Gần 1.500 người mất tích sau lũ quét tại Nepal và Trung Quốc
Ngày 27/8, giới chức Nepal và Trung Quốc cho biết gần 1.500 người mất tích sau các trận lũ quét, sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại Nepal và Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc).
Lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại khu vực giáp ranh hai nước
Lực lượng cứu hộ Nepal đã huy động trực thăng để tìm kiếm những người còn sống sót và vận chuyển hàng cứu trợ tới những người dân bị cô lập tại vùng lũ.

Những ngôi nhà bị vùi lấp trong bùn đất sau trận lũ quét kinh hoàng. (Ảnh: RTE)
Tại Nepal, theo thông tin mới nhất từ cảnh sát, số người chết dự kiến sẽ còn vượt qua con số 165.
"Con số này sẽ còn tăng cao khi công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai. Dự kiến sẽ phát hiện thêm nhiều thi thể", người phát ngôn lực lượng cảnh sát Abi Narayan Kafle cho biết.
Cũng theo cảnh sát, trong số 826 người mất tích ở Nepal, có khoảng 500 người nước ngoài. Trong đó, có 177 người Ấn Độ, 63 người Mỹ, 43 người Australia, 33 người Anh và 25 người Canada.
Về phía Trung Quốc, đài CCTV đưa tin tổng số người mất tích ở khu vực Gyiong, Tây Tạng là 558 người, trong đó 260 người nước ngoài. Hiện Trung Quốc thông tin chưa có thêm trường hợp tử vong ngoài 3 nạn nhân như đã thông tin trước đó.
Theo hình ảnh trên truyền thông, lượng nước khổng lồ kéo theo đất đá và những mảnh vụn cuốn phăng nhiều người tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal. Nhiều nhà cửa, đường sá và các công trình phát điện bị cuốn theo dòng lũ.
Tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Nepal, Ấn Độ đã huy động trực thăng để chuyển lều trại, thực phẩm và vật dụng khẩn cấp. Tính tới ngày 27/8, hơn 5.000 binh lính và nhân viên cứu hộ đã giải cứu được 125 người, trong đó có 20 người nước ngoài.
Liên quan đến thảm họa, văn phòng Thủ tướng Nepal, ông Balendea Shah thông báo vị nguyên thủ đã lên đường tới huyện Nuwakot để trực tiếp theo dõi tình hình.

Khoảnh khắc dòng lũ ập đến một tòa nhà. (Ảnh: CCTV)
Nguyên nhân bắt nguồn thảm họa
Báo cáo ban đầu từ giới chức Nepal cho biết, một vụ động đất có thể là nguyên nhân dẫn đến những khối băng trên đỉnh núi nứt vỡ, gây ra lũ quét.
Tuy nhiên, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ xác định, chấn động 4,4 độ ghi nhận trước đó không phải là động đất mà do các khối đá và băng sụp đổ, gây ra dòng lũ khổng lồ cuốn theo đất đá.
Trong khi đó, giới chức Trung Quốc xác định một nguy cơ khác khi dòng chảy bị chặn ở Gyirong, khiến bùn đất bị chặn lại gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
Nhiều nạn nhân đang thực hiện chuyến hành hương tới núi Kailash và hồ Manasarovar, những địa danh linh thiêng đối với các tín đồ Phật giáo và Ấn Độ giáo. Trong đó, núi Kailash được người theo đạo Hindu tin là nơi ngự trị của thần Shiva.
Ông Sagar Pandey, chuyên gia lữ hành tại Himalaya cho biết, một đoàn 15 du khách Ấn Độ và Australia trong một tour hành hương của công ty này hiện đang mất tích.
Hãng tin Reuters dẫn lời chuyên gia này cho biết: "Không còn vật dụng nào, tất cả dấu vết đều biến mất. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người, ở khách sạn, nhà hàng hay trong ô tô đều không qua khỏi".
Liên quan sự việc, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, thông tin chi tiết về thảm họa này vẫn đang được làm rõ.
"Nepal là một quốc gia đang phát triển. Khác với Australia, họ không có đủ nguồn lực cho sự việc như vậy, do đó công tác thông tin khá khó khăn", ông nói.
Sự việc cũng nhận được sự cảm thông chia sẻ từ khắp nơi trên thế giới. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ viện trợ 500.000 USD cũng như hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
Thủ tướng Canada Mark Carney đăng tải trên mạng xã hội rằng ông đang theo dõi sát tình hình hiện tại.
Tổng Thư ký Antonio Guterres thông tin, Liên hợp quốc cùng các đối tác cũng đang gửi viện trợ về nhân lực và nguồn lực tới khu vực bị ảnh hưởng ở Nepal.



