Gia cảnh éo le của hai em nhỏ mồ côi mong tiếp tục được đến trường

Mẹ bỏ đi từ lúc mới sinh, bố qua đời vì bạo bệnh, hai đứa trẻ không còn nơi nương tựa. Các cháu còn quá nhỏ để lo từng bữa ăn, giấc mơ đến trường e rằng phải bỏ dở...

Hai em nhỏ mồ côi tội nghiệp rơi vào tình cảnh trớ trêu kể trên là chị em ruột bé Phạm Khánh Băng (9 tuổi) và bé Phạm Quốc Huy (8 tuổi), trú ở thôn Tân Thủy, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Những ngày qua, người dân thôn Tân Thủy, xã Quang Diệm vẫn chưa hết bàng hoàng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của anh Phạm Thanh Sơn (SN 1971). Nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh Sơn, hàng xóm láng giềng đều xót xa khi anh ra đi để lại hai đứa con nhỏ bơ vơ, không biết bấu víu vào đâu.

Mẹ bỏ rơi từ lúc mới sinh, bố qua đời vì bạo bệnh khiến 2 đứa trẻ bơ vơ, thất học.

Mẹ bỏ rơi từ lúc mới sinh, bố qua đời vì bạo bệnh khiến 2 đứa trẻ bơ vơ, thất học.

Chúng tôi có dịp tìm đến thăm gia đình 2 em nhỏ thông qua lá đơn "cầu cứu" của người dân địa phương. Mẹ của các cháu bỏ đi khi bé Phạm Quốc Huy vừa chào đời, bố vừa mất sau cơn bạo bệnh. Hai đứa trẻ ấy giờ đây không biết nương tựa vào ai ngoài tình thương của xóm làng và người cô ruột cùng thôn.

Hai cháu ở trong căn nhà nhỏ, không có vật dụng gì đáng giá. Gọi là nhà nhưng chỉ có vài tấm tôn được bà con địa phương đóng giúp ba cha con, lúc anh Sơn còn sống.

Căn nhà tạm bợ, không có vật dụng gì đáng giá của 2 em nhỏ.

Căn nhà tạm bợ, không có vật dụng gì đáng giá của 2 em nhỏ.

Hai đứa trẻ mặt mũi gầy gò, khép nép bên chiếc bàn thờ người cha xấu số nguội lạnh khói hương. Có lẽ chúng vẫn chưa thể hiểu hết được nỗi bất hạnh của cuộc đời chúng khi cha chết sớm, mẹ bỏ rơi. Đó là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi.

Được biết, năm 2014, anh Phạm Thanh Sơn và chị Đoàn Thị Lài (SN 1987), quê ở huyện Can Lộc về ở với nhau như vợ chồng. Sau đó họ sinh được 2 người con là bé Khánh Băng và bé Quốc Huy.

Cuộc sống khó khăn, sau khi sinh bé Phạm Quốc Huy được vài tháng, chị Lài đã bỏ lại 2 người con và chồng ra đi từ đó đến nay không liên lạc được.

Tương lai của hai em nhỏ mồ côi có nguy cơ thất học.

Tương lai của hai em nhỏ mồ côi có nguy cơ thất học.

"Hai vợ chồng anh Sơn về ở với nhau chứ không cưới xin gì, cuộc sống khó khăn nên vợ bỏ đi nhiều năm rồi. Một mình gà trống nuôi con, Sơn đi làm thuê để nuôi bọn nhỏ. Dù hoàn cảnh éo le vậy nhưng cả hai cháu nhỏ đều ngoan ngoãn, học giỏi. Giờ chúng nó cơm không có ăn thì làm sao có điều kiện đi học được nữa", Chị Nguyễn Thị Huế, trú ở thôn Tân Thủy cho biết.

Từ ngày bố các cháu mất, bà con xóm làng qua lại giúp đỡ. Người thì góp gạo, mì tôm, sữa…, giúp các cháu ăn tạm qua ngày. Người thân duy nhất thường xuyên qua lại với các cháu là Bà Phạm Thị Long (SN 1966, chị gái ruột anh Sơn).

Thấy chúng tôi đến hỏi thăm, bà Long ôm mấy đứa cháu vào lòng chỉ biết khóc. Hai hàng nước mắt tưởng đã cạn khô vẫn lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo, hốc hác. Hàng ngày bà Long còn phải người chăm mẹ già 94 tuổi (Mẹ anh Sơn - PV).

Lúc rảnh, bà mới ghé qua thăm nom các cháu. "Gia đình em trai tôi vốn đã nghèo khó, nay nó chết bỏ lại hai đứa con bơ vơ. Tương lai các cháu không biết sẽ đi đâu về đâu?", bà Long nói trong nước mắt.

Dù gia cảnh éo le nhưng hai cháu Phạm Khánh Băng và Phạm Quốc Huy đều chăm ngoan, học giỏi.

Dù gia cảnh éo le nhưng hai cháu Phạm Khánh Băng và Phạm Quốc Huy đều chăm ngoan, học giỏi.

Ở bên bác gái, cháu Phạm Khánh Băng thỏ thẻ: "Con lên 2 tuổi là mẹ bỏ hai chị em con đi. Lúc mẹ đi chúng con còn ít tuổi nên không nhớ gì, giờ bố mất chúng con tủi thân lắm. Nghe các cô bảo năm học tới hai chị em phải nghỉ học ở nhà nên con và em đều rất buồn".

Trao đổi với PV, cô giáo Phan Thị Cẩm Thơ, Hiệu trưởng trường tiểu học Quang Diệm cho biết: "Hoàn cảnh 2 chị em Phạm Khánh Băng, lớp 4A và em Phạm Quốc Huy, lớp 3A hết sức thương tâm. Dù gia cảnh éo le nhưng hai chị em ngoan ngoãn, vâng lời cô giáo. Đặc biệt em Phạm Khánh Băng là học sinh giỏi của trường. Thông qua báo chí mong các nhà hảo tâm, giúp đỡ để các cháu tiếp tục được đến trường học tập như các bạn cùng trang lứa".

Chia tay hai đứa trẻ bất hạnh mà lòng chúng tôi nặng trĩu. Hình ảnh về những đôi mắt ngây thơ mà đã phải suy nghĩ lo lắng đến cái ăn, cái mặc, bệnh tật mỗi ngày, tương lai phía trước thì mịt mờ, tăm tối…

Thiện Quyền - Hồ Thắng

Kính gửi Quý độc giả của Tạp Chí điện tử Người Đưa Tin, từ lúc đăng tải tới hôm nay (30/7), Tạp Chí đã nhận được 1.370.000 đồng gửi tới hai em nhỏ Huy và Băng. Hiện tại, chúng tôi xin tạm dừng việc nhận tiền ủng hộ cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn Quý bạn đọc.

Mọi sự đóng góp xin gửi về:

Bà Phạm Thị Long (Bác gái của 2 cháu Băng và Huy)

Ở Thôn Tân Thủy, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0359.455.974

Hoặc Tạp chí Đời sống và Pháp Luật

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa tháp Ngôi Sao, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 62635250 - 024.66837135

Tài khoản: 19131086400888

Tại: NH TMCP Kỹ thương Việt Nam

Chi nhánh Ba Đình, Phòng giao dịch Cầu Giấy - TP. Hà Nội.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gia-canh-eo-le-cua-hai-em-nho-mo-coi-mong-tiep-tuc-duoc-den-truong-204240725230620158.htm