Gặp gỡ những gia đình hạnh phúc

Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện với những gia đình hạnh phúc. Mỗi gia đình là một câu chuyện, hoàn cảnh sống khác nhau nhưng đều có điểm chung là các thành viên luôn hòa thuận, yêu thương, chia sẻ; cùng nhau xây dựng, lan tỏa hạnh phúc và nỗ lực cống hiến cho xã hội.

Anh Dân, chị Bảy cùng nhau kiểm tra sản phẩm tại xưởng sản xuất giày của gia đình.

Anh Dân, chị Bảy cùng nhau kiểm tra sản phẩm tại xưởng sản xuất giày của gia đình.

Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền

"Gia đình đầm ấm, hạnh phúc, con cháu thành đạt...". Đó là những lời nhận xét của nhiều người về gia đình ông Trần Văn Minh (sinh năm 1959) và bà Bùi Kim Thanh (sinh năm 1965), ở thôn Mỹ Đà, xã Nhân Mỹ (Lý Nhân). Gia đình ông bà có 7 thành viên, gồm 4 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà.

Qua tìm hiểu được biết, mẹ của bà Bùi Kim Thanh là vợ liệt sĩ, năm nay cụ đã 85 tuổi và chỉ có một người con là bà Thanh. Vợ chồng bà Thanh, ông Minh lấy nhau đến nay đã 40 năm, cũng là từng ấy năm 2 vợ chồng ông bà sống cùng mẹ. Ông Minh, bà Thanh sinh hạ được 2 người con gái, nay đều đã trưởng thành, lập gia đình; ông bà có 4 cháu ngoại. Hiện, gia đình con gái lớn đang chung sống cùng ông bà... Trước đây, bà Thanh là cán bộ quản lý tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, còn ông Minh là bộ đội. Khi về hưu, bà Thanh ở nhà nội trợ chăm sóc mẹ già, con cháu, hỗ trợ ông Minh tiếp tục tham gia công tác xã hội. Với năng lực cá nhân, ông Minh đã từng được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nhân Mỹ (nhiệm kỳ 2017 - 2022) và hiện là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Mỹ Đà... Ông Trần Văn Minh không giấu nổi niềm hạnh phúc, cho biết: Tôi may mắn được cả gia đình luôn quan tâm động viên, là hậu phương vững chắc để tôi tiếp tục cống hiến tham gia công tác, hoàn thành mọi công việc mà địa phương giao phó.

Chia sẻ về việc giữ lửa hạnh phúc trong gia đình 4 thế hệ, ông Minh khẳng định: Sống trong một gia đình có nhiều thành viên, nhiều thế hệ thì cần phải biết sẻ chia, tôn trọng ý kiến của nhau. Hạnh phúc với gia đình tôi đơn giản lắm khi thường xuyên duy trì được những bữa cơm gia đình. Dù mọi thành viên có bận công việc, bận học tập nhưng cũng luôn dành thời gian cùng nhau ăn những bữa cơm gia đình đầm ấm, đoàn tụ. Đó chính là nơi gắn kết tình cảm của cả gia đình...

Nhiều năm qua, gia đình ông Minh và bà Thanh luôn giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa", là điển hình của gia đình “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo” để mọi người trong thôn, xã học tập, noi theo.

Xây dựng hạnh phúc từ những điều giản dị

Anh Trương Duy Đệ (sinh năm 1976) và chị Trần Thị Chí (sinh năm 1980) ở xã Xuân Khê (Lý Nhân) lấy nhau đến nay vừa tròn 26 năm, có 4 người con (3 gái, 1 trai). Trong suốt những năm tháng qua, vợ chồng anh chị Đệ - Chí luôn lấy hòa thuận làm cái gốc cơ bản để cùng nhau nuôi dạy con ngoan, có chí hướng phấn đấu, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Chị Trần Thị Chí chia sẻ: Gia đình đông con nên cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả. Hai vợ chồng tôi mỗi người một nghề, anh thì chạy xe đường dài, tôi mở cửa hàng bán rau cùng nhau bảo ban nuôi nấng con cái ăn học. Hai con gái lớn đã tốt nghiệp đại học ra trường có việc làm ổn định cùng phụ giúp bố mẹ nuôi 2 em ăn học. Con trai và con gái út còn nhỏ nhưng đều chăm ngoan, học giỏi. Với tôi, vợ chồng hiểu và luôn chia sẻ mọi vấn đề của cuộc sống; đồng thuận trong cách nuôi dạy con trưởng thành... gia đình như thế đã rất hạnh phúc rồi.

Khi được hỏi về bí quyết nuôi dạy con cái, anh Trương Duy Đệ không ngần ngại trả lời: Đối với gia đình, tôi luôn lấy chữ “Hiếu” làm đầu và giáo dục các con phải biết kính trên nhường dưới, lễ phép với mọi người. Để gia đình được hạnh phúc thì cha mẹ phải bồi đắp, nuôi dưỡng tình yêu thương, sự quan tâm giữa các thành viên, dạy dỗ các con biết vâng lời, lắng nghe và chia sẻ...

Hạnh phúc là cùng đồng hành

Đến với nhau được 14 năm, vợ chồng anh Nguyễn Văn Dân (sinh năm 1988) và chị Nguyễn Thị Bảy (sinh năm 1992), xã La Sơn (Bình Lục) đã có những thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh có một gia đình nhỏ hạnh phúc với 2 cô con gái, anh Dân và chị Bảy còn sở hữu một xưởng gia công sản phẩm giày dép rộng 300m2, đem lại thu nhập khoảng 400 - 500 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Năm 2009, anh chị cùng làm việc tại Công ty TNHH giày Trường Xuân (Ba Vì, Hà Nội) rồi bén duyên. Từ quá trình làm việc, tích lũy kinh nghiệm cùng khát khao mang nghề mới về quê, năm 2019 vợ chồng anh quyết định về quê hương La Sơn lập nghiệp. Anh Dân chia sẻ: Để thực hiện được ước mơ xây dựng kinh tế như hôm nay là sự nỗ lực rất lớn từ hai vợ chồng, đi qua bao khó khăn, vất vả, thậm chí là cả thất bại nhưng vợ tôi vẫn đồng hành, yêu thương, thấu hiểu; tạo động lực, sự cổ vũ lớn lao với tôi.

Dù bận rộn với công việc nhưng anh chị vẫn dành thời gian chăm lo hạnh phúc cho gia đình là tấm gương để các con noi theo. Chị Bảy cho biết thêm: Trong nhà, không chỉ biết lắng nghe nhau mà vợ chồng tôi còn luôn quan tâm lắng nghe các con; đồng hành như những người bạn cùng các con. Hạnh phúc với chúng tôi là tiếng cười của con... Nhiều năm qua, gia đình anh Dân, chị Bảy là điển hình về gia đình hạnh phúc, chăm lo phát triển kinh tế, giáo dục tốt con cái.

Câu chuyện về xây dựng hạnh phúc của 3 gia đình tuy có những điểm khác biệt nhưng đều có điểm chung chính là sự thấu hiểu, đồng hành, cảm thông và chia sẻ. Nền tảng của hạnh phúc gia đình là sự tôn trọng và lắng nghe đồng thời cũng là nơi vun đắp nhân cách cho mỗi người.

Trần Giang

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/doi-song/gap-go-nhung-gia-dinh-hanh-phuc-151486.html