Em theo anh về làm dâu 'nhà binh'

'Yêu nhau 9 năm, bây giờ đã là vợ chồng, tôi vẫn nhớ mãi ngày ngỏ lời yêu cô ấy. Khi đó ngượng ngùng lắm. Chỉ là cái nắm tay vội vàng nhưng đã trao cho tôi động lực để phấn đấu, học tập trưởng thành đến ngày hôm nay.

 Vợ chồng Trung úy Nguyễn Huy Mạnh hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Vợ chồng Trung úy Nguyễn Huy Mạnh hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Với tôi, cô ấy mãi là hậu phương vững chắc trong cuộc đời"-đó là tâm sự của Trung úy Nguyễn Huy Mạnh, Chính trị viên phó Đại đội 4, Hệ 2, Trường Sĩ quan Chính trị khi kể về câu chuyện tình của mình với Trần Thị Thùy, nhân viên Ngân hàng Hàng hải, TP Hà Nội.

Học cùng nhau tại Trường THPT Gia Bình số 1 (tỉnh Bắc Ninh), ngày đầu tiên gặp gỡ cô bé Trần Thị Thùy, Nguyễn Huy Mạnh đã cảm mến người bạn gái học giỏi, thông minh hoạt bát với mái tóc đen tuyền. Trong suốt thời gian học tập cùng nhau, hai người đã trở thành đôi bạn thân giúp đỡ nhau trong học tập. Tốt nghiệp THPT, đôi bạn trẻ thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học Xây dựng.

Trở thành sinh viên đại học, lại ở trọ gần nhau, tình cảm có cơ hội bồi đắp thêm và hiểu nhau nhiều hơn. Từ tình cảm học trò, họ thầm cảm mến và yêu thương nhau. Mang trong mình ước mơ cháy bỏng được khoác trên mình bộ quân phục, học được hai năm đại học, với sự động viên của Thùy, Mạnh đăng ký và thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị.

Trong suốt 5 năm học tập tại trường, vào những ngày nghỉ, ngày lễ mọi người trong đơn vị lại thấy hình ảnh quen thuộc của cô sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân và sau này đã trở thành nhân viên ngân hàng lặn lội từ Hà Nội đến thăm người yêu, không quản nắng, mưa. Mạnh học trong môi trường mới với những khó khăn nhất định, cả hai xa nhau về khoảng cách địa lý, thời gian không có nhiều, tình yêu giữa họ là những lần gặp vội, những cái nắm tay không muốn rời và những dòng tin nhắn trên điện thoại. Vượt lên tất cả, Thùy âm thầm động viên Mạnh cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Trung úy Nguyễn Huy Mạnh tâm sự, tôi nhớ mãi câu nói của cô ấy: "Em thương anh vất vả, khó khăn. Nhưng hãy cố gắng lên anh nhé! Em mãi là hậu phương vững chắc của anh". Câu nói ấy đã thôi thúc, là động lực giúp Mạnh nỗ lực đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. 5 năm liền, Nguyễn Huy Mạnh đạt danh hiệu học viên giỏi, được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua và nhiều bằng khen, giấy khen.

"Quả ngọt" gieo trồng đến ngày ăn quả, tháng 8-2019, Nguyễn Huy Mạnh tốt nghiệp loại giỏi và nhận công tác tại Trường Sĩ quan Chính trị. Đầu năm 2020, mối tình học trò ngày nào của đôi bạn trẻ đã đơm hoa kết trái. Đúng vào dịp kỷ niệm 9 năm yêu nhau, được sự đồng ý của hai bên gia đình, trong niềm vui và những lời chúc mừng hạnh phúc của đồng đội, bạn bè, Thùy đã "theo chân" chàng sĩ quan trẻ về làm dâu "nhà binh". Mặc dù thời gian bên nhau là những ngày phép ngắn ngủi nhưng ngôi nhà nhỏ của họ luôn ngập tràn hạnh phúc.

ĐÀO HIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/em-theo-anh-ve-lam-dau-nha-binh-613642