Gặp cô giáo nấu gần 200.000 suất cơm miễn phí cho học trò vùng sâu
Năm 2016, những suất ăn miễn phí đầu tiên được cô Huỳnh Thị Thùy Dung dành tặng cho học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Sau gần 10 năm, những bữa ăn miễn phí đã góp phần 'ngăn dòng' học sinh bỏ học.
Từ bức thư xin nghỉ học của học trò nghèo…
Cuối tháng 4/2013, khi năm học đã gần kết thúc, cô Huỳnh Thị Thùy Dung, giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ nhận được lá thư của Giàng Thị Dó.
Điều khiến cô Dung bất ngờ, nghẹn ngào vì bức thư ấy lại là lời chia tay của cô học trò người Mông với cô giáo và cả lớp. Do hoàn cảnh khó khăn, Dó phải nghỉ học, nhường cơ hội đến lớp cho các em.

Từ lá thư xin nghỉ học của Dó, cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung đã xây dựng lên bếp ăn miễn phí dành cho học trò nghèo
Nữ giáo viên nhớ lại, Giàng Thị Dó, sinh năm 1999, tại một bản người Mông, xã Quảng Phú (trước đây là xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).
Bố mất, mẹ đi thêm bước nữa nên chị em Dó cũng theo mẹ về nhà bố dượng. Gia cảnh nghèo khó đã buộc nữ sinh này phải xin thôi học để phụ giúp gia đình.

Ngoài giờ dạy trên lớp, cô Dung dành thời gian xuống bếp để phụ nấu ăn
Nhận được lá thư ấy, cô Dung tìm đến tận nhà để động viên học trò tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình. Thế nhưng, dù thuyết phục thế nào, Dó cũng không quay lại trường.
“Em xin lỗi vì đã phụ lòng tin tưởng của cô và mọi người, nhưng em không thể tiếp tục đến trường dù cô có đến 100 lần đi nữa. Em không thể đến trường khi một mình mẹ nhọc nhằn nuôi 6 chị em", cô Dung nhắc lại lời học trò cũ.
Từ câu chuyện Dó phải nghỉ học vì nhà nghèo, cô Dung dành thời gian đi tìm hiểu cuộc sống của người dân nơi học trò sinh sống. Chỉ vài ngày sau đó, nữ giáo viên nhận ra rằng, không riêng gì Dó mà rất nhiều đứa trẻ khác phải nghỉ học vì điều kiện kinh tế khó khăn.
Phần lớn các em nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ. Có em lên rừng hái măng, hái đót, tìm chuối hột. Có em ở nhà trông em để bố mẹ đi làm. Thậm chí, có em theo chân người lớn để mưu sinh hàng ngày.
Các em hàng ngày phải đựng cơm trong những chiếc bọc ni lông, có hôm cơm trắng nhuộm màu xanh, đỏ khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.
Cô Huỳnh Thị Thùy Dung kể
Đối với những em có cơ hội đi học, cuộc sống cũng chật vật không kém. Bữa trưa của các em chỉ có nắm cơm nguội đựng trong bịch ni lông ăn kèm với một miếng đường mía hoặc quả cà kho mặn chát.

Đến tháng 12/2016, nhờ sự hỗ trợ của mọi người, những suất ăn đầu tiên được cô Dung dành tặng cho học sinh trong trường (Ảnh nhân vật cung cấp)
Từ thực tế này, cô Dung đã chụp lại hình ảnh rồi đưa lên trang Facebook cá nhân, như một lời tâm sự của mình, kêu gọi mọi người giúp đỡ các em.
Hình ảnh được lan tỏa rộng rãi, nhận được sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Đến tháng 12/2016, nhờ sự hỗ trợ của mọi người, những suất ăn đầu tiên được cô Dung dành tặng cho học sinh trong trường.
Thời điểm đó, mỗi tuần, nữ giáo viên chỉ đủ kinh phí nấu ăn cho hơn 100 học sinh và phát 1 buổi/tuần. Tuy nhiên, đối với cô Dung, đó là những việc mình có thể làm để giữ chân học trò ở lại lớp học.

