Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 6/7. Sau một thời gian triển khai, đến ngày 14/7, tại đây đã quy tập được 74 hài cốt liệt sĩ và một bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.
Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 6/7/2026. Sau một thời gian triển khai, đến ngày 14/7, tại đây đã quy tập được 74 hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, những dấu vết của bom đạn cũng dần biến mất, nhường chỗ cho màu xanh của sự hồi sinh. Thế nhưng với cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị, hành trình tìm kiếm đồng đội vẫn chưa bao giờ dừng lại. Gắn bó với những cánh rừng, dòng sông, con suối và bản làng xa xôi, những nơi từng là chiến trường ác liệt, chỉ cần có thêm một manh mối, dù rất nhỏ, họ lại lên đường với hy vọng đưa thêm một liệt sĩ trở về với đất mẹ.
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia 515, sau 4 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tính đến ngày 14-7, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.384 hài cốt liệt sĩ.
Thực tế cho thấy, tìm được hài cốt liệt sĩ (HCLS) mới chỉ là bước đầu. Để xác định danh tính người đã hy sinh là một quá trình lâu dài, thận trọng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, đây là nhiệm vụ khó khăn nhất nhưng cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất.
Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nhưng đến nay vẫn còn một khoảng lặng chưa thể lấp đầy: Hàng trăm nghìn liệt sĩ vẫn chưa xác định được nơi yên nghỉ, nhiều phần mộ vẫn chỉ khắc dòng chữ 'Liệt sĩ chưa biết tên'.
Sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất, bác sĩ Trần Văn Bản vẫn lặng lẽ đi khắp các chiến trường xưa để tìm đồng đội còn nằm lại. Hơn 47 năm qua, ông bền bỉ thực hiện lời hứa đưa những người lính chưa trở về sẽ về với đất mẹ và gia đình.
Những ngày này, tuổi trẻ cả nước đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa đạo lý 'Đền ơn đáp nghĩa', hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947-27/7/2026) và việc thực hiện Chiến dịch '500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'.
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia 515 (Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ), tính đến ngày hôm nay (14/7), sau 4 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.384 hài cốt liệt sĩ.
Ngày 14/7, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, qua đó phát hiện cất bốc thêm 5 bộ hài cốt cùng 4 bộ di vật kèm theo.
Trong Chiến dịch '500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', Thủ đô Hà Nội đang tăng tốc ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ ADN tiên tiến để rà soát, gắn mã định danh cho các phần mộ liệt sĩ.
Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 14-7, lực lượng tập trung quân số toàn Đội tiếp tục tiến hành đào, tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.
Sáng 14/7, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành khóa IV (nhiệm kỳ 2025-2030), đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Tính đến ngày 14/7, lực lượng chức năng quy tập được 74 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.
Tính tổng đến hết ngày 14.7, lực lượng của Bộ Tư lệnh Thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 74 bộ hài cốt liệt sĩ, 01 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và nhiều bộ di vật.