Được cứu sống, người đi đường gửi thư cảm ơn Cảnh sát giao thông

'Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích, biết ơn nghĩa cử cao đẹp của các anh Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ và đã để lại trong tâm trí tôi về tình cảm của các anh dành cho gia đình tôi, đó là hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ'. Đó là những lời cảm ơn đầy xúc động trong lá thư của anh Nguyễn Tấn Cường (1974, trú Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) sau khi được CSGT cứu sống.

Anh Nguyễn Tấn Cường đến tặng hoa Trạm CSGT Đức Phổ sau khi hồi phục.

Anh Nguyễn Tấn Cường đến tặng hoa Trạm CSGT Đức Phổ sau khi hồi phục.

Trong thư Cường cho biết, gia đình của anh (5 người) đi tham quan du lịch trên đường từ Hà Nội về Bình Thuận, khi đến gần khu vực Trạm CSGT Đức Phổ (xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) anh Cường thấy trong người rất mệt và khó thở nên dừng xe bên đường. Lúc này Tổ công tác của Trạm CSGT Đức Phổ đang làm nhiệm vụ chủ động đến hỏi thăm, sau đó đưa anh vào Trạm xoa dầu và pha nước chanh cho anh Cường uống.

Thấy anh Cường vẫn khó thở nên Trạm CSGT khẩn trương đưa anh Cường đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm và tiếp tục đưa anh Cường điều trị tuyến trên. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, các y, bác sĩ đã kịp thời nông động mạch vành cấp cứu anh Cường kịp thời qua khỏi nguy kịch.

Sau khi hồi phục sức khỏe, trên đường về nhà, anh Cường và gia đình đã ghé vào Trạm CSGT Đức Phổ tặng bó hoa đến cán bộ, chiến sĩ Trạm với lời cảm ơn chân thành, sâu sắc.

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/duoc-cuu-song-nguoi-di-duong-gui-thu-cam-on-canh-sat-giao-thong-post299397.html