Dừng xe ăn sáng, bị chụp ảnh đăng trên mạng là bắt cóc trẻ em

Khi anh P dừng xe chuyên đi lắp đặt thiết bị kỹ thuật ở bên đường để ăn sáng thì bị chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội kèm cảnh báo bắt cóc trẻ em.

Ngày 12-2, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Công an phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn đã làm việc với bà TTHN (29 tuổi, ngụ tại phường Quảng Thuận) vì đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội về việc bắt cóc trẻ em.

 Bài viết có nội dung sai sự thật của N trên Facebook có hàng trăm lượt chia sẻ. Ảnh: Công an phường Quảng Thuận

Bài viết có nội dung sai sự thật của N trên Facebook có hàng trăm lượt chia sẻ. Ảnh: Công an phường Quảng Thuận

Cụ thể, sáng ngày 12-2, Công an phường Quảng Thuận phát hiện tài khoản Bun Bun trên Facebook chia sẻ nội dung “Cảnh báo người già và trẻ nhỏ ở nhà. Bọn bắt cóc đến giả vờ bán đồ công ty rẻ... lợi dụng sơ hở để bắt cóc”. Tài khoản này sau đó còn đăng status khác có nội dung kêu gọi mọi người cảnh giác kèm hình ảnh một chiếc ô tô biển số 29D-542XX đậu bên đường trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định người đăng tải nội dung sai sự thật thông qua tài khoản Bun Bun này là bà N.

Công an xác định hình ảnh chiếc ô tô đăng kèm trong bài viết là của anh ĐVP (32 tuổi, ngụ tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đến lắp trang bị kỹ thuật cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Khi anh P đang dừng ô tô để ăn sáng trên địa bàn thị xã Ba Đồn thì bị chụp hình đăng lên Facebook.

 N thừa nhận hành vi vi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: CA

N thừa nhận hành vi vi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Sau khi xác minh, Công an phường Quảng Thuận đã mời bà N đến trụ sở để làm việc và bà N thừa nhận hành vi sai phạm vì cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận...

Bà N cho là suy nghĩ bồng bột, thiếu hiểu biết nên dẫn đến việc làm trên và đã tự gỡ thông tin sai sự thật và đăng bài đính chính xin lỗi cộng đồng mạng xã hội.

BẢO THIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/dung-xe-an-sang-bi-chup-anh-dang-tren-mang-la-bat-coc-tre-em-post833976.html