Em bé đầu tiên chào đời sau 17 năm tại một làng quê Hàn Quốc

Một làng quê ở Hàn Quốc gần đây ghi nhận hai dấu mốc đặc biệt trong cùng một tháng: một em bé chào đời sau 17 năm và 4 học sinh nhập học tại ngôi trường tiểu học duy nhất. Đây là những tín hiệu hiếm hoi đầy ý nghĩa đối với một cộng đồng đang thu hẹp dân số.

Đứa trẻ đầu tiên chào đời năm 2026 ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Đứa trẻ đầu tiên chào đời năm 2026 ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo tờ The Korea Times, sau gần hai thập kỷ không nghe “tiếng khóc chào đời”, làng Daecheon, thuộc xã Eunha Myeon, huyện Hongseong, tỉnh Chungcheong Nam (Hàn Quốc) cuối cùng cũng chào đón một em bé. Cậu bé Yong-jun chào đời gần đây không chỉ là niềm vui của gia đình mà trở thành “sự kiện” của cả cộng đồng.

Những tấm băng rôn được treo lên, kèm theo lời chúc mừng giản dị nhưng chân thành lan khắp làng. Một sinh linh mới dường như mang theo cả niềm tin được hồi sinh.

Cùng thời điểm, ngôi trường tiểu học duy nhất của làng cũng đón thêm 4 học sinh lớp 1. Nếu đặt trong bối cảnh nhân khẩu học đô thị, con số ấy có thể là rất nhỏ, nhưng nay đủ để làm thay đổi bầu không khí của cả một ngôi trường, nơi tổng số học sinh giờ chỉ vỏn vẹn 17 em.

Phía sau niềm vui ấy là thực tế khó phủ nhận. Eunha Myeon trải qua hơn một thập kỷ suy giảm dân số liên tục. Từ hơn 2.600 người vào năm 2015, dân số giảm hiện chỉ còn 1.954 người, phân bố trong 1.134 hộ gia đình. Hiện khu vực này là đơn vị hành chính có quy mô dân số nhỏ thứ hai tại huyện Hongseong.

Sự sụt giảm này không chỉ thể hiện qua số liệu, mà còn hiện hữu trong cấu trúc đời sống với thực trạng lực lượng lao động thu hẹp, trường học thiếu học sinh, và các dịch vụ công đứng trước nguy cơ thu hẹp hoặc biến mất.

Đáng chú ý, em bé đầu tiên sau 17 năm lại là con của một gia đình đa văn hóa với người mẹ đến từ Campuchia. Trong một xã hội vốn đang tìm cách giải bài toán dân số, sự hiện diện của những gia đình nhập cư như thế có thể chính là một phần của lời giải. Nhập cư, tái phân bổ dân cư và nỗ lực cải thiện môi trường sống đang từng bước định hình lại diện mạo của các vùng nông thôn.

Tấm băng rôn chúc mừng gia đình bé Yong Jun. Ảnh: The Korea Times.

Tấm băng rôn chúc mừng gia đình bé Yong Jun. Ảnh: The Korea Times.

Ông Shim Seon-ja, Trưởng xã Eunha-myeon nhấn mạnh, đây là niềm vui lớn đối với toàn cộng đồng. “Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong công tác hỗ trợ hành chính, hướng tới xây dựng Eunha-myeon trở thành nơi lý tưởng để nuôi dạy con cái và là điểm đến mà mọi người mong muốn gắn bó lâu dài”, ông cho biết.

Những tín hiệu tích cực tại Eunha-myeon không diễn ra tách biệt, mà phần nào cộng hưởng với xu hướng chung ở cấp quốc gia. Năm 2025, Hàn Quốc ghi nhận hơn 254.000 trẻ chào đời, tăng 6,8%, mức tăng nhanh nhất trong 15 năm.

Tổng tỷ suất sinh cũng nhích lên 0,8, lần đầu tiên quay lại ngưỡng này sau 4 năm. Dù còn cách xa mức thay thế, nhưng sự phục hồi liên tiếp trong hai năm cho thấy xu hướng giảm sâu trước đó đã bắt đầu chững lại.

Đằng sau những con số này là những thay đổi mang tính cấu trúc. Số lượng kết hôn tăng trở lại sau đại dịch, kéo theo sự gia tăng nhu cầu sinh con.

Nhóm phụ nữ trong độ tuổi sinh con, đặc biệt là đầu độ tuổi 30, cũng đang tăng lên. Đồng thời, nhận thức xã hội về hôn nhân và sinh con có dấu hiệu cởi mở hơn, tạo dư địa cho các lựa chọn gia đình đa dạng hơn trước.

Dĩ nhiên, những chuyển biến hiện tại chưa đủ để đảo ngược hoàn toàn xu hướng dài hạn, song quỹ đạo bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tích cực.

THƯ LÊ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/em-be-dau-tien-chao-doi-sau-17-nam-tai-mot-lang-que-han-quoc-3329695.html