Gắn bó với biển khơi

Sinh ra bên chân sóng, lão ngư Võ Tấn Ảnh (68 tuổi) thuộc lớp ngư dân kỳ cựu của xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, Bình Châu (Bình Sơn). Cả cuộc đời ông Ảnh gắn bó với biển cả mênh mông và xem đây là lẽ sống.

Can trường ra khơi

Sinh ra trong gia đình có nhiều đời làm nghề biển, năm 18 tuổi ông Ảnh theo cha đi biển. Ban đầu chỉ đánh bắt gần bờ, sau khi đã quen dần, ông Ảnh vươn khơi đánh bắt ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa. Suốt mấy mươi năm bám biển, ông Ảnh dày dặn kinh nghiệm để con tàu luôn vượt sóng ra khơi.

Lão ngư Võ Tấn Ảnh thông báo thời tiết cho ngư dân trên biển qua Icom.

Mỗi khi thuyền ra khỏi cửa biển, nếu là vào tháng 2, tháng 3 âm lịch, ông Ảnh thường nhìn về phía tây, tháng 8 âm lịch thì nhìn về phía đông để xem tình hình thời tiết. Những lúc trời bất thình lình nổi gió, biển bất chợt xuất hiện một cơn lốc xoáy thì tàu thuyền ngược vào bờ không mấy dễ dàng.

Ông Ảnh cho hay: "Trước đây, tàu thuyền thô sơ, không có đài để nghe dự báo thời tiết, mỗi ngư dân như tôi đi biển phải xem trời, xem sao, ngắm nước rồi dự đoán sóng gió. Ban đêm nếu thấy con sao biển nổi ngời ngời trên mặt nước, bơi xẹt cạnh thuyền thì dự báo là những ngày kế tiếp biển động. Nếu phía chân trời có quầng mây đen, sát mặt nước sáng rực lên, có nghĩa là biển sắp nổi gió...".

Hàng chục năm lênh đênh trên biển, ông Ảnh cùng anh em vạn chài vào sinh ra tử nhiều lần, nhưng mỗi khi chứng kiến cảnh phong ba bão táp ập đến, ông vẫn cảm thấy rùng mình. “Nhiều lần đau xót khi thấy người thân, bạn bè bị biển cuốn đi mà chỉ biết đứng nhìn. Biết là nguy hiểm, nhưng vì cuộc sống, vì chủ quyền biển, đảo quê hương, tôi và ngư dân vẫn phải vươn khơi. Làng này không một ai chịu rời bỏ biển cả. Vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa đã gắn chặt với cuộc đời mỗi ngư dân như người nông dân gắn với thửa ruộng, mảnh vườn...”, ông Ảnh chia sẻ.

Kết nối ngư dân bám biển

Tình yêu biển cả đối với ông Ảnh chưa bao giờ vơi cạn. Bởi vậy, giờ đây khi không còn đi biển do tuổi đã cao sức yếu, ông Ảnh vẫn gắn bó với biển Hoàng Sa, Trường Sa qua những ngư dân bằng máy Icom. 5 năm nay, ông Ảnh trở thành cầu nối, gắn kết tinh thần đoàn kết ngư dân trên biển. Ông Ảnh bộc bạch: "Dành trọn cả đời cho biển cả và vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa luôn là niềm tự hào với ngư dân xóm Gành Cả. Đã không ít lần chạm trán tử thần, thấu hiểu được những vất vả cùng sự hiểm nguy của ngư dân trên biển, điều đó đã thôi thúc tôi tiếp tục công việc trực Icom, tiếp sức cho những ngư dân trẻ nối nghiệp cha ông".

Để có thông tin thời tiết kịp thời và chính xác giúp ngư dân an tâm bám biển, qua theo dõi thông tin trên báo, đài cùng với kinh nghiệm bản thân, ông Ảnh ghi chép vào sổ cẩn thận, thông tin để ngư dân biết. Những lúc thời tiết ngoài khơi không thuận lợi, ông Ảnh túc trực bên Icom để cập nhật thông tin thời tiết cho các tàu cá tránh trú bão an toàn, đồng thời kêu gọi giúp đỡ mỗi khi có tàu gặp nạn. Ông Ảnh bảo rằng, đã mưu sinh bằng nghề biển thì coi anh em ngư dân như người trong nhà. Dù trên bờ hay ngoài biển khơi, lúc khó khăn hoạn nạn thì giúp nhau vượt qua.

"Từ khi có lão ngư Võ Tấn Ảnh đồng hành, thông tin đã được liên lạc kịp thời đến ngư dân trong Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu, trở thành cánh tay nối dài của người tuyên truyền viên đến với ngư dân”, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu Bùi Hồng Vân bày tỏ.

Bài, ảnh: T.ÂN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2025/202107/gan-bo-voi-bien-khoi-3065249/