Gặp 2 nữ sinh vượt khó trở thành thủ khoa và á khoa toàn quốc

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là một kỳ thi tiếp tục thành công của giáo dục Nam Định với nhiều thành tích chung của thầy và trò khối 12 toàn tỉnh cũng như của nhiều cá nhân; trong đó phải kể đến 2 nữ sinh là Phạm Thị Trà My và Đoàn Tú Anh vượt khó vươn lên đạt thành tích cao ở tổ hợp khối C00 với điểm số lần lượt là 29,75 điểm và 29,5 điểm. Với số điểm này, các em trở thành thủ khoa và á khoa toàn quốc.

Đoàn Tú Anh: Từ không đỗ trường công lập đến á khoa toàn quốc khối C00

Với tổng điểm 29,5 khối C00 (Địa lý: 9,75; Ngữ văn: 9,75; Lịch sử: 10), em Đoàn Tú Anh, học sinh lớp 12A2 của ngôi trường tư thục hàng đầu của thành phố Nam Định - Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Công Trứ - không chỉ trở thành á khoa toàn quốc, á khoa toàn tỉnh và thủ khoa của trường khối C00. Kết quả này khiến thầy cô, bạn bè và gia đình vô cùng tự hào, bởi em là học sinh duy nhất khối ngoài công lập của tỉnh lọt vào bảng vàng thành tích của tỉnh trong kỳ thi quốc gia quan trọng này.

Em Đoàn Tú Anh, á khoa toàn quốc khối C00 và gia đình. Ảnh: Do cơ sở cung cấp.

Em Đoàn Tú Anh, á khoa toàn quốc khối C00 và gia đình. Ảnh: Do cơ sở cung cấp.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Công Trứ nơi Tú Anh học tập đã vươn lên 9 bậc so với năm 2023, vượt qua nhiều trường công lập của tỉnh, đứng thứ 30/57 trường THPT trong tỉnh. Với kết quả trên, nhà trường đã và đang khẳng định vị thế của mình trong top những trường tư thục uy tín, đơn vị tiêu biểu trong công tác giáo dục của tỉnh.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh trung bình, mẹ là công nhân may, bố là nhân viên nhà máy nước, nhưng Tú Anh luôn nhận được sự yêu thương, động viên việc học hành từ bố mẹ. Những khó khăn trong cuộc sống không làm em chùn bước mà ngược lại, càng thúc đẩy em cố gắng học tập để đạt được thành tích xuất sắc.

Năm thi chuyển cấp vào 10, Tú Anh đã không đỗ trường THPT công lập, ban đầu là một áp lực tư tưởng cho em vì nghĩ đến gánh nặng kinh tế đặt lên vai bố mẹ khi em phải vào trường dân lập. Với điểm thi khá nên Tú Anh đã chọn Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Công Trứ để nhập học. Tú Anh đã từng nghĩ chỉ cố học để lấy bằng tốt nghiệp rồi đi làm đỡ gánh nặng cho bố mẹ, nhưng em đâu biết bố mẹ hiểu lực học của con nên luôn nung nấu quyết tâm cho con đi học đại học, vì vậy luôn động viên con. Em đã vượt qua mặc cảm, tự ti và áp lực từ bạn bè, không ngừng nỗ lực vươn lên. Tú Anh chia sẻ: “Thầy cô trong trường cũng đã động viên, khuyến khích, cho em hy vọng và cho em cảm nhận là người có giá trị, chỉ cần mạnh mẽ hơn, tiếp tục nỗ lực thì sẽ gặt hái được kết quả ngọt lành. Em biết ơn bố mẹ, thầy cô và nhà trường rất nhiều”.

Nói về phương pháp học tập đạt được thành tích cao, Tú Anh cho biết điều quan trọng nhất là có kiến thức nền vững chắc và chăm chỉ học tập. Đối với các môn khối C00, em luôn tìm hiểu kỹ lưỡng và khi gặp khó khăn sẽ trực tiếp hỏi thầy cô cho đến khi hiểu rõ. Những lúc rảnh rỗi, em thường ngồi một mình, ôn lại bài giảng, điều này giúp học hiệu quả mà không cần phải ngồi vào bàn học nhiều.

Với thành tích trên, hiện Tú Anh đang phân vân giữa hai nguyện vọng: theo học tại Trường Đại học Luật hoặc Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, ngành Tâm lý học, với mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội hoặc những trẻ em gặp khó khăn về tâm lý trong quá trình trưởng thành. Cô Phạm Thị Bích, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 cho biết: "Với nỗ lực và thành tích như vậy, Tú Anh chắc chắn sẽ vươn xa với những hoài bão, mơ ước của mình".

