Đừng cố vượt qua đường tàu

Chiều tối 14-3, đoạn đường tàu từ thôn Lã Côi hướng đi ra phố Hà Huy Tập, xã Phù Đổng (Hà Nội) vang tiếng còi tàu báo hiệu một đoàn tàu đang tiến đến.

Đoạn đường sắt này không có rào chắn, không có nhân viên gác nhưng một số phương tiện đã dừng lại. Tuy nhiên, một người phụ nữ đi xe máy chở theo một cháu nhỏ lại cố chen lên để vượt qua.

Cháu bé khá sợ hãi ôm chặt vào người phụ nữ vì mấy cú xóc nảy khi xe máy vội qua những thanh ray tàu. Bé thảng thốt nói với người phụ nữ:

- Sao mẹ không đợi tàu chạy qua rồi mới đi tiếp ạ?

- Tối rồi, về nhanh, nhà còn nhiều việc con ạ - người phụ nữ thản nhiên đáp.

Nhìn cảnh này, anh Thanh ở phường Bồ Đề ngồi trong quán nước cùng mấy người bạn thốt lên:

- Tàu gần đến rồi mà còn cố vượt qua. Đã vậy đoạn này có đến 3 trục đường ray cạnh nhau, đường ray nổi gồ hẳn thế kia, nhỡ đi vội qua chẳng may xóc mà ngã, hoặc xe hụt ga bất chợt dừng lại thì không biết sẽ thế nào.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Thanh mong rằng mọi người nên có ý thức dừng, đỗ và quan sát kỹ trước khi đi qua đường tàu để bảo đảm an toàn, đồng thời làm gương cho trẻ nhỏ. Đừng nên vội vã nhanh được vài phút mà có thể phải trả giá bằng chính tính mạng của mình và người khác.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-co-vuot-qua-duong-tau-739850.html