EURO 2024: 'Ngựa ô' có tiếp tục gây bất ngờ?

Jude Bellingham và Harry Kane đã giúp Anh vượt qua tâm bão của chỉ trích và thảm họa, khi cùng nhau tỏa sáng muộn trong trận đấu với Slovakia ở vòng 1/8 để lội ngược dòng giành chiến thắng với tỉ số 2-1 và giành quyền vào Tứ kết EURO 2024.

Cầu thủ tuyển Anh Jude Bellingham trong trận gặp Slovakia. Ảnh: THX/TTXVN

Cầu thủ tuyển Anh Jude Bellingham trong trận gặp Slovakia. Ảnh: THX/TTXVN

Ở trận này, Tam Sư tiếp tục trình diễn lối chơi thất vọng khi HLV Gareth Southgate chỉ thực hiện một sự thay đổi người ở vị trí của Kobbie Mainoo so với vòng bảng. Đội bóng "Xứ sở Sương mù" tấn công bế tắc và phòng ngự hớ hênh, đặc biệt trong tình huống để Ivan Schranz thoải mái mở tỉ số cho Slovakia vào giữa hiệp 1.

Ở những phút sau đó, các ngôi sao của đội tuyển Anh đã nỗ lực chơi tấn công nhưng không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn thật sự. Tưởng như, Tam Sư sẽ phải nhận bi kịch thì đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Jude Bellingham đóng vai người hùng với một siêu phẩm để giúp đội nhà cân bằng tỉ số 1-1 và đưa trận đấu vào hiệp phụ. Tại đây, với tinh thần lên cao và sự suy sụp của đối thủ, đội trưởng Harry Kane cũng chứng tỏ giá trị của mình với bàn thắng quyết định mang về tấm vé vào Tứ kết cho đội bóng "Xứ sở Sương mù".

Sau chiến thắng nghẹt thở trước Slovakia, rõ ràng con đường vào chung kết của Tam Sư đã rộng mở, nhưng trước hết, tại Tứ kết, họ sẽ phải đánh bại đối thủ khó chịu là đội tuyển Thụy Sĩ - những người đã biến Italy thành cựu vương trong một trận đấu mà họ hoàn toàn vượt trội so với đối thủ nhờ lối chơi khoa học, hiệu quả và thực dụng.

Tiền vệ Thụy Sĩ Steven Zuber (phía trước) sút bóng trong trận đấu gặp tuyển Italy. Ảnh: THX/TTXVN

Tiền vệ Thụy Sĩ Steven Zuber (phía trước) sút bóng trong trận đấu gặp tuyển Italy. Ảnh: THX/TTXVN

Đội bóng đến từ "Xứ sở Đồng hồ" đã ghi được hai bàn thắng chia đều trong hai hiệp đấu nhờ công của Remo Freuler và Ruben Vargas, theo đó giành quyền vào Tứ kết một cách thuyết phục. Cũng cần phải nhắc lại rằng, ở EURO 2020, Thụy Sĩ cũng đánh bại Pháp (khi đó là nhà đương kim vô địch thế giới) sau loạt sút luân lưu cũng ở vòng 1/8. Và lần này, thày trò HLV Murat Yakin lại tiếp tục tạo ra cơn địa chấn khi vượt qua đội bóng áo màu thiên thanh ở vòng đấu này mà không cần nhờ đến loạt sút luân lưu.

Rõ ràng, Thụy Sĩ đã cho thấy họ xứng đáng là "ngựa ô" của giải đấu và là khắc tinh của những đội bóng lớn. Họ cũng sẵn sàng để tạo ra một bất ngờ nữa trước Anh - một đội tuyển nhiều ngôi sao nhưng thiếu gắn kết.

Về lực lượng hai đội, HLV Southgate tiếp tục kiên trì với các lựa chọn nhân sự của mình trong trận đấu với Slovakia khi chỉ sử dụng Mainoo thay cho Alexander Arnold ở tuyến giữa, trong khi vẫn tin tưởng xếp Phil Foden vào đội hình xuất phát mà không dùng Cole Palmer. Cũng trong trận này, Kieran Trippier đã bị chấn thương và rời sân sớm nhưng HLV Southgate cũng không có sự thay thế đáng tin cậy. Do đó, trận gặp Thụy Sĩ sẽ đặt ra rất nhiều bài toán về nhân sự đối với HLV 54 tuổi khi các học trò của ông trải qua 120 phút mệt mỏi với Slovakia.

Không ai ở đội tuyển Anh có thể chơi hay hơn Jude Bellingham ở thời điểm này. Dù thi đấu khá thất vọng trước đội tuyển Đan Mạch và Slovenia ở vòng bảng và phần lớn trận đấu với Slovakia, nhưng trong thời khắc sinh tử của Tam Sư, tiền vệ 21 tuổi này đã tỏa sáng như kỳ vọng để đưa đội nhà trở lại với bàn thắng quý hơn vàng ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Có thể nói, Bellingham là cầu thủ của những trận đấu lớn và chắc chắn là hy vọng số 1 của Anh ở trận này.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Murat Yakin đang có trong tay một lực lượng đồng đều, khát khao và nền tảng thể lực sung mãn để đối đầu đội tuyển Anh và bất kì cầu thủ nào ra sân cũng đều có thể chơi với phong độ và sự tập trung cao nhất. Điểm mạnh của đội tuyển Thụy Sĩ là sự đa năng của các cầu thủ và quan trọng hơn: cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn.

Granit Xhaka không ghi bàn thắng nào, cũng không kiến tạo bàn nào trong chiến thắng của Thụy Sĩ trước Italy, nhưng anh là cầu thủ quan trọng nhất ở trên sân khi đóng vai trò chốt chặn cho việc tấn công và phòng ngự của đội nhà. Đối mặt với những đối thủ quen thuộc của "Xứ sở Sương mù", kinh nghiệm và sự hiểu biết của tiền vệ 32 tuổi này sẽ là vũ khí mạnh nhất để đương đầu với Tam Sư.

Dù chơi không thuyết phục trong các trận đấu tại EURO 2024, nhưng đội tuyển Anh vẫn được đánh giá cao hơn Thụy Sĩ nhờ việc sở hữu nhiều ngôi sao lớn hơn. Trong khi đối thủ của họ thường không vượt qua được cái dớp dừng chân ở Tứ kết các giải đấu lớn, Tam Sư vẫn đang là đương kim Á quân. Vì vậy, dù tương quan về phong độ và lối chơi của hai đội không có nhiều khác biệt, nhưng các chuyên gia vẫn nhận định Anh được đánh giá cao hơn Thụy Sĩ một chút và có khả năng cũng chỉ thắng với tỉ số cách biệt tối thiểu ở trận này.

Đội tuyển Anh chưa từng để thua Thụy Sĩ trong 5 cuộc chạm trán gần nhất. Xét về phong độ, cả hai đội đều có chuỗi 4 trận bất bại ở EURO 2024, khi mỗi đội có 2 trận thắng và hai trận hòa.

Trần Dũng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/euro-2024-ngua-o-co-tiep-tuc-gay-bat-ngo-20240706100624098.htm