Phạm Thị Trà My: Cô bé mồ côi cha vượt khó trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc

Sau khi Bộ GD và ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, gia đình, họ hàng và bà con làng xóm rất phấn khởi khi biết tin cô gái nhỏ Phạm Thị Trà My, học sinh lớp 12B4, Trường THPT Giao Thủy (Giao Thủy) là thủ khoa toàn quốc tổ hợp khối C00 với tổng điểm suýt soát tuyệt đối, đạt 29,75 điểm, trong đó hai môn Lịch sử, Địa lý đều đạt điểm 10, môn Ngữ văn đạt 9,75 điểm.

Lãnh đạo huyện Giao Thủy, Phòng GD và ĐT huyện và Ban giám hiệu Trường THPT Giao Thủy chúc mừng em Phạm Thị Trà My - thủ khoa toàn quốc khối C00. Ảnh: PV.

Lãnh đạo huyện Giao Thủy, Phòng GD và ĐT huyện và Ban giám hiệu Trường THPT Giao Thủy chúc mừng em Phạm Thị Trà My - thủ khoa toàn quốc khối C00. Ảnh: PV.

Trà My tâm sự: Nhà có hai chị em, bố My mất sớm khi em mới học lớp 2, một mình mẹ phải bươn chải kiếm sống xa nhà để lo cho con ăn học nên không thể thường xuyên kèm cặp. My phải về quê ngoại sống với cậu mợ. Hết lớp 9 thì My về quê nội học và sống ở nhà một mình. Tuy không thể ở gần để chăm sóc nhưng mẹ vẫn thường xuyên gọi điện thoại hỏi han, động viên, chu cấp cho em mọi điều kiện để học tập. Em luôn nỗ lực học tập với quyết tâm dành thành tích cao để đền đáp những vất vả, lo toan của mẹ.

Được sự hướng dẫn tận tình của cô Phùng Thị Trang, giáo viên môn Ngữ văn, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12; cô Phùng Thị Dung, giáo viên môn Địa lý và thầy Vũ Văn Thảo, giáo viên môn Lịch sử, người dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi (HSG) môn Lịch sử của trường, em đã đạt được nhiều thành tích trong học tập: giải Nhất kỳ thi HSG cấp trường môn Lịch sử lớp 11; giải Nhất kỳ thi HSG cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 12; giải Ba kỳ thi chọn HSG quốc gia môn Lịch sử lớp 12 và cuối cùng đã đỗ thủ khoa toàn quốc tổ hợp khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Cũng theo Trà My, để đạt được 29,75 điểm ở tổ hợp C00, một phần do em lựa chọn được phương pháp học tập phù hợp với bản thân, tạo cảm giác yêu thích với môn học chứ không phải chỉ học thuộc lý thuyết, sách giáo khoa, đồng thời có sự hướng dẫn, dạy dỗ tận tình của các thầy, cô bộ môn. Đối với môn Ngữ văn, em dành thời gian không quá nhiều để học, phần lớn là tận dụng thời gian trên lớp để học thuộc và ghi chép những gì giáo viên lưu ý, về nhà em tham khảo tài liệu trên mạng để nâng cao kiến thức. Môn Lịch sử và Địa lý, trước hết em đọc thật kỹ sách giáo khoa để nắm vững kiến thức nền, học thuộc những lý thuyết mà thầy cô cho ghi chép kết hợp với làm đề. 2 môn này em làm khá nhiều đề của thầy cô giao và em cũng tự tìm thêm đề trên mạng để làm. Điều quan trọng là biết phân bổ thời gian hợp lý, cân bằng giữa việc học và việc nghỉ ngơi để việc học trở thành niềm vui chứ không phải ép buộc. Trong các môn trên, Trà My tự tin nhất là môn Lịch sử, đây cũng là môn thế mạnh của em. Em nghĩ để học tốt môn Lịch sử, trước hết cần có đam mê với bộ môn, xác định được mục tiêu khi theo đuổi nó, và quan trọng hơn hết là có một người thầy dẫn dắt giỏi giang và tâm huyết như thầy Vũ Văn Thảo - người đã dẫn dắt, hỗ trợ và động viên em rất nhiều trong các kỳ thi vừa qua.

Trước khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, Trà My đã đỗ vào Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) theo phương thức xét tuyển sớm.

Với những nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ của bản thân trên con đường học tập, hai em Đoàn Tú Anh và Phạm Thị Trà My đã tạo nên dấu ấn đẹp đẽ nhất trong bức tranh thanh xuân của cuộc đời./.

Minh Thuận

Nguồn Nam Định: https://baonamdinh.vn/xa-hoi/giao-duc/202407/gap-2-nu-sinh-vuot-khotro-thanh-thu-khoa-vaa-khoa-toan-quoc-86d1ea0/