'EM LÀ PHÁT THANH VIÊN': Khi những trải nghiệm viết tiếp ước mơ

Không chỉ là một cuộc thi, 'Em là phát thanh viên' lần thứ IV năm 2026 còn mang đến cho các thí sinh hành trình trải nghiệm thực tế ý nghĩa, giúp các em tích lũy vốn sống, hiểu thêm về lịch sử quê hương và trưởng thành hơn sau mỗi vòng thi.

Ban tổ chức Cuộc thi “Em là phát thanh viên” lần thứ IV năm 2026 tổ chức đoàn đến tham quan Khu di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn. Ảnh: MI NI

Ban tổ chức Cuộc thi “Em là phát thanh viên” lần thứ IV năm 2026 tổ chức đoàn đến tham quan Khu di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn. Ảnh: MI NI

Hơn 6 giờ sáng, từng nhóm thí sinh tay trong tay cùng phụ huynh có mặt tại Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang để bắt đầu chuyến về nguồn đến xã Hòn Đất và Ô Lâm. Những chiếc ba lô nhỏ, những lời chào hỏi làm quen và nụ cười háo hức khiến không khí trước giờ xuất phát trở nên rộn ràng. Khi đoàn xe lăn bánh, các anh chị trong Ban tổ chức và Đoàn Thanh niên nhanh chóng khuấy động bầu không khí bằng những trò chơi, câu hỏi và bài hát giao lưu. Chỉ sau ít phút, sự e dè ban đầu đã nhường chỗ cho tiếng cười giòn tan của các em nhỏ. Đây là hoạt động trải nghiệm được Ban tổ chức Cuộc thi “Em là phát thanh viên” lần thứ IV năm 2026 dành cho các thí sinh sau vòng bán kết. Trước đó, 47 em đã vượt qua vòng sơ tuyển để tranh tài ở 2 nội dung dẫn chương trình và năng khiếu.

Theo Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang Lê Văn Chuyển - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, sau 4 mùa tổ chức, cuộc thi ngày càng thu hút đông đảo thiếu nhi trong và ngoài tỉnh tham gia. Cuộc thi không chỉ là sân chơi phát hiện năng khiếu mà còn góp phần rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và bản lĩnh trước công chúng. “Điều quan trọng nhất không phải là các em đạt giải gì, mà là sau cuộc thi các em sẽ trưởng thành thêm. Vì vậy, Ban tổ chức mong mỗi vòng thi, mỗi hoạt động trải nghiệm đều mang lại cho các em những bài học thực tế”, ông Lê Văn Chuyển nói.

Từ quan điểm đó, hoạt động về nguồn được đưa vào chương trình đồng hành của cuộc thi. Với sự tham gia của 31 thí sinh và 28 phụ huynh, đoàn đã đến tham quan Khu di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn, viếng mộ liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng, Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Hòn Đất; tìm hiểu hoạt động phát sóng tại Trung tâm Phát sóng truyền hình quốc gia và địa phương Hòn Me, tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng đồi Tức Dụp.

Ở mỗi điểm dừng chân, các em được nghe kể về truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân địa phương, trực tiếp tham quan hệ thống hang động, bảo tàng, khu trưng bày quân khí và tìm hiểu những giá trị lịch sử còn được lưu giữ tại các di tích. Theo ông Lê Văn Chuyển, những trải nghiệm thực tế này góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tích lũy vốn sống, hành trang cần thiết để các em hoàn thiện kỹ năng dẫn chương trình, thuyết trình và tự tin hơn trước vòng chung kết.

Lần thứ hai tham gia Cuộc thi “Em là phát thanh viên”, em Đoàn Huỳnh Khánh Băng, ngụ xã U Minh Thượng chia sẻ: “Sau lần dự thi trước em tự tin hơn khi giao tiếp và biết cách kiểm soát tâm lý mỗi khi đứng trước đám đông. Trở lại cuộc thi năm nay, điều khiến em ấn tượng nhất là những hoạt động trải nghiệm thực tế. Lần đầu em được đến nhiều di tích của tỉnh, nghe những câu chuyện rất xúc động về các anh hùng, liệt sĩ. Ba mẹ đi cùng nên cả gia đình em có thêm nhiều kỷ niệm đẹp”.

Đồng hành cùng con trong cuộc thi, chị Nguyễn Thị Anh Thư, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, phụ huynh em Trần Đăng Dương cho biết, ngay khi cuộc thi được phát động, 2 mẹ con đã thống nhất đăng ký tham gia và bắt đầu luyện tập. Mỗi ngày, chị Thư cùng con luyện phát âm, tập cách cầm micro, cách nhấn nhá, biểu cảm và theo dõi các chương trình truyền hình để học hỏi phong cách của các phát thanh viên. “Quá trình đồng hành giúp con tiến bộ từng ngày và tự tin hơn rất nhiều. Điều tôi quý nhất là cuộc thi không chỉ rèn kỹ năng nói trước đám đông mà còn giúp các con mở rộng hiểu biết, có thêm bạn bè và nhiều trải nghiệm mới”, chị Thư chia sẻ.

Khép lại mỗi vòng thi, điều còn đọng lại không chỉ là những điểm số hay tấm vé bước tiếp vào chung kết, mà còn là những bài học, những trải nghiệm và sự trưởng thành của từng thí sinh. Chính những chuyến đi thực tế, những lần đứng trước micro, những buổi tập luyện cùng gia đình và bạn bè đang từng bước vun đắp cho các em sự tự tin, bản lĩnh và tình yêu với nghề phát thanh viên. Đó cũng là giá trị bền vững mà Cuộc thi “Em là phát thanh viên” hướng đến sau 4 mùa tổ chức.

MI NI

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-em-la-phat-thanh-vien-khi-nhung-trai-nghiem-viet-tiep-uoc-mo-a492058.html