FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Binh sĩ Nga chia sẻ với hãng tin Sputnik rằng, việc phá hủy mẫu xe tăng chiến đấu Mỹ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine không phải là việc khó, nếu các lực lượng Moscow nhắm bắn đúng chỗ.

Trong video do Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố, nhóm điều khiển FPV của nước này đã phát hiện một xe tăng Abrams trong một sứ mệnh trinh sát thường lệ vào ban đêm, còn gọi là “cuộc săn lùng tự do”. Họ đã theo dõi cỗ xe bọc thép khổng lồ một thời gian và tìm cơ hội để lao thẳng vào nó.

Đầu tiên, binh sĩ điều khiển FPV cho tấn công xe tăng bên dưới tháp pháo, khiến nó bốc cháy. Chiếc xe tăng trúng hỏa lực của Nga tiếp tục di chuyển thêm vài trăm mét cho đến khu rừng gần đó để kíp lái Ukraine có thể tẩu thoát. Quân Moscow ngay lập tức phóng chiếc FPV thứ 2, khiến nỗ lực trốn chạy của các binh sĩ Ukraine trở nên bất khả thi.

Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến địa điểm và thời gian chính xác diễn ra vụ việc. Tuy nhiên, họ khẳng định đơn vị FPV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đã bị phá hủy.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-fpv-nga-truy-duoi-ha-guc-xe-tang-my-vien-tro-cho-ukraine-trong-dem-2291419.html