Phim Việt bắt đầu cuộc đua mới

Sau mùa phim Tết, thị trường điện ảnh nội địa tiếp tục bước vào đường đua sôi động với loạt dự án từ hài đến kinh dị, lịch sử.

Mùa phim Tết 2025 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Điện ảnh Việt cũng đạt được những cột mốc doanh thu ấn tượng, dù chưa có phim nào vượt qua kỷ lục 551 tỷ đồng của Mai năm ngoái.

Sắp tới, đường đua hứa hẹn sôi động hơn. Nhiều phim được đầu tư bài bản suốt thời gian dài ra mắt. Những cái tên quen thuộc cũng trở lại, góp phần tạo nên nhiều bất ngờ cho khán giả.

Đường đua sôi động sau Tết

Tuần này, một phim Việt ra rạp là Nhà gia tiên do Huỳnh Lập đạo diễn. Dự án gây chú ý vì quy tụ đông đảo những gương mặt nổi tiếng như NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Huỳnh Đông, Puka, Trung Dân, Kiều Linh, Lê Nam…

Đặc biệt, Phương Mỹ Chi đóng chính là yếu tố khiến nhiều khán giả tò mò.

Phương Mỹ Chi đóng chính trong Nhà gia tiên.

Phương Mỹ Chi đóng chính trong Nhà gia tiên.

Trong phim, nữ ca sĩ sinh năm 2003 vào vai Mỹ Tiên, nhà sáng tạo nội dung gen Z tìm về căn nhà gia tiên để quay các video “triệu view”, đăng lên mạng xã hội.

Bản thân không tin vào tâm linh, cô phải thay đổi khi bất ngờ nhìn thấy linh hồn người anh trai đã mất Gia Minh (Huỳnh Lập). Từ đó, hai anh em lên kế hoạch giữ lấy căn nhà gia tiên đang bị họ hàng tranh chấp.

Người hâm mộ Phương Mỹ Chi kỳ vọng thần tượng sẽ mang đến một màn thể hiện xuất sắc với nhiều tiếng cười, như cách cô vẫn thường thể hiện trên TikTok.

Bước sang tháng 3, khán giả tiếp tục có nhiều lựa chọn hơn ngoài rạp. Phim kinh dị Quỷ nhập tràng hứa hẹn sẽ khuấy đảo phòng vé, nối tiếp thành công của Ma da, Quỷ cẩu, Linh miêu…

Dự án có Quang Tuấn, Khả Như đóng chính. Nội dung xoay quanh hai vợ chồng sống ở ngôi làng vùng cao. Một ngày, cuộc sống của họ xáo trộn khi phát hiện một cỗ quan tài vô chủ.

Sau khi khai quật quan tài, các nhân vật bị một thế lực bí ẩn đeo bám, đồng thời trong làng cũng xảy ra hàng loạt sự kiện kỳ lạ khiến nhiều người thiệt mạng.

Phim do Pom Nguyễn đạo diễn, Nhất Trung sản xuất. Ê-kíp hy vọng tác phẩm sẽ có doanh thu cao để làm tiếp loạt phim kinh dị xoay quanh ngũ hành.

Bên cạnh đó, Chốt đơn của bộ đôi đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân cũng là dự án chốt lịch ra rạp đầu tháng 3.

Tác phẩm xoay quanh chủ đề livestream bán hàng. Hoa hậu Thùy Tiên đóng chính, vào vai Hoàng Linh – được mệnh danh là “chiến thần chốt đơn” với công việc bận rộn. Cuộc sống của cô thay đổi khi gặp chú An (Quyền Linh) - một nhân viên văn phòng kiêm tài xế xe ôm công nghệ.

Hình ảnh trong Chốt đơn.

Hình ảnh trong Chốt đơn.

Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, gồm những gương mặt gạo cội như Hồng Vân, Hồng Đào, Quyền Linh... Nội dung sẽ khai thác nghề livestream bán hàng, đồng thời cài cắm nhiều thông điệp ý nghĩa về thực tế xã hội, mối quan hệ giữa người với người trong thời đại số.

Cuộc đấu dịp lễ 30/4

Như mọi năm, cuộc đua phim Việt dịp lễ 30/4 năm nay hứa hẹn sẽ đầy kịch tính với các dự án được đầu tư.

“Ông hoàng phòng vé” Thái Hòa gây chú ý khi trở lại với Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối. Đây là phim do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn, hướng tới kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Lấy bối cảnh những năm cuối thập niên 1960, tác phẩm đưa người xem trở về thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra căng thẳng.

Trong phim, Thái Hòa vào vai Bảy Theo – dẫn đầu đội du kích gồm 21 người. Khi căn cứ Bình An Đông trở thành mục tiêu của quân đội Mỹ, anh và đồng đội phải bảo vệ nhóm tình báo mới đến ẩn náu tại căn cứ bằng mọi giá, thậm chí hy sinh cả tính mạng.

Phim được đầu tư mạnh về âm thanh, kỹ xảo lẫn bối cảnh. Tay nghề của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng là yếu tố giúp khán giả đặt niềm tin, kỳ vọng vào một tác phẩm chất lượng.

Thái Hòa trở lại với phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Thái Hòa trở lại với phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Không kém cạnh, Lật mặt 8 của Lý Hải cũng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả ngay từ khâu casting, công bố sản xuất.

Dự án gây chú ý vì có sự góp mặt của Lê Tuấn Khang - “hot TikToker” nổi tiếng với kênh hơn 13,6 triệu người theo dõi.

Ra mắt dịp 30/4, phim có nhiều lợi thế để tạo cơn sốt tại phòng vé. Chưa kể, thương hiệu Lý Hải trước nay vẫn giữ vững phong độ với lượng khán giả trung thành.

Điều duy nhất mà đạo diễn sinh năm 1968 phải vượt qua chính là cột mốc doanh thu 482 tỷ đồng của Lật mặt 7: Một điều ước. Nếu thành công, Lý Hải sẽ nối dài chuỗi thắng lợi liên tiếp khi mỗi dự án ra sau lại có thành tích phòng vé cao hơn phim trước.

Bên cạnh đó, một số dự án cũng được chờ đợi sẽ ra mắt trong năm nay như Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (Victor Vũ đạo diễn), Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền), Dưới đáy hồ (Trần Hữu Tấn), Khế ước bán dâu (Lê Bình Giang)… và đặc biệt là “vũ trụ linh dị” do Võ Thanh Hòa phát triển.

Với sự đa dạng về thể loại và gia tăng về số lượng, có thể thấy bức tranh điện ảnh Việt 2025 khá sôi động. Vẫn còn quá sớm để kết luận, nhưng những tín hiệu tích cực từ phòng vé cho thấy khán giả vẫn có thể hy vọng về một năm bùng nổ của điện ảnh nội địa.

Minh Nhật

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phim-viet-bat-dau-cuoc-dua-moi-post1718287.tpo