Đừng vì vui mình mà phiền người khác

Sau khi anh Khiêm góp ý, nhóm dân vũ của bà Thoa lại ra sân nhà văn hóa khu tập, tránh việc vui mình mà khiến người khác bị làm phiền.

Tập dân vũ tốt cho sức khỏe và tinh thần, nhưng người tập cần lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp, tránh làm ảnh hưởng đến người khác (ảnh minh họa)

Tập dân vũ tốt cho sức khỏe và tinh thần, nhưng người tập cần lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp, tránh làm ảnh hưởng đến người khác (ảnh minh họa)

Mấy hôm nay, trời đã ấm lên nên nhóm dân vũ của bà Thoa khởi động lại chương trình tập luyện để rèn sức khỏe. Nhưng thay vì rủ nhau ra sân nhà văn hóa khu tập như trước đây, các bà, các chị lại tập ở sân nhà bà Thoa cho tiện, đỡ phải đi xa. Tiếng nhạc mở to, mấy nhà xung quanh nghe rõ mồn một. Mấy đứa trẻ con nhà chị Hòa không thể tập trung học được nên chị than thở với chồng:

- Anh xem, có nên sang bảo các bà mở nhạc nhỏ một chút cho các con học không, chứ thế này thì học vào sao được.

Anh Khiêm chần chừ không muốn đi, quay sang bảo vợ:

- Theo anh, ta cứ khắc phục đã, biết đâu các bà ấy chỉ tập hôm nay thôi, rồi lại ra nhà văn hóa tập như mọi khi. Mình ý kiến sớm quá lại bảo khó chịu với hàng xóm láng giềng.

Nghe chồng nói vậy, chị Hòa cũng đồng tình bảo các con cứ nghỉ ngơi, đợi khi nào các bà dừng nhạc thì học. Vậy nhưng đến khoảng hơn 9 giờ tối, sau khi dừng nhạc không tập nữa thì các bà lại chuyện trò rất to. Thậm chí có vấn đề cần tranh luận thì không khác gì “mổ bò”. Đã mấy ngày trôi qua thấy tình hình không có gì thay đổi, vợ chồng anh Khiêm đành phải sang góp ý:

- Các bà ơi, mấy hôm nay các bà mở nhạc, nói chuyện to quá khiến con nhà cháu không tập trung học được. Các bà xem thế nào chứ thế này thì ảnh hưởng đến hàng xóm quá ạ.

- Chúng tôi tập tành tí cho vui khỏe, chứ anh nói gì mà ảnh hưởng đến hàng xóm, nghe to tát quá, bà Nụ lên tiếng vẻ trách móc.

- Thật đấy, bà cứ mở nhạc lên rồi sang nhà cháu ngồi nghe xem có rõ mồn một không ạ.

- Thôi được rồi, anh Khiêm nói vậy thì từ mai chúng tôi mở nhạc bé đi tí là được chứ gì, bà Thoa bảo.

- Anh Khiêm nói đúng đấy. Trước nhà ông Hải hát karaoke vào buổi tối, cánh chúng mình nghe chả khó chịu là gì. Bây giờ mình mở nhạc ở ngoài sân thế này, khéo khi còn vang vọng hơn, bà Yến nói.

Bà Nụ suy nghĩ rồi nói:

- Đúng là chuyện này tôi lại không nghĩ đến. Trong xóm còn người già, trẻ nhỏ. Các cháu thì cần yên tĩnh để học hành. Thôi, từ ngày mai, ta chịu khó đi xa một chút, ra sân nhà văn hóa khu tập như trước, chứ ở đây có giảm nhạc đi thì hàng xóm vẫn bị ảnh hưởng. Thôi thì mình vì tập thể, không nên kiểu vui mình mà phiền đến người, các bà nhỉ?

Nghe bà Nụ phân tích thế, mọi người ngẫm thấy cũng đúng nên nhất trí từ mai lại ra sân nhà văn hóa tập dân vũ như trước đây.

NGỌC THANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/dung-vi-vui-minh-ma-phien-nguoi-khac-408975.html