thấy tôi, bạn đã kéo vào phòng, giọng chán nản:

Ảnh minh họa: hcmussh.edu.vn
- Tớ vừa đi phỏng vấn xin việc. Bị trượt rồi cậu ạ!
- Tớ tưởng cậu đang làm cho một doanh nghiệp lớn, rất ổn mà?
- À, chỗ đó tớ vi phạm quy định vì mấy lần ngủ quên, đi làm muộn. Bị sếp phê bình gắt, bực mình quá nên tớ làm đơn xin nghỉ luôn.
- Thế chỗ tuyển dụng hôm nay, sao cậu lại bị trượt? Cậu vốn là thủ khoa của khóa mình mà?
- À, chỗ này về hồ sơ, năng lực thì họ không chê tớ điểm gì. Nhưng tập đoàn này lại có phần kiểm tra thể lực. Tớ bị loại ở nội dung này vì bị đánh giá "bấy bớt" quá! Cũng một phần do đêm qua tớ ham "cày" nốt mấy tập phim ngôn tình trên mạng, thành thử sáng nay mặt mũi phờ phạc, hốc hác. Nhà tuyển dụng họ chú ý cả yếu tố này nên tớ càng bị mất điểm. Giá mà tớ nghe lời cậu, chịu khó rèn luyện thể chất, sinh hoạt điều độ, không "cậy" mình trẻ, có trình độ rồi chủ quan, tự mãn thì chắc chắn đã được tuyển dụng rồi.
Nghe bạn nói vậy, tôi bực mình định mắng cho vài câu, nhưng trông thấy vẻ mặt thiểu não, tôi lại cố an ủi:
- Cậu tự nhận ra khuyết điểm của mình vậy là tốt! Thôi, vẫn còn nhiều cơ hội. Từ nay phải chú ý tập luyện để giảm cân, nâng cao sức khỏe, đừng quá nghiện ngập những trò tiêu khiển trên mạng xã hội nữa. Hồi sinh viên cậu là hình mẫu để tớ học theo cơ mà!...
Trên đường về, từ câu chuyện của bạn mình, liên hệ với đời sống xã hội, tôi bỗng thấy giật mình vì hiện nay, nhiều bạn trẻ, nhất là lứa tuổi sinh viên, mới đi làm đang xem nhẹ sức khỏe thể chất và tinh thần. Có nhiều bạn cả nam lẫn nữ đang tự do thả mình theo lối sống thiếu khoa học như thức khuya, sử dụng các loại chất kích thích, nghiện thiết bị điện tử, lười vận động thể chất, ăn uống thất thường, quá lạm dụng vào đồ ăn nhanh và thức uống có ga.
Cách sinh hoạt này không chỉ khiến các bạn trẻ trông thiếu sức sống, ì ạch mà còn là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ giới trẻ mắc các bệnh về tim mạch, béo phì... ngày càng gia tăng. Chưa kể, không ít bạn trẻ do mải mê "sống ảo", thiếu va chạm thực tế nên khi gặp áp lực bởi học tập, công việc rất dễ rơi vào trạng thái stress, thậm chí mắc bệnh trầm cảm...
“Tuổi trẻ là tương lai của đất nước”. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, các bạn trẻ không chỉ cần có tri thức, giỏi ngoại ngữ, công nghệ mà còn phải sở hữu sức khỏe thể chất lẫn tinh thần sung mãn, dồi dào để khẳng định bản thân, đóng góp được nhiều cho gia đình, xã hội. Muốn vậy, trước hết, người trẻ cần phải sống khoa học, có trách nhiệm với bản thân, đừng đua đòi theo lối sống thiếu lành mạnh, cũng đừng cố chiều chuộng bản thân bằng suy nghĩ: “Mình còn trẻ, cứ hưởng thụ đã”. Cứ “cậy” mình trẻ, sẽ rất dễ bị trả giá!
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/dung-cay-minh-tre-835768