Gần 20 năm làm thiện nguyện
Với 36 lần hiến máu cứu người cùng hành trình gần 20 năm miệt mài với các hoạt động thiện nguyện, anh Lưu Gia Khanh - Đội trưởng Đội Hiến máu tình nguyện xã Ninh Gia, đã viết nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người dân địa phương.

Anh Lưu Gia Khanh (thứ 4, từ phải qua) nhận bằng ghi nhận tấm lòng vàng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Theo anh Khanh, cơ duyên đưa anh đến với phong trào Hiến máu thật tự nhiên. Từ lần đầu tiên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại Nhà văn hóa xã, anh chẳng hề lo lắng hay hồi hộp như nhiều người khác. Với anh, đó đơn giản là một việc tốt nên làm. Và cứ thế, sau lần đó, đã 19 năm qua, đều đặn mỗi năm, 1 - 2 lần, anh lại sắp xếp công việc để đi hiến máu. Đến nay, con số ấy đã chạm mốc 36 lần. Đặc biệt, có những lần nhận tin cấp cứu khẩn cấp, anh không ngần ngại chạy xe máy hàng chục cây số lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để kịp thời trao đi nhóm máu AB+ quý giá của mình, giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.
Mỗi lần tham gia hiến máu tình nguyện, anh đều rủ thêm bạn bè, người thân theo cùng. Bản thân là Đội trưởng Đội Hiến máu tình nguyện của xã, mỗi lần vận động mọi người tham gia hiến máu, anh đều đem bản thân mình ra làm ví dụ. Anh chia sẻ: “Nhiều người khi nghe tới cho máu đều rất sợ, lo lắng mất sức khỏe, rồi mắc bệnh... Lúc đó, tôi luôn nói với mọi người rằng, cứ nhìn vào bản thân tôi thì biết là việc hiến máu có đáng sợ hay không. Tôi đã tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần, sức khỏe tôi vẫn bình thường. Với lại, nếu như máu không cho đi thì sẽ tự đào thải, còn khi mình cho đi, cơ thể sẽ tự tái tạo máu khác. Mọi người vừa nghe, vừa thấy người thật, việc thật nên cũng tích cực tham gia”.
Không chỉ tích cực trong phong trào Hiến máu tình nguyện, tiệm tóc mang tên anh tại thôn Ninh Hòa, xã Ninh Gia còn được biết đến không chỉ là nơi làm đẹp, mà còn là mái ấm đào tạo nghề miễn phí cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Anh chia sẻ chân tình rằng, anh luôn sợ các em không có nghề nghiệp rồi dễ sa ngã, nên chỉ cần các em muốn học, anh sẵn sàng chỉ bảo tận tình. Cùng với đó, nhiều năm qua, bất cứ khi nào Huyện Đoàn Đức Trọng (cũ), nay là Đoàn xã Ninh Gia và Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức các đợt cắt tóc miễn phí cho trẻ em nghèo, đặt vấn đề với cơ sở là anh và các học trò của mình lại lên đường, dù ở bất cứ nơi đâu. Hình ảnh anh Khanh cùng các học trò xách túi đồ nghề đi cắt tóc miễn phí cho trẻ em nghèo ở các bản làng xa xôi đã trở thành một hình ảnh đẹp, đầy xúc động trong mắt người dân địa phương.
Tấm lòng và tinh thần đầy nhiệt huyết ấy của anh đã nhận được sự ghi nhận thông qua nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Nhưng khi được hỏi về những việc làm của mình, anh Khanh chỉ cười khiêm tốn cho biết: “Tôi luôn làm mọi việc bằng tất cả lòng nhiệt huyết và tôi sẽ tiếp tục những công việc này đến lúc nào không thể làm nổi nữa mới thôi”.
Nhận xét về người cán bộ hội gương mẫu này, bà Nguyễn Thị Trâm - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ninh Gia khẳng định: “Anh Khanh là người luôn hết mình với phong trào Hiến máu nói riêng và các phong trào thiện nguyện của địa phương nói chung. Các hoạt động tình nguyện của xã duy trì và phát triển như ngày hôm nay cũng nhờ có sự đóng góp của những cá nhân điển hình như anh Khanh”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/gan-20-nam-lam-thien-nguyen-429355.html











