Em trai Raphael Varane thích đọc sách, mê lịch sử

Jonathan Varane (sinh năm 2001) từng tận dụng quãng nghỉ chấn thương để đọc sách. Tiền vệ người Pháp cho rằng một cầu thủ cần có những mối quan tâm ngoài bóng đá.

 Jonathan Varane không muốn bản thân chỉ được định nghĩa bởi bóng đá.

Jonathan Varane không muốn bản thân chỉ được định nghĩa bởi bóng đá.

Jonathan Varane (25 tuổi), tiền vệ của CLB Queens Park Rangers (QPR), tự nhận mình là người tò mò và thích tìm hiểu những điều mới. Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian hồi tháng 3, cầu thủ người Pháp cho biết đọc sách và tìm hiểu lịch sử là hai thú vui anh duy trì bên cạnh bóng đá.

“Tôi thích đọc. Tôi là người rất tò mò”, Varane chia sẻ.

Những sở thích này càng trở nên quan trọng với Varane trong quãng thời gian anh phải xa sân cỏ. Đầu tháng 1, tiền vệ sinh năm 2001 bị bong gân đầu gối trong trận QPR thắng Sheffield Wednesday 3-0 và phải nghỉ thi đấu hơn một tháng.

Varane tận dụng khoảng nghỉ để đọc sách và dành thêm thời gian cho niềm yêu thích lịch sử. Anh cùng thủ môn Paul Nardi, khi đó là đồng đội tại QPR, đến tham quan British Museum ở London (Anh). Trong số các bộ sưu tập tại đây, những hiện vật về Ai Cập cổ đại đặc biệt thu hút sự chú ý của anh.

“Thật thú vị khi biết thêm một chút về lịch sử thế giới. British Museum có nguồn tư liệu lịch sử rất phong phú”, Varane nói.

Việc duy trì những mối quan tâm bên ngoài sân cỏ cũng ảnh hướng đến cách Varane nhìn nhận nghề cầu thủ chuyên nghiệp. Theo anh, bóng đá chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống nhưng không nên trở thành tất cả. Nếu một cầu thủ chỉ tập trung vào bóng đá, chấn thương và quãng thời gian không thể thi đấu có thể gây áp lực lớn về tinh thần.

“Bóng đá không phải toàn bộ cuộc sống của tôi. Tất nhiên tôi thích chơi bóng, đó là một phần lớn trong cuộc đời tôi, nhưng không phải tất cả”, anh nói. Varane cho biết trong thời gian dưỡng thương, anh vẫn giữ được tâm trạng tích cực bằng cách chuyển sự chú ý sang những hoạt động khác.

 Không gian đọc sách tại nhà của Jonathan Varane, với phần lớn đầu sách ấn phẩm liên quan đến tôn giáo.

Không gian đọc sách tại nhà của Jonathan Varane, với phần lớn đầu sách ấn phẩm liên quan đến tôn giáo.

Jonathan Varane hiếm khi chia sẻ cụ thể những đầu sách mình từng đọc. Trên các nền tảng mạng xã hội, tiền vệ trẻ cũng chủ yếu đăng tải hình ảnh thi đấu, tập luyện và những khoảnh khắc liên quan đến bóng đá.

Ngoài đọc sách và lịch sử, tiền vệ này còn thích đi bộ, khám phá Windsor, nơi anh sinh sống sau khi chuyển sang Anh. Varane thường đi dạo cùng gia đình và yêu thích khu vực này vì không gian yên tĩnh, nhiều thiên nhiên.

Jonathan Varane sinh năm 2001 tại Lille (Pháp), trưởng thành từ học viện RC Lens. Ban đầu chơi ở vị trí chạy cánh, anh sau đó được kéo vào trung tâm hàng tiền vệ khi các HLV nhận thấy khả năng tranh chấp và thu hồi bóng. Varane có trận ra mắt Ligue 1 cho Lens vào cuối năm 2021.

Đầu năm 2022, anh được cho Rodez, đội bóng tại Ligue 2, mượn để tích lũy kinh nghiệm trước khi rời Pháp sang Sporting Gijón (Tây Ban Nha) vào mùa hè cùng năm. Sau hai mùa giải tại Tây Ban Nha, Varane gia nhập QPR vào tháng 8/2024 và nhanh chóng có chỗ đứng trong hàng tiền vệ.

Trong hai mùa đầu tiên tại Championship, anh có tổng cộng 75 lần ra sân. Riêng mùa 2025-2026, Varane góp mặt trong 36 trận, 29 lần đá chính, ghi một bàn và có 2 kiến tạo, theo Opta.

Sinh ra tại Pháp nhưng có cha đến từ Martinique, Varane lựa chọn khoác áo đội tuyển vùng lãnh thổ Caribbean này từ năm 2024. Anh cũng là em cùng cha khác mẹ của Raphael Varane, cựu trung vệ tuyển Pháp từng vô địch World Cup 2018 và 4 lần đăng quang Champions League cùng Real Madrid.

Sự nghiệp của Jonathan thường được đặt cạnh người anh nổi tiếng, nhưng tiền vệ QPR nhiều lần nhấn mạnh muốn đi trên con đường riêng. Khác với người anh sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, Jonathan chưa giành danh hiệu lớn ở cấp độ chuyên nghiệp. Dấu ấn của tiền vệ 25 tuổi đến nay là hành trình từng bước tìm chỗ đứng từ bóng đá Pháp, Tây Ban Nha đến Championship.

Như Phương

Ảnh: @jonathanvarane_

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/em-trai-raphael-varane-thich-doc-sach-me-lich-su-post1682312.html