Gặp mặt thân tình giữa các cựu lưu học sinh Việt Nam với Đoàn đại biểu Bộ Giáo dục Belarus

Chiều 15/6, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Bộ Giáo dục Belarus đã gặp mặt thân tình với Hội hữu nghị Việt Nam-Belarus và các cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập và Belarus.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Việt Nam có bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Phong, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Belarus; ông Nguyễn Hải Thanh, Phó cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía Belarus có Bộ trưởng Bộ Giáo dục Belarus Andrei I.Ivanets, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou.

Nhân chuyến thăm của đoàn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Belarus tại Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao quà lưu niệm cho đoàn. (Ảnh: Lê An)

Nhân chuyến thăm của đoàn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Belarus tại Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao quà lưu niệm cho đoàn. (Ảnh: Lê An)

Sự kiện còn có đông đảo Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Belarus và các cựu sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp các trường đại học Belarus tham dự.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Belarus ông Nguyễn Tuấn Phong bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm và làm việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục Belarus, hy vọng chuyến thăm của đoàn sẽ mang lại bước tiến mới quan trọng, động lực mới trong phát triển hợp tác ở lĩnh vực giáo dục giữa hai nước.

Nhắc đến những tháng ngày học tập tại Belarus, ông Phong xúc động chia sẻ: “Tôi không quên sự giúp đỡ của nhân dân Belarus. Chúng tôi không quên thời tuổi trẻ tươi đẹp và đầy hoài bão tại Minsk, Mogilev, Vitebsk, Gorka và các thành phố khác của Belarus. Chúc cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Belarus không ngừng được củng cố và phát triển hơn nữa”.

Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou cho biết, Việt Nam là một trong những đối tác được ưu tiên của Belarus ở châu Á.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Đại sứ đánh giá cao vai trò của cựu sinh viên nước ngoài trong sự hợp tác của các quốc gia, khẳng định họ chính là đại diện của ngoại giao công chúng, là cầu nối văn hóa giữa các quốc gia. Trong thời gian qua, hợp tác giáo dục giữa Belarus-Việt Nam đã đạt được những thành quả tích cực, đóng góp tích cực vào sự phát triển mối quan hệ hợp tác nhiều mặt và tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ khẳng định: “Belarus là một đất nước hiếu khách, và chúng tôi mong muốn được gặp nhiều sinh viên Việt Nam hơn nữa tại Belarus. Chúng tôi sẽ tạo cơ hội và điều kiện để các sinh viên được tham gia học tập thuận lợi, đồng thời cảm thấy thoải mái, ấm cúng như ở nhà”.

Nói về những kết quả hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam và Belarus trong triển khai một số dự án về khoa học, giáo dục... Bộ trưởng Bộ Giáo dục Belarus Andrei I.Ivanets đánh giá cao sự đóng góp tích cực của cựu sinh viên Việt Nam vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Ông Andrei I.Ivanets khẳng định sẽ tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để có nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập tại Belarus hơn nữa. Bộ trưởng Giáo dục Belarus bày tỏ tin tưởng, các sinh viên, cựu sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của tình hữu nghị giữa hai nước, cũng như sự thịnh vượng của mỗi nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng trao Bằng khen của Bộ Giáo dục Belarus tặng các cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Belarus. Bằng khen là lời biểu dương của Bộ Giáo dục Belarus dành tặng những cựu sinh viên tiêu biểu.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu tham dự đã lắng nghe chia sẻ của đại diện lãnh đạo nhiều viện nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam và Belarus về các cơ hội hợp tác giữa hai bên ở nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Các cựu lưu học sinh Việt Nam đã hát tặng Đoàn bài hát “Tạm biệt Belarus” do họ sáng tác gần 50 năm cách đây. (Ảnh: Lê An)

Các cựu lưu học sinh Việt Nam đã hát tặng Đoàn bài hát “Tạm biệt Belarus” do họ sáng tác gần 50 năm cách đây. (Ảnh: Lê An)

Thay mặt cho các lưu học sinh đã và đang học tập tại Belarus, ông Trịnh Lương Quang, Giám đốc Trung tâm Việt Nga, Đại học Bình Dương bày tỏ sự cám ơn sâu sắc tình cảm và sự giúp đỡ của những người dân và chính phủ Xô viết trước đây, và nhân dân và chính phủ Belarus ngày nay đối với công cuộc bảo vệ đất nước, cũng như giúp đỡ đào tạo nhiều thế hệ cán bộ chủ chốt cho Việt Nam.

Đặc biệt, ông Trịnh Lương Quang cùng các cựu lưu học sinh Việt Nam đã hát tặng Đoàn bài hát “Tạm biệt Belarus” do họ sáng tác gần 50 năm cách đây khi chia tay Belarus sau nhiều năm học tập. Tất cả những tình cảm về đất và con người Belarus được gửi gắm qua bài hát với lời hứa: “Không, tôi không xa mãi mãi Belarus, Tôi sẽ quay trở lại”.

Lê An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gap-mat-than-tinh-giua-cac-cuu-luu-hoc-sinh-viet-nam-voi-doan-dai-bieu-bo-giao-duc-belarus-231131.html