Duyên
'Duyên' – bài thơ của tác giả Hoàng Thị Anh Thư – là khúc ngân dịu dàng về tình yêu định mệnh, nơi hai tâm hồn như đã tìm thấy nhau từ tiền kiếp. Qua những hình ảnh mềm mại, giàu chất thơ, tác phẩm gợi mở một hành trình yêu thương vừa gần gũi, vừa mang sắc màu huyền ảo, bền chặt và thiêng liêng.

Ảnh minh họa
DUYÊN
(Tặng Anh yêu ĐVT)
Đường tình mình có một thôi Anh,
Phủ kín đôi ta bằng hoa hồng.
Thơm dịu, ngọt ngào như ánh mắt,
Ta đã trao nhau từ thuở nào.
Con đường mình ngày ngày qua,
In dấu hai ta từ tiền kiếp,
Chốn bồng lai kia ta lại về.
Anh Thư
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/duyen-a32421.html
Tin nóng
Hoa quả cắt sẵn, thịt đóng khay, thịt xay hay các món ăn chế biến sẵn có thể mất đi độ tươi ngon hoặc tiềm ẩn rủi ro an toàn thực phẩm nếu được trưng bày lâu, chế biến từ nguyên liệu không đảm bảo hoặc gần hết hạn.
Nhà văn chuyên viết về du lịch Tim Richards có bài viết với tựa đề 'The Spirit of Vietnam bursts into life a long the Mekong' (tạm dịch: Hồn Việt lan tỏa dọc sông Mekong).
Những ngày này, cây cầu Thủy Tiên (xã Phụng Công, Hưng Yên) được giới trẻ biết đến với tên gọi 'cây cầu hoa giấy' đang thu hút rất đông các bạn trẻ tới chụp ảnh, check-in bởi vẻ 'đẹp như tranh' với sắc tím nhạt của hoa giấy đang nở rộ.
Ngày 22/3/2026, tại bàu K Poch (ấp Sóc Lớn, xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai) diễn Lễ hội Dua Tpeng (hay còn gọi là lễ hội Phá Bàu).
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh năm 1950, thường trú ở Tổ dân phố Long Hồ Hạ 2 (phường Kim Long, thành phố Huế), có con trai là Thượng tá Trần Minh Hải, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) hy sinh ngày 13-10-2020 khi thực hiện nhiệm vụ cứu dân tại Thủy điện Rào Trăng 3.
Mai, hay lộc vừng cũng mang dáng dấp xù xì gân guốc nhưng chỉ cần chớm xuân là mấy gã đàn ông vội lượt là màu áo hoa e ấp mong manh. Sung cũng hương nồng nhụy thắm này nọ nhưng chiến binh nhất định không chịu lụa là mà lật ngược sắc hương giấu sâu trong lòng nõn…
Tin mới
Sáng 22/3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Trường Vinh - Nghệ An) diễn ra 'Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc'
Phường Hoàng Mai đã bắt đầu hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2026 bằng Ngày hội hiến máu tình nguyện với sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo hội viên Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, hội phụ nữ và đại diện các trường học, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, với tinh thần 'Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại', vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn.
Sáng 22/3, tại xã Phù Đổng đã diễn ra Giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và học sinh tham gia. Với cự ly phù hợp, giải chạy đã tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng. Không chỉ là hoạt động thể thao, đây còn là dịp lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực trong cộng đồng.
Sáng (22/3), Sự kiện 'Giọt hồng Cội Việt' lần thứ III, hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 diễn ra tại tổ hợp nghỉ dưỡng Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ). Sự kiện thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia hiến máu, với mục tiêu đạt 900 đơn vị máu quý giá phục vụ cấp cứu, điều trị.
Sáng 22-3, tại Nhà rông Làng Kép (xã Ia Ly) đã diễn ra chương trình chạy đồng hành 'Khám phá Làng Kép - Ia Ly năm 2026' thu hút 340 vận động viên (VĐV) tham gia.
Trong 2 ngày, 20 – 21/3/2026 tại xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk đã ra diễn ra Lễ hội Lồng Tồng. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống của đồng bào các dân tộc đang sinh sống ở Tây Nguyên.
Sáng 22-3, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đoàn thanh niên phường Láng đã tổ chức Lễ ra quân chương trình 'Ngày Chủ nhật xanh' năm 2026. Đây là hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ địa phương nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phát huy tinh thần tình nguyện trong công tác bảo vệ môi trường.
Thảo Cầm Viên Sài Gòn kỷ niệm 162 năm với loạt hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo du khách.










