Đừng làm mờ nét đẹp của văn hóa đọc

Chiều thứ sáu (18-7), tan làm sớm, chị Thu ở phường Tây Hồ rẽ vào nhà sách mua cho con gái mấy cuốn sách tham khảo. Đang tìm sách cho con, chị Thu tình cờ nghe được một nhóm học sinh nói chuyện.

- Này, cậu hay tới đây đọc sách à? - một học sinh nam hỏi.

- Ôi, làm gì rảnh mà đọc sách. Bọn tớ chỉ đến chụp tấm hình đưa lên Facebook thôi - một nữ sinh đáp lời.

- Cậu phải đứng nghiêng đầu liếc nhìn sách thế mới giống đang đọc chứ - học sinh nam hướng dẫn.

- Rồi, rồi. Thế này được chưa? - nữ sinh hỏi.

- Được rồi. Tớ chụp đây.

Cứ thế, cả nhóm bạn cùng xúm lại tạo dáng bên mấy quyển sách, chụp ảnh xong thì đi luôn, bỏ lại sách ngổn ngang trên giá. Không đành lòng, chị Thu đi đến vuốt phẳng phiu bìa sách và xếp vào chỗ cũ. Vừa làm, chị vừa ngẫm, việc chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm không có gì là xấu nhưng biến nhà sách thành “phim trường”, biến việc đọc sách thành một hành động “diễn” để phục vụ sống ảo là việc không nên.

Nghe chị Thu kể chuyện, Người Xây Dựng mong rằng, các bạn trẻ sẽ hãy nhận ra giá trị đích thực của việc đọc sách. Nên đến nhà sách để thực sự đắm mình vào thế giới của những con chữ, để làm giàu cho chính bản thân mình. Đừng để những giá trị ảo trên mạng xã hội làm phai mờ đi nét đẹp của văn hóa đọc.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-lam-mo-net-dep-cua-van-hoa-doc-710321.html