Fan chế giễu Vinicius để rồi Man City nhận cái kết đắng trước Real Madrid
Các CĐV Man City căng băng rôn khổng lồ để chế giễu Real Madrid và Vinicius về Quả bóng vàng 2024 nhưng màn đáp trả của đội khách thực sự khủng khiếp.
Trước giờ bóng lăn tại sân Etihad, các CĐV chủ nhà đã giăng tấm băngrôn cỡ đại, in hình Rodri đang nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2024 kèm dòng chữ "Hãy thôi gào khóc" nhằm chế giễu Vinicius, thành viên của bộ tứ tấn công phía Real Madrid trận này. Họ không quên việc đội bóng Hoàng gia Madrid tẩy chay lễ trao giải Quả bóng vàng tại Paris, nơi Vinicius để vuột danh hiệu cao quý này về tay Rodri của chính Man City.
![Tấm băngrôn khiêu khích do CĐV Man City giương ra tại khán đài Etihad - Ảnh: Sky Sports](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_15_51454585/38170325356bdc35857a.jpg)
Tấm băngrôn khiêu khích do CĐV Man City giương ra tại khán đài Etihad - Ảnh: Sky Sports
Không màng đến chiêu trò tâm lý của đám đông quá khích tại sân Etihad, thế nhưng khi tiếp tục bị la chộ kèm những lời la ó "Bóng vàng của cậu đâu?", Vinicius đã đáp trả hết sức tinh tế bằng việc chỉ tay lên biểu tượng 15 danh hiệu vô địch Cúp C1/ Champions League trên tay áo đấu, ánh mắt đầy vẻ tự hào xen lẫn sự tinh quái.
![Vinicius đáp trả đanh thép bằng cử chỉ... - Ảnh: Fabi Romano](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_15_51454585/a658e26ad4243d7a6435.jpg)
Vinicius đáp trả đanh thép bằng cử chỉ... - Ảnh: Fabi Romano
Trả lời báo chí sau trận với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" trong tay, Vinicius cho biết: "Mỗi khi các CĐV đối phương khiêu khích hay làm điều gì đó để phản ứng cá nhân tôi cũng như Real Madrid, chính là họ đang tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi chơi những trận cầu xuất sắc nhất!".
Giới chuyên môn, nhất là các chuyên gia bóng đá Anh, thừa nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" lẽ ra thuộc về Erling Haaland với cú đúp bàn thắng cho Man City nếu không có màn trình diễn tuyệt vời của Vinicius.
![... và bằng cả màn trình diễn tuyệt vời trên sân Ảnh: realmadridfc](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_15_51454585/292c6a1e5c50b50eec41.jpg)
... và bằng cả màn trình diễn tuyệt vời trên sân Ảnh: realmadridfc
Tiền đạo người Brazil trong hiệp 1 có pha dứt điểm đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành Man City. Vinicius còn có một cú sút đưa bóng thẳng vào tầm đón của thủ thành đồng hương Ederson trong nửa đầu trận đấu. Anh góp công không nhỏ vào hai bàn thắng sau cùng của Real Madrid, gồm cú sút khiến Ederson bắt không dính, tạo cơ hội cho Brahim Diaz gỡ hòa 2-2 phút 86 và đến phút 90+2, anh có cú hất bóng qua tay thủ thành Ederson, tạo cơ hội để Jude Bellingham lướt xuống ghi bàn quyết định vào khung thành bỏ trống.
![Vinicius rạng rỡ với chiến thắng của cá nhân và toàn đội trên đất Anh - Ảnh: Romano](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_15_51454585/501e1e2c2862c13c9873.jpg)
Vinicius rạng rỡ với chiến thắng của cá nhân và toàn đội trên đất Anh - Ảnh: Romano
Ban chuyên môn UEFA bình chọn Vinicius là "Cầu thủ hay nhất trận" hoàn toàn xứng đáng. Cùng với màn trình diễn ấn tượng trận đấu này, chủ nhân danh hiệu "FIFA The Best 2024" còn đã ghi bàn hoặc kiến tạo ở 15 trong 17 trận đấu tại vòng knock-out Champions League.
Bị la ó, chỉ trích đầu trận nhưng Vinicius và đồng đội mới là những người nở nụ cười chiến thắng sau cùng. Vinicius với tốc độ khủng khiếp và sự càn lướt của mình đã làm khổ hàng thủ Man City, tạo cơ hội cho "cố nhân" Brahim Diaz và tuyển thủ người Anh Jude Bellingham liên tiếp phá lưới đội bóng Anh chỉ trong khoảng 7 phút, lật ngược hoàn toàn thế trận.
![Pep Guardiola không tin vào sự thật khi đội nhà thất bại đầy tiếc nuối - Ảnh: mancityfc](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_15_51454585/23696c5b5a15b34bea04.jpg)
Pep Guardiola không tin vào sự thật khi đội nhà thất bại đầy tiếc nuối - Ảnh: mancityfc
Pep Guardiola dẫu thất vọng bởi màn trình diễn tệ hại của các học trò nhưng cũng phải thừa nhận "quá khó để phong tỏa hàng tấn công Real Madrid". Ông chia sẻ sau trận: "Chúng tôi đã làm được nhiều điều tốt nhưng lại để vuột tất cả ở những phút cuối, điều mà Man City từng mắc phải trước Sporting Lisbon, Brentford hay Man United. Bóng đá là như thế nhưng thất bại theo cách khó chấp nhận này ở cấp độ châu Âu thực sự khó tin".
![Man City còn qua nhiều việc phải làm trước trận play-off lượt về - Ảnh: realmadridfc](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_15_51454585/6c632051161fff41a60e.jpg)
Man City còn qua nhiều việc phải làm trước trận play-off lượt về - Ảnh: realmadridfc
Man City mất Jack Grealish rồi Manuel Akanji ngay trong hiệp 1 nhưng khi cần phải thay người, Pep không dám đặt niềm tin vào các cầu thủ mới dù bỏ hàng đống tiền để chiêu mộ. Rico Lewis mang đến sự bất an ở hàng lang phải và cần chịu trách nhiệm về bàn thua thứ ba. Thủ thành Ederson có lỗi trong cả hai bàn thua cuối dù các CĐV an ủi rằng anh chỉ vừa trở lại sau chấn thương…