Hành trình tìm những người nằm lại - Bài cuối: Đưa các anh trở về

Khi những lớp đất đầu tiên được bóc tách, từng bộ hài cốt cùng những di vật của người lính dần hiện ra, hành trình tìm kiếm không còn đơn thuần là một nhiệm vụ quân sự hay khoa học. Đó là hành trình đưa những người con của Tổ quốc trở về với gia đình, đồng đội và lịch sử, khép lại phần nào nỗi đau chiến tranh còn kéo dài qua nhiều thế hệ.

Hành trình tìm những người nằm lại - Bài 2: Cuộc tìm kiếm dưới lòng đất

Sau gần 60 năm kể từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, khu vực từng là Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh) bước vào giai đoạn khảo sát, tìm kiếm quy mô lớn nhằm quy tập hài cốt các liệt sĩ.

'Phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương'

Đứng trước anh linh các liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra một thông điệp: 'Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương'.

Tây Ninh: Lấy mẫu ADN để xác minh thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Hai người nhận là em của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được đưa đi lấy mẫu ADN khẩn cấp, để đối chiếu với hài cốt vừa tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh).

Hành trình tìm lại hài cốt liệt sĩ sau gần 6 thập kỷ

Sau gần 60 năm đằng đẵng ngóng trông, gia đình ông Huỳnh Văn Mười (ngụ xã Vàm Cỏ, Tây Ninh) vui mừng khôn xiết khi nhận được thông tin về hài cốt Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh). Tuy còn chờ kết luận khoa học về tính chính xác nhưng gia đình ông Mười vỡ òa hạnh phúc sau gần 60 năm tìm kiếm, hy vọng...

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trong ký ức người thân, đồng đội

Gần 60 năm kể từ ngày ông Huỳnh Văn Quên hy sinh, những ký ức về ông vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người ruột thịt, hàng xóm và các đồng đội năm xưa.

Lấy mẫu ADN hai người nhận là em ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Hai người nhận là em của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được đưa đi lấy mẫu ADN khẩn cấp, để đối chiếu với hài cốt vừa tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM).

Đã lấy mẫu ADN gia đình nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Hai người nhận là em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã được lấy mẫu ADN để đối chiếu với hài cốt vừa quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, chờ xác định danh tính.

Em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Mẹ kể về anh Hai rất nhiều'

Gần 60 năm sau ngày liệt sĩ Huỳnh Văn Quên mất liên lạc trong trận cầu Chữ Y, người em trai vẫn chỉ biết về anh qua lời mẹ kể và nay lại thắp lên hy vọng đoàn tụ.

Xúc động rơi nước mắt khi tìm thấy những kỷ vật

Những kỷ vật nằm lại gần 60 năm dưới lòng đất đã khiến những người trực tiếp tìm kiếm lặng đi vì xúc động. Còn ở Tây Ninh, thông tin bước đầu xác định được danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên khiến những anh em tóc đã bạc ôm nhau khóc, chờ ngày được đón người anh cả trở về.

Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh xác minh thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Chiều 6-7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã đến nhà ông Huỳnh Văn Mười, người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng để xác minh các thông tin liên quan.

Để những người con của Tổ quốc được trở về

Sáng 6-7-2026, tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh, Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được tổ chức trang trọng, thiêng liêng.

Lễ dâng hương và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, cùng lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành và TPHCM đã dâng hương, dâng hoa và dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhằm đẩy mạnh thực hiện cao điểm 'Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin', trên địa bàn TPHCM. Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này, nhằm tri ân cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Tính đến tối 6/7, cơ quan chức năng đã tìm thấy 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Di vật tại công viên Lê Thị Riêng hé lộ thêm manh mối xác minh danh tính liệt sĩ

Quá trình khai quật rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) đã phát hiện 9 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, mở thêm manh mối xác minh danh tính liệt sĩ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp với gia đình và địa phương để đối chiếu thông tin.

Cận cảnh hiện vật giá trị xác định danh tính liệt sĩ ở CV Lê Thị Riêng

Lực lượng chức năng bước đầu quy tập được 9 hài cốt và phát hiện nhiều hiện vật bao gồm giấy tờ, quân trang và vũ khí còn nguyên vẹn sau gần 60 năm.

Khẩn trương xác minh thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay trong chiều 6/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đến nhà ông Huỳnh Văn Mười, tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh (người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng), để xác minh các thông tin liên quan.