Báo hỷ trước mùa Xuân

Cuối tuần qua, cùng với hàng trăm ngôi nhà hoàn thành trước tiến độ trong 'Chiến dịch Quang Trung', chính quyền xã Sơn Cẩm Hà (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà cho hộ gia đình chị Phạm Thị Lào.

Những tháng ngày vượt nắng thắng mưa.

Những tháng ngày vượt nắng thắng mưa.

Trong ngày nhận ngôi nhà mới khang trang, vững chãi, chị Lào chuẩn bị sẵn một lá thư cảm ơn các lực lượng tham gia hỗ trợ. Trong thư, chị Lào viết: "Vừa qua, gia đình chúng tôi không may gặp thiên tai, bị sạt lở gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và đời sống. Trong lúc khó khăn, hoang mang chưa biết xoay xở thế nào, chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Nhà nước thông qua "Chiến dịch Quang Trung", giúp gia đình có điều kiện xây dựng lại căn nhà mới để ổn định cuộc sống. Sự hỗ trợ này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp gia đình chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này...

Đến hôm nay, khi ngôi nhà mới của chúng tôi đã hoàn thiện, nhìn lại chặng đường vừa qua, gia đình càng thấm thía và trân trọng hơn nữa sự quan tâm, hỗ trợ đầy nghĩa tình của các cấp, các ngành và đặc biệt là các chiến sĩ trong "Chiến dịch Quang Trung". Mỗi một viên gạch, mỗi một phần công việc đều in đậm sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước đối với nhân dân".

Trước đó, chưa kịp định thần sau đợt dịch tả lợn châu Phi làm cho kinh tế gia đình kiệt quệ, thì những trận mưa lũ cuối tháng 10-2025 khiến ngôi nhà của gia đình chị Lào cũng sập đổ hoàn toàn. Trắng tay, hoang mang chưa biết xoay sở thế nào thì gia đình chị Lào kịp thời nằm trong danh sách được hỗ trợ xây dựng lại nhà mới thông qua "Chiến dịch Quang Trung".

Trong căn nhà còn thơm mùi vôi vữa, chị Lào trao thư cảm ơn đến Công an xã Sơn Cẩm Hà và các ngành chức năng.

Trong căn nhà còn thơm mùi vôi vữa, chị Lào trao thư cảm ơn đến Công an xã Sơn Cẩm Hà và các ngành chức năng.

Nhận nhiệm vụ, hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Công an xã Sơn Cẩm Hà và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhanh chóng giúp gia đình chị Lào san lấp mặt bằng, di dời, vận chuyển nguyên, vật liệu và tiến hành hỗ trợ thi công xây dựng. Mặc dù quá trình xây dựng gặp mưa lớn, khu vực xây dựng nằm trên nền đất sét mềm nhão, số lượng thợ có tay nghề tham gia hạn chế... nhưng các lực lượng đã khắc phục khó khăn, hoàn thành việc xây mới căn nhà hộ chị Lào đảm bảo tiến độ lẫn chất lượng.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn từ ngày khởi công (15-12-2025), đến nay, ước mơ của cả gia đình chị Lào về một mái ấm đã trở thành hiện thực, trước thềm Xuân.

Hòa chung niềm vui với gia chủ là sự hân hoan của các cán bộ chiến sĩ đã "3 cùng" với gia đình chị Lào. "Dù mưa gió triền miên nhưng các anh vẫn thay phiên nhau, ngày nào cũng đến hỗ trợ chúng tôi xây dựng lại căn nhà mới. Hình ảnh các anh trong bộ trang phục Công an lấm lem mồ hôi và đất cát, tận tình giúp đỡ đã để lại trong lòng gia đình chúng tôi sự xúc động và biết ơn vô cùng sâu sắc", chị Lào bày tỏ.

Ông Phạm Việt Hậu - Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, địa phương có 5 hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại từ 30% trở lên và 2 nhà bị sập hoàn toàn. "Những tháng giữa năm 2025, dịch tả lợn châu Phi càn quét qua địa bàn xã khiến địa phương phải tiêu hủy bắt buộc hơn 1.800 con, trong đó gia đình chị Phạm Thị Lào 2 lần bị dịch bệnh xâm nhập, hàng chục con heo phải tiêu hủy; tiếp đến mưa lũ cũng làm ngôi nhà của gia đình chị sập đổ hoàn toàn, trở nên trắng tay. Có thể nói, nếu không có sự hỗ trợ từ "Chiến dịch Quang Trung" thì không biết đến khi nào gia đình chị Lào mới xây dựng lại được nhà mới. Nhưng từ bây giờ, gia đình chị Lào đã có nơi ở an toàn, ấm cúng để vui Xuân, đón Tết", ông Phạm Việt Hậu phấn khởi.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bao-hy-truoc-mua-xuan-post335431.html