Mỗi ngày, có hơn 200 suất cơm được chuẩn bị dành cho học sinh xa nhà
… đến bếp cơm miễn phí cho hàng trăm học sinh
Ban đầu, chỉ là 1 bữa ăn/tuần, đến nay gần hơn 200 học sinh của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu được ăn 3 bữa/tuần. Riêng năm học 2024 - 2025 và các năm học trước dịch Covid-19, cô Dung duy trì 4 bữa ăn/tuần.

Sau giờ học, gần 200 học sinh của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu trở về bếp ăn để ăn cơm miễn phí
Cô Dung nhớ lại, những năm đầu, kinh phí chỉ đủ mua bắp cải và cá hấp để nấu cho học sinh. Thế nhưng đối với học trò vùng cao, đó chính là bữa ăn “cải thiện” so với cơm trắng, mèn mén (món ăn được làm từ ngô/bắp) ở nhà.
Năm 2019, trước nhu cầu của học sinh, bếp ăn Trường Tiểu học Võ Thị Sáu được xây dựng. Điều đặc biệt, bếp ăn ấy được xây trên mảnh đất rộng hơn 1.200m2 do cô Dung kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ. Sau bữa ăn trưa, bếp ăn trở thành nơi nghỉ ngơi cho học sinh xa nhà.

Bếp ăn ấy được xây trên mảnh đất rộng hơn 1.200m 2 do cô Dung kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ
Chia sẻ về lý do xây dựng bếp ăn bán trú, cô Dung cho biết, nhiều khi lên lớp, các em hay ngủ gật vì buổi trưa đi lang thang mà không ngủ. Chính vì vậy, cô Dung đã nảy ra ý tưởng vận động kinh phí xây dựng một bếp ăn kết hợp với chỗ nghỉ ngơi cho học trò.
Chia sẻ nguyện vọng của mình lên trang Facebook cá nhân, cô Dung không ngờ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Mỗi người một ít, đến cuối tháng 3/2019, kế hoạch xây nhà bán trú, bếp ăn cho học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã được hiện thực hóa.

Những bữa cơm đầy đủ thịt, rau và canh dành cho học trò vùng sâu
Bếp ăn duy trì được gần 10 năm và nhờ những suất cơm miễn phí mà có hàng trăm học sinh trưởng thành. Cô Dung cho rằng, kết quả ấy có được là nhờ sự ủng hộ, tin tưởng của các mạnh thường quân.

Nữ giáo viên chia sẻ, cô chỉ là cầu nối, kết nối những nhà hảo tâm với những đứa trẻ thiếu thốn, thiệt thòi
Cô Dung xúc động: “Có rất nhiều mạnh thường quân đồng hành với tôi từ những năm đầu khi chỉ là một bữa ăn được phát miễn phí. Trong hành trình ấy, tôi chỉ là cầu nối, kết nối những nhà hảo tâm với những đứa trẻ thiếu thốn, thiệt thòi. Hàng vạn bữa cơm được trao đến tận tay học trò, đó là tình cảm của mọi người dành cho học sinh của tôi”.

Sau giờ ăn trưa, học sinh được nghỉ ngơi ngay tại bếp ăn
Nhìn lại hành trình đã qua, cô Dung hãnh diện vì mình đã đóng góp một phần công sức vào sự nghiệp trồng người. Từ bếp ăn miễn phí này, nữ giáo viên hy vọng sẽ có thêm nhiều đứa trẻ người Mông, Sán Chỉ, Dao, M’nông… tự tin trên con đường đến trường, tìm kiếm được cơ hội thoát nghèo trong tương lai.

Một sân bóng rộng rãi được cô Dung và các nhà hảo tâm xây dựng, dành tặng nhà trường