Giả danh cảnh sát cấp cao, tự nhận quen biết hoàng gia để lừa kết hôn

Krittaphas Amphuthorn bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ sau nhiều lần lái xe trên đường phố, tự xưng là đại tá. Người này còn khoe khoang quen biết nhiều người thuộc hoàng gia.

Một người đàn ông tên Krittaphas Amphuthorn (50 tuổi) đã bị lực lượng chức năng tại Thái Lan bắt giữ vì tội mạo danh cảnh sát để dễ tiếp cận phụ nữ, theo Bangkok Post.

Sự việc xảy ra tại huyện Lao Yao, tỉnh Nakhon Sawan, phía Tây Thái Lan. Trước đó, người đàn ông thường xuyên lái chiếc xe hiệu Mercedes-Benz trên đường phố tỉnh Nakhon Sawan và tự xưng là sĩ quan cảnh sát cấp cao.

Trên thực tế, người đàn ông làm việc trong ngành xây dựng.

 Người đàn ông 50 tuổi thường xuyên mạo danh sĩ quan cảnh sát cấp cao để tiếp cận phụ nữ.

Người đàn ông 50 tuổi thường xuyên mạo danh sĩ quan cảnh sát cấp cao để tiếp cận phụ nữ.

Ngoài ra, Amphuthorn còn tiếp cận một phụ nữ trẻ và lừa gạt người này rằng ông ta là một người có quyền lực, quen biết với những người thuộc hoàng tộc ở Thái Lan.

Người phụ nữ tin mọi lời Amphuthorn nói và cả hai đang chuẩn bị kết hôn.

Tuy nhiên, những người đồng nghiệp thân thiết của người phụ nữ nói trên nghi ngờ khi thấy ông ta có nhiều hành động đáng ngờ. Những người này đã gửi thông tin của Amphuthorn đến sở cảnh sát để xác nhận.

Sau khi phát hiện ra trường hợp giả mạo, lực lượng chức năng đã bắt giữ người đàn ông 50 tuổi vì tội mạo danh và làm ảnh hưởng đến danh tiếng đến đội ngũ cảnh sát.

Amphuthorn bị cảnh sát bắt giữ khi đang trên đường lái xe đến văn phòng huyện Lao Yao.

Ngoài giả danh cảnh sát, người đàn ông còn tự nhận mình quen biết nhiều nhân vật thuộc hoàng gia Thái Lan.

Ngoài giả danh cảnh sát, người đàn ông còn tự nhận mình quen biết nhiều nhân vật thuộc hoàng gia Thái Lan.

Khám xét chiếc xe, cảnh sát phát hiện ra người đàn ông sử dụng biển số giả mang biển của thủ đô Bangkok. Ngoài ra, người này còn cất giữ một khẩu súng đã được lắp đạn sẵn.

Tại căn nhà nơi Amphuthorn đang thuê ở, cảnh sát tìm thấy một bộ đồng phục của lực lượng chức năng, cùng với phù hiệu đại tá và một chiếc ghim áo in hình hoàng tử của hoàng gia Thái Lan.

Qua thẩm vấn, Amphuthorn khai nhận mình làm việc cho một công ty xây dựng và mới đến huyện Lao Yao làm việc trong vòng vài tháng.

Người đàn ông cho hay luôn mơ ước được trở thành cảnh sát từ nhỏ. Amphuthorn khai thường xuyên mang theo đồng phục cảnh sát mỗi khi đi công tác để dễ đi qua các trạm kiểm soát. Ngoài ra, diện trang phục của lực lượng chức năng giúp ông ta dễ dàng tiếp cận các cô gái.

“Tôi được một người khác cho chiếc ghim áo hoàng gia. Tôi gắn nó lên bộ đồng phục để trông mình giống sĩ quan cảnh sát cấp cao. Điều đó đã thành công, nhiều người tin khi tôi nói tôi quen biết nhiều người quyền lực”, Amphuthorn thừa nhận.

"Tôi đã lên kế hoạch kết hôn, tôi yêu cô ấy. Nhưng bí mật này đã bị phơi bày, giờ tôi mất tất cả”, người đàn ông nói với vẻ nuối tiếc.

Ngoài tội danh giả mạo cảnh sát, Amphuthorn còn đối diện với cáo buộc sở hữu vũ phí trái phép và mang theo ở nơi công cộng mà không có giấy phép.

Bất chấp lệnh cấm, người dân Philippines đổ xô ra chợ mua sắm Dù có lệnh giữ khoảng cách tối thiểu 2 m, nhiều người dân vẫn bất chấp đứng san sát trước cổng một khu chợ, chờ đến giờ mở cửa để vào mua sắm tại một thành phố ở Philippines.

Trà My
Ảnh: Bangkok Post.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-danh-canh-sat-cap-cao-tu-nhan-quen-biet-hoang-gia-de-lua-ket-hon-post1077258.html