Được kết nạp Đảng ngay trong diễn tập

Sáng 19-8, đúng thời điểm cả nước đang sôi nổi với các hoạt động kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám thành công thì tại trận địa của Chi bộ Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 64, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân đã diễn ra lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Trịnh Xuân Khang, Binh nhất, Trắc thủ Zsu-23 thuộc Đại đội 1.

Mặc dù diễn ra trong điều kiện còn nhiều hạn chế do đơn vị đang cơ động khỏi doanh trại phục vụ diễn tập do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức, buổi lễ kết nạp đảng vẫn được tiến hành trang trọng với đầy đủ nghi thức theo quy định. Trong giây phút thiêng liêng đứng dưới cờ Đảng, đồng chí Trịnh Xuân Khang (quê ở xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) xúc động đọc lời tuyên thệ.

 Chiến sĩ Trịnh Xuân Khang (bên trái) vinh dự đón nhận quyết định kết nạp đảng viên.

Chiến sĩ Trịnh Xuân Khang (bên trái) vinh dự đón nhận quyết định kết nạp đảng viên.

Phát biểu trước đồng đội chứng kiến lễ kết nạp, Khang bày tỏ quyết tâm cao trong việc rèn luyện bản thân để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Khang bộc bạch: "Đây là một dấu ấn đặc biệt đối với tôi. Từ hôm nay, với niềm vinh dự, tự hào của một đảng viên, tôi sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện để ngày càng nâng cao khả năng thực hành kỹ chiến thuật chuyên ngành. Đặc biệt, trong các thao tác trên khí tài làm sao nhanh hơn, tiêu diệt mục tiêu ngay từ viên đạn đầu để cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập".

Chiến sĩ Trịnh Xuân Khang (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng đội ngụy trang khí tài chuẩn bị cho diễn tập.

Chiến sĩ Trịnh Xuân Khang (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng đội ngụy trang khí tài chuẩn bị cho diễn tập.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, Trịnh Xuân Khang mồ côi cha từ khi còn nhỏ. Khang cùng người anh trai được mẹ một mình tần tảo nuôi dưỡng. Mặc dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhưng mẹ Khang vẫn luôn nhắc nhở hai con về tấm gương hy sinh của những người lính Bộ đội Cụ Hồ - những người đã xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Khang đã thể hiện là một học sinh xuất sắc. Em vừa chăm chỉ học tập, vừa phụ giúp mẹ việc nhà. Những lúc rảnh rỗi, Khang thường đọc sách về lịch sử dân tộc và cuộc đời Bác Hồ, từ đó nung nấu ước mơ được khoác lên mình màu áo lính.

Suốt 12 năm học, Khang luôn là học sinh giỏi, tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thể. Em còn là một trong những học sinh tiêu biểu của trường trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những khó khăn trong cuộc sống không làm Khang nản chí, mà ngược lại, càng thôi thúc em phấn đấu vươn lên. Tốt nghiệp THPT với thành tích xuất sắc, Khang đứng trước nhiều lựa chọn cho tương lai. Tuy nhiên, với lòng yêu nước cháy bỏng và mong muốn được đóng góp cho Tổ quốc, Khang đã quyết định tình nguyện nhập ngũ, quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành người lính bảo vệ Tổ quốc.

 Đảng viên mới Trịnh Xuân Khang cẩn thận kiểm tra các khẩu hiệu tại trận địa của đơn vị.

Đảng viên mới Trịnh Xuân Khang cẩn thận kiểm tra các khẩu hiệu tại trận địa của đơn vị.

Trong môi trường quân ngũ, Khang nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của người lính cách mạng; không ngừng học hỏi, tiếp thu kiến thức chính trị, quân sự. Đặc biệt, Khang đã làm chủ kỹ thuật sử dụng Pháo tự hành Zsu-23. Đây là một trong những vũ khí hiện đại trong biên chế của Quân đội ta, đòi hỏi người sử dụng phải thực sự khéo léo và tinh thần trách nhiệm cao.

Nhận xét về Trịnh Xuân Khang, Trung úy Tẩn Cù Nái, Chính trị viên Đại đội 1 nói: "Đồng chí Khang là tấm gương tiêu biểu của đơn vị. Trong quá trình huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ với nhiều thử thách, đồng chí càng thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí và tinh thần đoàn kết. Việc kết nạp đảng cho đồng chí Khang ngay tại trận địa không chỉ là sự động viên kịp thời với đảng viên mới, mà còn khích lệ các quần chúng ưu tú khác phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ".

Buổi lễ kết nạp đảng viên diễn ra trong dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám tại trận địa không chỉ là một sự kiện đặc biệt đối với cá nhân đồng chí Khang, mà còn là minh chứng cho tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của toàn đơn vị trước thềm cuộc diễn tập quan trọng. Đây chính là nguồn động viên to lớn, thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi chiến sĩ, góp phần tô thắm thêm truyền thống của Tiểu đoàn 5 “Đoàn Bến Hải Anh hùng”.

NGUYỄN VĂN THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/duoc-ket-nap-dang-ngay-trong-dien-tap-790288