Dựng 'mái ấm' từ những tấm lòng tuổi trẻ

Những căn nhà dột nát, chắp vá qua năm tháng không chỉ là nỗi lo thường trực mà còn đè nặng lên ước mơ của nhiều đoàn viên, thiếu nhi khó khăn. Từ sự vào cuộc của tuổi trẻ xã Đông Anh, những 'mái ấm' nghĩa tình đang dần hình thành, thắp lên niềm tin về một cuộc sống ổn định hơn.

Những phận đời trong căn nhà chờ mưa tạnh

Mỗi khi trời đổ mưa, căn nhà nhỏ của gia đình em Đặng Bá Hiếu ở thôn Gia Lộc lại trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Nước dột từ mái ngói cũ loang khắp nền nhà, từng chiếc chậu, chiếc xô được đặt vội để hứng. Những mảng tường ẩm mốc, bong tróc, nứt nẻ như kéo dài thêm nỗi lo về một mái nhà không còn an toàn.

Gia đình Hiếu có 6 người, bà nội tuổi cao, sức yếu; bố mẹ làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Hai chị gái, một người vừa đi làm, một người còn đang là sinh viên. Là học sinh Trường THPT Cổ Loa, Hiếu lặng lẽ san sẻ việc nhà, cố gắng học tập giữa những thiếu thốn thường nhật. Ngôi nhà đã từng được sửa chữa dang dở bằng tiền vay mượn, nhưng rồi lại bỏ lại đó vì không còn khả năng tiếp tục.

Căn nhà xuống cấp với tường ẩm mốc, loang lổ là nơi sinh hoạt chật chội, thiếu thốn của gia đình em Hiếu trước khi được hỗ trợ xây dựng lại. Ảnh: Mai Khôi

Căn nhà xuống cấp với tường ẩm mốc, loang lổ là nơi sinh hoạt chật chội, thiếu thốn của gia đình em Hiếu trước khi được hỗ trợ xây dựng lại. Ảnh: Mai Khôi

Chị gái Hiếu, chị Đặng Thị Phương Thảo chia sẻ: “Hiện, công việc của tôi vẫn chưa ổn định nên chưa thể hỗ trợ nhiều cho gia đình”. Dù vậy, theo chị, sự quan tâm kịp thời từ Đoàn Thanh niên và các đơn vị đồng hành đã giúp gia đình có thêm điểm tựa, không còn đơn độc trên hành trình vượt qua khó khăn.

Ở một góc khác của xã Đông Anh, em Nguyễn Bảo Trâm, học sinh Trường Tiểu học Uy Nỗ, đang sống trong căn nhà đã xuống cấp theo năm tháng. Bố mẹ đi làm xa, nhưng do mẹ mắc bệnh, không còn khả năng chăm sóc con, nên bố cũng không đủ điều kiện đón Trâm theo. Em hiện sống cùng ông bà nội. Ông là cựu chiến binh Nguyễn Đình Lộc đã già yếu, thường xuyên đau ốm. Ông, bà cháu nương tựa vào nhau qua ngày bằng khoản tiền ít ỏi mà bố cố gắng chắt chiu gửi về mỗi tháng.

Không gian sinh hoạt xuống cấp của gia đình em Nguyễn Bảo Trâm, nơi em và ông bà nhiều năm phải sống trong cảnh tường bong tróc, nhà dột mỗi khi mưa xuống. Ảnh: Mai Khôi

Không gian sinh hoạt xuống cấp của gia đình em Nguyễn Bảo Trâm, nơi em và ông bà nhiều năm phải sống trong cảnh tường bong tróc, nhà dột mỗi khi mưa xuống. Ảnh: Mai Khôi

Trong căn nhà cũ, mỗi khi mưa xuống, em cùng ông bà lại lặng lẽ kê giường chạy dột, tìm chỗ khô ráo để ngủ. Góc học tập nhỏ của Trâm cũng theo đó mà dịch chuyển hết chỗ này sang chỗ khác để né từng chỗ nước mưa rơi xuống từ mái nhà.

“Nhà dột nát đã lâu nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Chỉ mong có chỗ ở ổn định để cháu yên tâm học hành”, Ông Lộc bộc bạch. Với ông, điều mong mỏi lớn nhất không phải là một ngôi nhà mới, mà là một chỗ ở đủ an toàn để đứa cháu nhỏ có thể lớn lên trong bình yên.

Khi tuổi trẻ trở thành điểm tựa

Những câu chuyện như của Hiếu, của Trâm không phải là cá biệt. Qua rà soát tại cơ sở, Đoàn Thanh niên xã Đông Anh nhận thấy vẫn còn nhiều đoàn viên, thiếu nhi đang sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và việc học tập.

Từ thực tế đó, Đoàn xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, kết nối các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ. Không chỉ là nhiệm vụ an sinh, đây còn là cách để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Lễ khởi công công trình “Mái ấm thanh niên” tại xã Đông Anh, đánh dấu sự chung tay của tuổi trẻ và cộng đồng trong việc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mai Khôi

Lễ khởi công công trình “Mái ấm thanh niên” tại xã Đông Anh, đánh dấu sự chung tay của tuổi trẻ và cộng đồng trong việc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mai Khôi

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hai công trình “Mái ấm Thanh niên” và “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” được triển khai với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Những viên gạch mới dần thay thế mái ngói cũ, những bức tường vững chãi dần hiện lên, mang theo niềm hy vọng cho các gia đình.

Gia đình em Đặng Bá Hiếu được hỗ trợ kinh phí xây dựng cùng các hạng mục thiết yếu như hệ thống điện, cửa. Gia đình em Nguyễn Bảo Trâm cũng được hỗ trợ toàn diện, để căn nhà mới không chỉ kiên cố hơn mà còn đủ đầy hơn cho sinh hoạt hằng ngày.

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đông Anh, Nguyễn Trung Đức chia sẻ: “Chúng tôi mong mỗi công trình sẽ là điểm tựa để các em có thêm niềm tin, từ đó nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống”.

Đại diện Đoàn Thanh niên xã Đông Anh trao biển hỗ trợ công trình “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, tiếp thêm động lực để gia đình em Nguyễn Bảo Trâm ổn định cuộc sống. Ảnh: Mai Khôi

Đại diện Đoàn Thanh niên xã Đông Anh trao biển hỗ trợ công trình “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, tiếp thêm động lực để gia đình em Nguyễn Bảo Trâm ổn định cuộc sống. Ảnh: Mai Khôi

Theo Chủ tịch Mặt trận xã Đông Anh Đào Duy Tùng, chính sự chung tay của cộng đồng đã tạo nên sức mạnh để những công trình này trở thành hiện thực. “Đây là biểu hiện rõ nét của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái”, ông nhấn mạnh.

Từ những mái nhà dột nát, những “mái ấm” mới đang dần hình thành. Ở đó, không chỉ có những bức tường vững chãi mà còn có niềm tin được gây dựng và với những em nhỏ như Hiếu, như Trâm trong mái nhà đủ ấm sẽ thêm động lực dệt ước mơ cho tương lai…

Mai Khôi

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-mai-am-tu-nhung-tam-long-tuoi-tre-740322.html