Duy Hưng, Trung Ruồi khốn đốn cắt cỏ, thu hoạch ngô dưới cái nắng 40 độ
Trong tập 10 của chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? 2025, các ông bố đã có một trải nghiệm 'đau đầu' khi phải thu hoạch 20 tấn ngô giữa cái nắng nóng như đổ lửa của Nghệ An.
Không chỉ vật lộn với công việc nặng nhọc, họ còn phải đối diện với những thử thách ngôn ngữ địa phương khiến không ít ông bố phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”.
Ngay khi vừa đặt chân đến cánh đồng ngô Đông Hiếu, các ông bố đã phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề: thu hoạch 20 tấn ngô dưới cái nắng thiêu đốt để đổi lấy một nửa bữa sáng. “Cái nắng này các cụ ngày xưa nói là cái nắng cắn người đấy”, bố Trung Ruồi không khỏi than thở. Cái nắng miền Trung thực sự đã khiến các ông bố “khốn đốn” trong suốt quá trình thu hoạch.

Không chỉ vật lộn với công việc nặng nhọc, họ còn phải đối diện với những thử thách ngôn ngữ địa phương khiến không ít ông bố phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”.
Tuy nhiên, may mắn thay, công việc được thực hiện bằng máy, giúp các ông bố có thể đỡ vất vả hơn. Bố Neko Lê phấn khởi chia sẻ: “Thì ra là cắt bằng máy. Giờ mới thấy loại máy hiện đại này ngoài đời, trước giờ toàn xem trên phim thôi”. Nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại ở đó, các ông bố còn phải đối mặt với một thử thách lớn hơn nữa: giải mã những câu nói tiếng Nghệ An trong quá trình thu hoạch ngô.
Bố Neko Lê nhận câu hỏi “Ao ni su ri?” và ban đầu anh suy đoán: “Ao này xấu thế?”. Tuy nhiên, đáp án đúng lại là “Ao này sâu thế”, khiến cả nhóm cười không ngớt. Trong khi đó, bố Trung Ruồi tự tin nhận câu “O ni du ai?”, anh phân tích: “Cô này đẩy ai?” nhưng lại mắc sai lầm, bởi thực tế đó là câu “Cô này con dâu nhà ai?”.

Trung Ruồi cắt cỏ
Duy nhất, bố Duy Hưng là người duy nhất giải mã thành công câu hỏi của mình, khi dịch chính xác câu “Mô rú mô khe mô nỏ chộ” thành “Núi đâu, khe đâu, sao chẳng thấy?”. Đáp án chính xác của anh đã giúp nhóm nhận phần thưởng một nửa bữa sáng.
Nhưng thử thách thực sự của các ông bố không chỉ dừng lại ở công việc thu hoạch ngô hay dịch ngôn ngữ, mà còn là sự rèn luyện sức chịu đựng và kiên trì giữa cái nắng khắc nghiệt của miền Trung. Bố Neko Lê chia sẻ: “Duy Hưng 80kg ngồi ngoài nắng 2 tiếng nữa là còn 40kg như con cá khô luôn”. Trong khi đó, bố Trung Ruồi hài hước nói thêm: “Thật sự chưa bao giờ thử sức với công việc này, nhưng phải đến chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? mới biết thế nào là khó khăn”.

Khó khăn và thử thách không ngừng khiến các ông bố phải xoay sở, học hỏi, nhưng những tiếng cười và sự đoàn kết vẫn là điểm sáng trong hành trình này. Chia sẻ về cảm xúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bố Trung Ruồi không quên “bóc phốt” chương trình: “Cảm nhận của các bố là bị chương trình gài. Ở đây người ta cắt cỏ bằng máy, mà bắt tụi mình cắt tay, mệt quá chừng luôn”.
Cái nắng 40 độ, công việc nặng nhọc, thử thách ngôn ngữ, tất cả đều tạo nên một tập phát sóng đầy kỷ niệm cho các ông bố và khán giả. Những khoảnh khắc hài hước, những thử thách tưởng chừng đơn giản nhưng lại không dễ dàng, đã mang đến một trải nghiệm vô cùng thú vị cho người xem.