Gặp sự cố ở đất khách, chàng trai bật khóc vì được quá nhiều người giúp đỡ

TÂY BAN NHA - Bị mất trộm ở Barcelona, chàng trai 20 tuổi, người Trung Quốc, treo phần thưởng lên tới 5.000 Euro (hơn 136 triệu đồng) với mong muốn chuộc lại được con thú bông cưng.

Theo SCMP, chàng thanh niên trẻ tuổi trong câu chuyện đặc biệt yêu thích một con lười bằng bông. Anh gọi nó với tên thân mật là "Bánh Mì". Cả hai đã đồng hành với nhau suốt nhiều năm nay.

Con lười bông có tên thân mật là Bánh Mì. Ảnh: Xiaohongshu

Con lười bông có tên thân mật là Bánh Mì. Ảnh: Xiaohongshu

Tuy nhiên, hôm 9/6, trong chuyến đi du lịch cùng gia đình tới Tây Ban Nha, Bánh Mì đã bị trộm mất tại ga tàu điện ngầm Sagrada Familia ở Barcelona.

Nam du khách vô cùng đau khổ nên không thể tiếp tục hành trình khám phá đã định sẵn. Anh quyết định ở lại Barcelona với hy vọng tìm lại được Bánh Mì.

Anh thậm chí còn treo phần thưởng lên tới 5.000 Euro cho ai tìm được Bánh Mì.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng anh không nên đưa ra mức thưởng quá lớn để tránh nguy cơ bị tống tiền. Sau đó, mức tiền được rút xuống còn 500 Euro.

Tờ rơi tìm thú bông thất lạc được rải khắp Barcelona. Ảnh: Xiaohongshu

Tờ rơi tìm thú bông thất lạc được rải khắp Barcelona. Ảnh: Xiaohongshu

Cảm động trước tình cảm của chàng trai, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ lại câu chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha lên một trang cộng đồng ở Barcelona.

Nhiều ý kiến phản hồi khi đó đều cho rằng đây là một vụ lừa đảo. Cảnh sát địa phương cũng cho rằng sự việc này không quá nghiêm trọng để điều tra.

Vận rủi vẫn chưa buông tha nam du khách này, khi hộ chiếu của anh tiếp tục bị đánh cắp trong lúc vẫn chưa có tung tích gì của Bánh Mì.

Cộng đồng người Hoa ở Barcelona đã chung tay hỗ trợ anh phát tờ rơi, mua trà sữa cũng như động viên tinh thần cho người bạn của Bánh Mì.

Nam du khách xúc động trong ngày nhận lại thú bông. Ảnh: SCMP

Nam du khách xúc động trong ngày nhận lại thú bông. Ảnh: SCMP

May mắn cuối cùng cũng mỉm cười, khi gần một tuần sau sự việc, anh nhận được cuộc gọi từ một nhân viên dọn dẹp ga tàu điện ngầm ở Tây Ban Nha.

Người này nhìn thấy tờ rơi bên trong nhà ga và phát hiện ra món đồ chơi bị vứt phía sau máy bán vé.

Sau khi nhận lại được Bánh Mì, nam du khách không thể giấu nổi sự cảm kích và lòng biết ơn với nhân viên ga tàu.

“Tôi chưa bao giờ nhận được nhiều lòng tốt như vậy trong đời. Tôi thực sự biết ơn”, anh xúc động chia sẻ.

Đỗ An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gap-su-co-o-dat-khach-chang-trai-bat-khoc-vi-duoc-qua-nhieu-nguoi-giup-do-2296758.html