Được bác sĩ thông báo cơ hội chữa khỏi căn bệnh quái ác này lên tới 97%, người mẹ vẫn đưa ra quyết định khiến cả gia đình bàng hoàng

Kết quả điều tra tại London (Anh) đã làm sáng tỏ những diễn biến dẫn đến vụ việc khiến hai mẹ con tử vong vào năm 2020. Dù được bác sĩ đánh giá có tiên lượng điều trị ung thư rất khả quan, người mẹ vẫn rơi vào trạng thái lo âu nghiêm trọng trước khi xảy ra bi kịch.

Theo Metro, phiên điều tra được tổ chức tại London vào đầu năm 2021 đã công bố những thông tin liên quan đến vụ việc của chị Yulia Gokcedag, 35 tuổi, sống cùng chồng Mehmet và con trai 7 tuổi Timur.

Đầu năm 2020, Yulia được chẩn đoán mắc ung thư vú và nhanh chóng bắt đầu điều trị. Giáo sư Paul Ellis, bác sĩ trực tiếp theo dõi, cho biết khối u đáp ứng rất tốt với hóa trị. Người phụ nữ đã được lên lịch phẫu thuật vào tuần tiếp theo và được đánh giá có cơ hội chữa khỏi lên tới 97%.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, Yulia luôn tin rằng mình sẽ nằm trong số rất ít bệnh nhân không thể vượt qua căn bệnh.

Các chuyên gia tâm lý xác định người phụ nữ mắc chứng lo âu nghiêm trọng. Cô thường xuyên mất ngủ, xuất hiện các cơn hoảng loạn, đau tức ngực và luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình sắp qua đời.

Các chuyên gia tâm lý xác định người phụ nữ mắc chứng lo âu nghiêm trọng. Cô thường xuyên mất ngủ, xuất hiện các cơn hoảng loạn, đau tức ngực và luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình sắp qua đời. Ảnh: Metro

Các chuyên gia tâm lý xác định người phụ nữ mắc chứng lo âu nghiêm trọng. Cô thường xuyên mất ngủ, xuất hiện các cơn hoảng loạn, đau tức ngực và luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình sắp qua đời. Ảnh: Metro

Tiến sĩ Mark Flynn, nhà tâm lý học điều trị cho Yulia, cho biết trong lần gặp cuối cùng vào ngày 11/8/2020, ông vẫn thấy cô và mẹ ruột vui mừng vì quá trình điều trị tiến triển tích cực. Không ai nghĩ chỉ một ngày sau, sự việc đau lòng lại xảy ra.

Bác sĩ tâm thần Amanda Ramirez nhận định Yulia không sợ việc điều trị mà bị ám ảnh bởi cái chết. Theo bà, nỗi lo này ngày càng lớn, ảnh hưởng đến khả năng đánh giá thực tế của người phụ nữ.

Ngày 12/8/2020, Yulia đưa con trai rời nhà ở Wimbledon đến căn hộ cũ tại khu Tower Hamlets, phía đông London.

Khoảng 13h50 cùng ngày, điện thoại của cả hai không còn phát sinh hoạt động. Sau nhiều lần không thể liên lạc, người thân đã trình báo cảnh sát.

Rạng sáng 13/8, lực lượng chức năng có mặt tại căn hộ và phát hiện hai mẹ con đã tử vong. Kết quả khám nghiệm xác định bé Timur tử vong do bị dìm trong bồn tắm, còn Yulia treo cổ.

Chuỗi bằng chứng thu thập được cho thấy bà mẹ đã dìm chết con trai trước khi tự kết liễu cuộc đời mình. Ảnh: Metro

Chuỗi bằng chứng thu thập được cho thấy bà mẹ đã dìm chết con trai trước khi tự kết liễu cuộc đời mình. Ảnh: Metro

Điều tra viên Mary Hassell cho biết không có dấu hiệu đột nhập hay sự xuất hiện của người thứ ba. Các chứng cứ thu thập được cho thấy người mẹ đã gây ra cái chết của con trước khi tự kết liễu cuộc đời mình.

Quá trình điều tra cũng phát hiện từ tháng 4/2020, Yulia gần như mỗi ngày đều tìm kiếm trên Internet các thông tin liên quan đến phương thức tự tử.

Tại phiên điều tra, chồng của Yulia cho biết vợ mình luôn rất yêu thương con trai và ông không thể lý giải được quyết định của cô. Theo anh, có thể Yulia quá lo sợ về tương lai của Timur nếu bản thân không còn nên đã đưa ra lựa chọn sai lầm.

Điều tra viên Mary Hassell nhận định người phụ nữ đã hành động trong trạng thái tinh thần không còn ổn định. Theo bà, vụ việc là lời nhắc nhở về tác động nghiêm trọng của các vấn đề sức khỏe tâm thần đối với người mắc bệnh hiểm nghèo. Các chuyên gia cũng cho rằng bên cạnh điều trị thể chất, bệnh nhân cần được hỗ trợ tâm lý kịp thời để hạn chế những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Phương Anh (Theo Metro)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/duoc-bac-si-thong-bao-co-hoi-chua-khoi-can-benh-quai-ac-nay-len-toi-97-nguoi-me-van-dua-ra-quyet-dinh-khien-ca-gia-dinh-bang-hoang-45066.html