Dựng lại mái ấm sau thiên tai

Chiến dịch Quang Trung - ở những vùng từng là 'rốn lũ', nơi bùn đất còn in dấu vết hoang tàn, những mái nhà mới đã vươn lên vững chãi. Dưới nắng gắt phía Đông Lâm Đồng, từng bước chân người lính lặng lẽ đi qua, để lại phía sau không chỉ những ngôi nhà kiên cố, mà còn là niềm tin, sự chở che và tình quân - dân thắm đượm.

Ngày nhận nhà mới, gia đình anh Nguyễn Dương Quốc Thái (phường Hàm Thắng) không giấu được niềm xúc động. Căn nhà khang trang, cao ráo do Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp các lực lượng hỗ trợ xây dựng đã thay thế căn nhà cũ bị lũ cuốn sập trước đó.

Lực lượng E25 và Công an địa phương tất bật dựng lại ngôi nhà mới cho gia đình Nguyễn Dương Quốc Thái

Lực lượng E25 và Công an địa phương tất bật dựng lại ngôi nhà mới cho gia đình Nguyễn Dương Quốc Thái

Ngôi nhà cũ của gia đình anh Thái nằm sát nhánh sông Cái. Khi nước lũ dâng cao, căn nhà bị cuốn sập hoàn toàn, để lại nhiều hố sâu nguy hiểm. Cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm chật vật khi vợ anh phải đi làm thuê, còn anh chạy xe tải mướn để mưu sinh.

Ngôi nhà của anh Nguyễn Dương Quốc Thái (phường Hàm Thắng) nằm sát nhánh sông Cái gần như bị hư hại toàn bộ

Ngôi nhà của anh Nguyễn Dương Quốc Thái (phường Hàm Thắng) nằm sát nhánh sông Cái gần như bị hư hại toàn bộ

“Lúc nhà sập, tôi lo nhất là không kịp dựng lại chỗ ở cho vợ con. Nay có nhà mới, tôi yên tâm làm ăn, cố gắng cải thiện kinh tế gia đình”, anh Thái chia sẻ.

Công an phường Hàm Thắng túc trực hỗ trợ xây dựng nhà

Công an phường Hàm Thắng túc trực hỗ trợ xây dựng nhà

Chỉ sau hai tuần thi công, căn nhà mới đã hoàn thành. Trong quá trình xây dựng, cán bộ, chiến sĩ Công an cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Ngày bàn giao nhà cho gia đình anh Thái (Chiều 7/1/2026)

Ngày bàn giao nhà cho gia đình anh Thái (Chiều 7/1/2026)

Niềm vui an cư cũng đến với gia đình ông Dương Thanh Vân, khi căn nhà mới được bàn giao sau 18 ngày thi công. Trước đó, ngôi nhà mà vợ chồng ông chắt chiu cả đời từ mấy sào rau đã bị lũ cuốn sập hoàn toàn.

Trong ngày nhận nhà, ông Vân xúc động nói: “Mừng lắm, các chú làm nhanh quá, kịp Tết rồi”. Sau thiên tai, gia đình ông từng rơi vào cảnh mất phương hướng, nay đã có nơi ở ổn định để tiếp tục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo phường Hàm Thắng tham quan ngôi nhà mới và động viên vợ chồng ông Dương Thanh Vân

Lãnh đạo phường Hàm Thắng tham quan ngôi nhà mới và động viên vợ chồng ông Dương Thanh Vân

Người vợ từng thẫn thờ sau lũ nay đã nở nụ cười hiền hậu. Những luống rau cải, dền, rau muống lại bắt đầu vươn mầm trong nắng, mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định.

Sáng 8/1, phường Hàm Thắng tổ chức lễ bàn giao nhà cho gia đình anh Nguyễn Ngọc Vương (khu phố Phú Thành), khép lại Chiến dịch Quang Trung trên địa bàn. Sau 18 ngày thi công với sự tham gia của 76 lượt cán bộ, chiến sĩ, căn nhà mới đã hoàn thành, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

Bà Nguyễn Thị Sáng, người mẹ nghèo gần như mất thị lực một bên mắt, xúc động trong ngày nhận nhà mới: “Các chú làm không kể ngày đêm, tôi thật sự rất biết ơn”.

Theo ông Trần Văn Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, ngay từ khi triển khai Chiến dịch, địa phương luôn xác định việc sớm ổn định chỗ ở cho người dân là nhiệm vụ ưu tiên, nhất là trong thời điểm cuối năm. Chính quyền phường thường xuyên theo dõi tiến độ, phối hợp các lực lượng xử lý kịp thời những phát sinh, bảo đảm chất lượng các công trình.

Bà Nguyễn Thị Sáng, người mẹ nghèo với ước mơ được sửa lại ngôi nhà sập đổ, nay đã thành hiện thực

Bà Nguyễn Thị Sáng, người mẹ nghèo với ước mơ được sửa lại ngôi nhà sập đổ, nay đã thành hiện thực

Thượng tá Trương Quốc Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ, với hàng trăm ngày công, tham gia dựng lại nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Những ngôi nhà mới ở tâm lũ đã sáng đèn. Những góc bếp đã bừng lên hơi ấm. Chiến dịch Quang Trung không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của lực lượng Công an nhân dân đối với Nhân dân trong lúc khó khăn.

Lễ bàn giao nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Sáng

Lễ bàn giao nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Sáng

Nội dung, ảnh: Quang Nhân
Trình bày: Hoàng Anh

Quang Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dung-lai-mai-am-sau-thien-tai-417710.html