Đừng tự chuốc mối lo vào mình
Chiều 1-2 (tức ngày mùng 4 Tết Ất Tỵ), anh Khánh ở thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm) cùng bạn đi lễ đầu xuân tại đền Sái ở xã Thụy Lâm (huyện Đông Anh).
Sau khi dâng lễ xong, anh Khánh và bạn ra phía sau đền vãng cảnh thì thấy có nhiều người mời chào xem bói để biết vận hạn trong năm. Bạn anh Khánh nói:
- Hay mình ra xem bói cho vui. Tôi thấy cũng thú vị.
- Thôi, như vậy là mình tiếp tay cho những người này thực hiện mê tín, dị đoan ngay ở nơi linh thiêng, di tích lịch sử đấy - anh Khánh không đồng tình.
Anh Khánh quan sát và thấy rất nhiều các bạn trẻ đang háo hức xem bói. Mỗi người cũng phải trả từ vài chục nghìn đến cả trăm nghìn đồng cho việc này.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Khánh cho rằng, đi lễ đầu năm là để cầu an chứ không nên mê tín và tin lời của những “thầy bói” mà tự rước mối lo vào mình. Không ít trường hợp vì mù quáng cả tin mà rơi vào vòng xoáy mê tín dị đoan, gây hao tốn tiền bạc, ảnh hưởng đến tinh thần và thậm chí là kéo theo những hệ lụy không mong muốn. Anh Khánh mong cơ quan chức năng và Ban quản lý đền Sái thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh để hiện tượng trên chấm dứt.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-tu-chuoc-moi-lo-vao-minh-693676.html