MS 1021: Người phụ nữ Mường nghèo mất chồng vì ung thư, nay cần 50 triệu đồng mổ tim để giữ sự sống

Chồng mất vì ung thư, mình bà Bùi Thị Nhẳn, người dân tộc Mường, gồng gánh chăm con. Giờ đây, bà lại đang đối diện giữa sự sống mong manh vì bệnh. Người phụ nữ ấy đang cần 50 triệu đồng để được phẫu thuật tim, giữ lại sự sống.

Đau đáu một ca mổ tim nhưng chẳng có gì bấu víu

Chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh của bà Bùi Thị Nhẳn - người dân tộc Mường ở xóm Ong Man, xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, cán bộ Phòng CTXH của Bệnh viện Việt Đức xót xa nói: "Cả cuộc đời bà Nhẳn lam lũ vì chồng con, chưa một lần than khổ. Chồng bà mất vì bệnh ung thư, một mình phải chăm 3 con nhỏ. Giờ các con lớn, bà lại bị bệnh tim nặng. Hiện bác sĩ đã có chỉ định phẫu thuật, tuy nhiên hoàn cảnh gia đình đứng trước ngõ cụt vì không biết bấu víu vào đâu….".

Cách đây hơn 1 năm, bà Nhẳn bắt đầu thấy khó thở, phù nhẹ hai chân, người mệt mỏi triền miên. Những triệu chứng tưởng chỉ là dấu hiệu tuổi già nhưng lại là khởi đầu báo hiệu căn bệnh nguy hiểm. Gia đình đưa bà Nhẳn đi khám thì biết là bà bị bệnh tim. Không có điều kiện chạy chữa, bà chỉ dám đi lấy thuốc uống hằng tháng để duy trì.

Bà Nhẳn bị bệnh tim cần phải phẫu thuật sớm để giữ mạng sống

Bà Nhẳn bị bệnh tim cần phải phẫu thuật sớm để giữ mạng sống

Gần đây, căn bệnh tiến triển nhanh, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà Nhẳn. Vào bệnh viện tỉnh, bác sĩ chuyển tuyến luôn xuống Hà Nội vì tình trạng đã nặng. Ở Bệnh viện Việt Đức, bà Nhẳn được xác định bị hẹp van hai lá khít, hở van hai lá nặng, hở van ba lá mức độ vừa, giãn buồng nhĩ trái và gan to.

Theo các bác sĩ, nếu không được phẫu thuật kịp thời, tính mạng của bà Nhẳn có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Chỉ định của bác sĩ là phải thay van hai lá cơ học và sửa van ba lá. Chi phí ca phẫu thuật dự tính sau bảo hiểm khoảng 50 triệu đồng.

"Nghe thấy bác sĩ nói chi phí điều trị nhiều, mẹ tôi đòi về. Mẹ tôi bảo ‘Nhà có mấy đồng đâu mà mổ, có mệnh hệ gì thì về nhà’. Nghe mà nghẹn lòng. Không mổ thì mẹ nguy hiểm mà giờ mổ lại không có tiền…" - anh Bùi Văn Quỳnh, con trai bà Nhẳn bần thần nói.

Số tiền đó với một gia đình bình thường cũng đã là lớn, ở hoàn cảnh của gia đình bà Nhẳn khi giờ chỉ sống dựa vào người con trai cả làm nghề tự do thì là cả một gia tài lớn mà đang chưa biết phải xoay xở ở đâu.

Chồng mất vì ung thư, một mình gồng gánh 3 con

Năm 2019, chồng bà Nhẳn mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Những ngày cuối đời của ông là chuỗi ngày đau đớn vì bệnh tật cùng những đêm dài trằn trọc lo tiền thuốc, nợ nần chồng chất. Vợ chồng bà Nhẳn chỉ sống vào đồng ruộng. Bao nhiêu tích góp đều dồn vào điều trị bệnh nhưng không thành. Từ khi phát hiện bệnh, bà Nhẳn không còn làm được nữa, chỉ sống dựa vào các con.

Hiện bà sống cùng với vợ chồng anh Quỳnh. Anh Quỳnh làm lao động tự do, ai gọi gì làm đó, thu nhập bấp bênh vì công việc bữa có, bữa không. Con dâu bà làm công nhân lương ba cọc, ba đồng. Vợ chồng anh Quỳnh còn hai con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, cuộc sống vốn đã vất vả, nay mẹ lâm bệnh nặng, cả nhà như rơi vào vực thẳm. Hai người con còn lại của bà Nhẳn đều ở cảnh khó nên cũng không lo được là bao.

Để lo viện phí, chi phí sinh hoạt những ngày điều trị cho bà Nhẳn ở Hà Nội, gia đình đã phải chạy vạy vay mượn hơn 100 triệu đồng. Dù đã cố gắng hết mức nhưng riêng phần cần đóng thêm khoảng 50 triệu đồng cho ca phẫu thuật tim thì vẫn chưa biết trông vào đâu.

"Nếu không phẫu thuật, mẹ em sẽ rất nguy hiểm, nhưng em chẳng biết vay được đâu thêm nữa, nhà cũng chẳng có gì đáng giá để bán. Giờ nhìn mẹ khó thở từng ngày mà đau lắm" – anh Quỳnh chia sẻ.

Bà Nhẳn đã có chỉ định phẫu thuật với chi phí dự kiến khoảng 50 triệu nhưng gia đình quá khó khăn không thể lo được.

Bà Nhẳn đã có chỉ định phẫu thuật với chi phí dự kiến khoảng 50 triệu nhưng gia đình quá khó khăn không thể lo được.

Hoàn cảnh của bà Bùi Thị Nhẳn ở Quyết Thắng, Phú Thọ đang cần phẫu thuật thay van hai lá cơ học và sửa van ba lá.

Ở cái tuổi 57, bà Nhẳn từng mong những năm, tháng cuối đời sẽ được nghỉ ngơi bên con cháu. Số phận trớ trêu đẩy người phụ nữ dân tộc Mường này vào một cuộc chiến giành giật sự sống, cơ thể yếu dần vì bệnh tật và kinh tế cạn kiệt.

Cả cuộc đời của bà Nhẳn chưa từng dám ước mong điều gì. Giờ bà bảo điều bà cần không phải là một cuộc sống sung túc, mà chỉ là có cơ hội được mổ tim, được sống thêm cùng con cháu.

Trong hoàn cảnh cùng cực này, bà Nhẳn và gia đình tha thiết nhận được sự sẻ chia của cộng đồng. Mỗi sự đóng góp dù nhỏ thôi cũng mang lại niềm hi vọng cho người bà, người mẹ nghèo đang đứng bên bờ vực sinh tử.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Nhẳn - Mã số 1021 xin gửi về:

1. Bà Bùi Thị Nhẳn ở xóm Ong Man, xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1021

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1021

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 0975821255.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 1021

Phương Thuận

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ms-1021-nguoi-phu-nu-muong-ngheo-mat-chong-vi-ung-thu-nay-can-50-trieu-dong-mo-tim-de-giu-su-song-172250722110426225.htm