Được cứu sống, du khách Nga đuối nước hụt ở Vũng Tàu quay lại cảm ơn
Vợ chồng du khách Nga được cứu sống năm 2020 khi rơi vào ao xoáy tại biển Vũng Tàu đã quay trở lại cảm ơn những nhân viên cứu hộ vào sáng nay, 6/2/2025.
![Vợ chồng du khách Nga chụp hình cùng anh Đinh Văn Khoa (bìa phải) và anh Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 từ trái qua) tại Vũng Tàu dịp đầu Xuân 2025. Ảnh: P.K.T](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_06_338_51411039/19c5e418dc5635086c47.jpg)
Vợ chồng du khách Nga chụp hình cùng anh Đinh Văn Khoa (bìa phải) và anh Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 từ trái qua) tại Vũng Tàu dịp đầu Xuân 2025. Ảnh: P.K.T
Đi chơi ngoài miếu Hòn Bà vào tháng 2/2020, vợ chồng du khách Nga, ông Cyxoba Bafehtu và bà Fiiymovilbekew, đã bị rơi vào ao xoáy, dòng nước cuốn ra biển.
Anh Đinh Văn Khoa kể về thời điểm cứu giúp 2 du khách Nga. Clip: Đ.T.H
"Vợ chồng ông bà người Nga ra viếng miếu Hòn Bà, vì không để ý tới thời gian nước thủy triều lên, nên khi quay trở lại đất liền không kịp. Bình thường khi nước ròng, để lộ đường ra miếu Hòn Bà, du khách thường đi bộ ra chơi, vãn cảnh nhưng họ phải quay trở lại bờ trong thời gian thủy triều vẫn chưa lên. Vì ông bà không biết nên khi thủy triều đã bắt đầu lên, ông bà mới đi về. Ở giữa đường đi có các vũng ao, thủy triều lên tạo ao xoáy, cực kỳ nguy hiểm, đã cuốn hai người ra biển", anh Đinh Quang Khoa, 1 trong số 2 nhân viên của lực lượng cứu hộ Đài Cấp cứu số 1 thuộc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, kể cho phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam về thời điểm du khách bị nạn.
Đang trong ca trực, quan sát thấy du khách gặp nguy hiểm, anh Đinh Quang Khoa và anh Nguyễn Thanh Bình đã ngay lập tức tiếp cận các nạn nhân. Cả 2 anh đã cố gắng hết sức đưa ông Cyxoba Bafehtu và bà Fiiymovilbekew vào bờ an toàn. Do bị nhiều đá nhọn sắc va phải, cả anh Khoa, anh Bình và 2 du khách đều bị xây xước chảy máu khắp người.
"Chúng tôi vô cùng biết ơn anh Khoa, anh Bình và lực lượng cứu hộ Đài Cấp cứu số 1 thuộc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu. Các anh đã cho chúng tôi được sống thêm một cuộc đời có ý nghĩa nữa", ông Cyxoba Bafehtu và bà Fiiymovilbekew nói.
Từ năm 2020 tới nay, cặp vợ chồng du khách Nga này đã quay trở lại Việt Nam 2 lần, lần đầu vào tháng 4/2023 để tham quan du lịch và tới Vũng Tàu để cảm ơn những người đã cứu sống họ.
"Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp cho lực lượng cứu hộ thêm yêu quý và gắn bó với nghề cứu hộ. Chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân và du khách vui chơi tắm biển tại TP Vũng Tàu. Ngày mùng 4 Tết Ất Tỵ vừa qua, anh em trong đội cứu hộ cũng đưa được 1 du khách nam bị ao xoáy cuốn ra xa bờ vào được an toàn", anh Phạm Khắc Tộ - Giám đốc Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu -cho biết.
![Vợ chồng du khách Nga vui khi gặp lại các ân nhân tại Vũng Tàu. Ảnh: P.K.T](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_06_338_51411039/02edf230ca7e23207a6f.jpg)
Vợ chồng du khách Nga vui khi gặp lại các ân nhân tại Vũng Tàu. Ảnh: P.K.T
Anh Đinh Quang Khoa trở thành nhân viên cứu hộ tại bãi biển TP Vũng Tàu từ năm 2008. Anh được tham gia các lớp đào tạo về các kỹ thuật cứu hộ đặc trưng để hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Anh chia sẻ: "Nếu không yêu nghề, không ai có thể gắn bó được với nghề cứu hộ ngoài biển được lâu dài. Hiện tiền lương của mỗi nhân viên không cao, chỉ khoảng 6-7 triệu đồng/tháng. Nhưng mỗi khi cứu được du khách bị cuốn ra xa biển vào bên trong thành công, nhìn nụ cười và những giọt nước mắt vui mừng của họ, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc".