Chiều 7-7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) đã phát hiện, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ.

Quy tập thêm hai hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 7/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cất bốc thêm hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập lên con số 11.

Tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm vừa cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập lên 11 bộ, tính đến chiều 7/7.

TPHCM tìm thấy thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tiến hành tìm kiếm tại rãnh mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ.

Đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tính đến chiều 7/7, tổng số hài cốt liệt sĩ đã được các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tìm thấy và quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 11 hài cốt.

Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh: Đã tìm kiếm, cất bốc 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo thông tin từ Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, tính đến chiều 7-7, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, cất bốc được thêm 2 hài cốt liệt sĩ, không có di vật kèm theo.

Đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 7-7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) đã phát hiện, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ.

Tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm vừa cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập lên 11, tiếp tục mở rộng khu vực khai quật.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Công tác tìm kiếm, cất bốc, mở rộng hiện trường khai quật đang được cán bộ, chiến sĩ triển khai với tinh thần khẩn trương, cẩn trọng và tỉ mỉ nhất để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với người thân, gia đình...

Đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 7/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng Đội K74 làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng đã cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ, không phát hiện di vật kèm theo. Như vậy, đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy và quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Người dân TP.HCM thắp nhang tưởng niệm liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng

Trong những ngày khai quật rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, người dân TP.HCM mang hương, mâm cơm, hoa đến để tưởng niệm các liệt sĩ.

Tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 7/7, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, Đội K74 (Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh) tiếp tục tổ chức tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ tại rãnh mộ tập thể dài khoảng 25 m, rộng khoảng 3 m, thuộc khu vực A phía sau Nhà truyền thống Công viên Lê Thị Riêng.

Xác minh thân nhân liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 6/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng. Sau khi thông tin về các di vật mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được công bố, một gia đình tại tỉnh Tây Ninh đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương, mở ra hy vọng xác định danh tính và đưa người chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trở về với gia đình sau gần 60 năm.

Hành trình tìm những người nằm lại - Bài 1: Lần theo dấu tích lịch sử

Ẩn dưới những hàng cây xanh mát của Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) là một phần ký ức đau thương của dân tộc. Nơi đây từng là Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, được cho là nơi chôn cất nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Hành trình tìm những người nằm lại - Bài cuối: Đưa các anh trở về

Khi những lớp đất đầu tiên được bóc tách, từng bộ hài cốt cùng những di vật của người lính dần hiện ra, hành trình tìm kiếm không còn đơn thuần là một nhiệm vụ quân sự hay khoa học. Đó là hành trình đưa những người con của Tổ quốc trở về với gia đình, đồng đội và lịch sử, khép lại phần nào nỗi đau chiến tranh còn kéo dài qua nhiều thế hệ.