Ép người tình ly hôn không thành, nam thanh niên sát hại rồi xâm phạm nạn nhân

Sự lừa dối kéo dài hai năm của Lãnh Sảng đã dẫn đến thảm kịch kinh hoàng, khi người tình cô tin tưởng bấy lâu quyết định trả thù vì bị phản bội.

Theo CCTV, sáng 9/9/2016, cảnh sát thành phố Song Liêu, tỉnh Cát Lâm, nhận được tin báo phát hiện thi thể một phụ nữ trẻ tại cánh đồng ngô. Nạn nhân, khoảng 25-28 tuổi, trên cơ thể có nhiều vết dao đâm và bị làm nhục sau khi chết.

Mối tình bất chính

Cảnh sát xác định nạn nhân là Lãnh Sảng, 26 tuổi, đã kết hôn. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ chồng Sảng là thủ phạm do tin đồn về việc anh ta ngoại tình. Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn và xác minh chứng cứ ngoại phạm, chồng Sảng đã được loại trừ khỏi diện nghi phạm.

Khi kiểm tra điện thoại và dữ liệu camera giám sát, cảnh sát phát hiện manh mối dẫn đến Cao Duy Nghĩa, 30 tuổi, sống cùng thôn, là tình nhân bí mật của Sảng. Ngày 11/9/2016, Nghĩa bị bắt giữ và thừa nhận sát hại Sảng, đồng thời khai chi tiết về quá trình phạm tội.

Đối tượng trong lần thực nghiệm hiện trường. Ảnh CCTV

Đối tượng trong lần thực nghiệm hiện trường. Ảnh CCTV

Bắt đầu từ cuộc gặp gỡ trên mạng

Mối quan hệ giữa Sảng và Nghĩa bắt đầu vào năm 2014 khi họ quen nhau qua một nhóm trò chuyện trực tuyến. Sau lần gặp đầu tiên, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Mặc dù biết Sảng đã kết hôn và có con, Nghĩa vẫn nuôi dưỡng tình cảm si mê đối với người phụ nữ này. Từ những cuộc trò chuyện hàng ngày, họ tiến tới mối quan hệ tình cảm và trở thành tình nhân.

Nghĩa không chỉ là người tình mà còn là người giúp Sảng giăng bẫy chồng mình. Anh ta mua một số điện thoại giả danh phụ nữ để gửi tin nhắn quấy rối, cáo buộc chồng Sảng ngoại tình và làm một cô gái có bầu. Điều này đã khiến cuộc sống gia đình Sảng trở nên căng thẳng, và mọi người đều nghĩ chồng cô là kẻ phản bội.

Âm mưu trả thù tàn nhẫn

Mặc dù mối quan hệ với Nghĩa kéo dài hai năm, nhưng đến năm 2016, Sảng từ chối ly hôn để đến với anh ta, lấy lý do con còn nhỏ và cô cần thời gian. Khi Nghĩa ép buộc, Sảng viện cớ mắc bệnh phụ khoa để lẩn tránh, khiến Nghĩa nhận ra mình đã bị lừa dối. Trong cơn giận dữ và cảm thấy bị phản bội, Nghĩa quyết định trả thù.

Sáng ngày 9/9/2016, Nghĩa đeo khẩu trang, mang theo dao và chờ Sảng trên đường cô đi làm. Khi gặp mặt, Sảng khinh bỉ nói: "Anh chỉ muốn quan hệ thôi đúng không? Tôi cho anh, nhưng đừng mơ cưới tôi. Anh không có gì trong tay thì cưới được ai?" Những lời nói này khiến Nghĩa nổi điên, và trong cơn tức giận, anh ta đã sát hại Sảng rồi bỏ trốn.

Kết cục bi thảm

44 giờ sau khi gây án, Cao Duy Nghĩa bị bắt giữ. Tại phiên tòa vào tháng 6/2017, Nghĩa bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Anh ta thừa nhận đã yêu và đặt niềm tin vào Lãnh Sảng, nhưng sau cùng chỉ nhận lại sự phản bội, dẫn đến quyết định giết người trong cơn giận dữ không thể kiểm soát.

Minh Khuê

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ep-nguoi-tinh-ly-hon-khong-thanh-nam-thanh-nien-sat-hai-xam-pham-nan-nhan-6696.html