'Gác' lại Tết, người lao động ở lại thành phố mưu sinh
Khi những chuyến xe cuối năm hối hả rời thành phố, chở theo bao niềm háo hức trở về sum họp, vẫn có những người lặng lẽ ở lại. Giữa không khí rộn ràng của mùa xuân, họ chọn tiếp tục làm việc xuyên Tết – 'gác' lại niềm vui đoàn viên để gánh thêm phần trách nhiệm với gia đình nơi quê nhà.
Ở lại để có thêm thu nhập
Đã 13 năm gắn bó với Công ty TNHH Canon Việt Nam, chị Bạc Thị Phương (sinh năm 1992, quê Hà Giang) năm nay quyết định không về quê đón Tết. Là con út trong gia đình có 5 anh chị em, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, chị chọn ở lại Hà Nội làm thêm.
“Biết là Tết xa nhà sẽ buồn lắm, nhưng làm thêm dịp này thu nhập cao hơn, có thể gửi về phụ giúp bố mẹ”, chị Phương chia sẻ, giọng vừa bùi ngùi vừa kiên định.
Cùng hoàn cảnh xa quê, chị Vũ Thị Thanh Hải (quê Thái Nguyên) đã có 14 năm làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam. Là một trong bốn anh chị em, chị xác định tăng ca dịp Tết là cơ hội để cải thiện thu nhập nhờ mức lương và thưởng cao hơn ngày thường.
“Cuộc sống ở thành phố có nhiều khoản phải lo. Về quê dịp Tết cũng phát sinh không ít chi phí đi lại, sinh hoạt. Có thêm thu nhập lúc này sẽ giúp tôi chủ động hơn cho những dự định sau Tết”, chị Hải tâm sự.
Họ chỉ là hai trong số rất nhiều lao động xa quê lựa chọn ở lại thành phố dịp Tết. Với nhiều công nhân, Tết là một bài toán khó: tiền nhà, tiền ăn, học phí con cái… khiến đồng lương phải chắt chiu từng khoản. Thưởng Tết thường được dành để dự phòng những chi tiêu tất yếu. Bởi vậy, không ít người chấp nhận đánh đổi những ngày sum họp để tăng ca, tích lũy cho một năm mới bớt chật vật hơn.
Tết xa nhà buồn thật. Nhưng với những người lao động, chỉ cần hết ca làm, mở điện thoại thấy bố mẹ vẫn khỏe mạnh, gia đình bình an – vậy là Tết vẫn còn đó, vẫn chờ họ trở về vào một ngày gần nhất.
“Tết không xa nhà” – Ấm lòng người ở lại
Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, ngày 14/2, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chương trình “Tết không xa nhà”, mang không khí xuân ấm áp đến với đoàn viên, công nhân lao động ở lại Hà Nội và Bắc Ninh.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: “Tết là thời khắc thiêng liêng nhất trong năm – thời khắc của sum vầy, đoàn tụ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn có những công nhân chưa có điều kiện về quê. Ở lại Hà Nội không có nghĩa là xa Tết. Công đoàn Thủ đô mong muốn anh chị em đón Tết ngay tại nơi mình đang sống và làm việc trong không khí ấm áp, nghĩa tình”.
Không chỉ có những lời chúc, chương trình còn mang đến một “bữa tiệc” tinh thần đầy cảm xúc. Những tiết mục văn nghệ do chính cán bộ công đoàn biểu diễn, những câu hát về mùa xuân và quê hương vang lên giữa khu nhà ở công nhân khiến không khí trở nên gần gũi, thân tình hơn bao giờ hết. Mỗi đoàn viên còn được trao tận tay bánh chưng, giò và túi quà Tết – những món quà giản dị nhưng chan chứa yêu thương.
Nhận túi quà trên tay, chị Phương xúc động: “Được các anh chị công đoàn quan tâm như thế này, tôi thấy ấm lòng lắm. Cảm giác như mình vẫn có một gia đình lớn ở bên”.
Với chị Hải, món quà ấy không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp chị thêm vững tâm trong những ngày làm việc đầu năm.

Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh tặng quà Tết cho công nhân, người lao động.
Tối cùng ngày tại Bắc Ninh, tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Nếnh, Đoàn công tác của tỉnh do bà Nguyễn Thị Hương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh – làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và động viên đoàn viên, công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới người lao động, bà Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, việc ở lại làm việc dịp Tết là sự hy sinh thầm lặng nhưng đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghị lực vượt khó và ý chí vươn lên.
Bà cũng chia sẻ sâu sắc với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là lao động xa quê, lao động nữ, lao động đơn thân đang nỗ lực tăng ca sản xuất để có thêm thu nhập chăm lo cho gia đình. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách thiết thực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trong đó có đoàn viên, công nhân lao động.
Giữa nhịp sống tất bật những ngày cuối năm, vẫn có những mùa xuân lặng lẽ được giữ lại nơi xưởng máy, khu trọ. Nhưng ở đó, bằng sự sẻ chia của tổ chức công đoàn và bằng chính nghị lực của mình, người lao động đã tự thắp lên một cái Tết khác – giản dị, ấm áp và đầy hy vọng.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/gac-lai-tet-nguoi-lao-dong-o-lai-thanh-pho-muu-sinh.html












