Gia đình 3 người tự lái xe đi du Xuân từ Hà Nội - Đà Nẵng: Trải nghiệm 7 ngày 6 đêm, chi phí đi lại chưa đến 2,2 triệu đồng
Theo nhân vật, hành trình lần này của gia đình đáng giá hơn cả một khóa thiền tĩnh tâm...

“Điều thú vị nhất trong mỗi chuyến đi phượt bằng ô tô là hành trình chứ không phải đích đến". Theo chị Ly Lê, admin diễn đàn Nghiện nhà, câu nói ấy dường như được minh chứng trọn vẹn trong chuyến du Xuân xuyên Việt 7 ngày 6 đêm Hà Nội – Đà Nẵng của gia đình chị. Không chọn máy bay để rút ngắn thời gian, cũng không đi theo tour trọn gói, gia đình ba người quyết định tự lái chiếc Suzuki Swift đời 2014 xuyên suốt hành trình với tổng chi phí đi lại chưa tới 2,2 triệu đồng.
"Các trạng thái cảm xúc thay đổi lên xuống liên tục, lúc thì căng não cực độ lúc lại rú lên vui sướng. Nhưng kết thúc lại thì là một chuyến đi đầu năm tuyệt vời vượt qua sự mong đợi và bản thân mình thì đã vượt qua vùng an toàn, dám đi và đã đến", chị Ly Lê chia sẻ trên trang cá nhân Facebook.
CHUẨN BỊ
Chia sẻ về hành trình, chị Ly Lê cho biết gia đình chị gồm hai vợ chồng và con gái 7 tuổi. Cả nhà di chuyển bằng chiếc Suzuki Swift, trong đó chồng chị đảm nhận vai trò lái chính, còn chị thay lái ở những chặng ngắn khoảng 1–2 tiếng để chồng có thời gian nghỉ ngơi, giữ sức cho quãng đường dài.

Bài chia sẻ trên trang cá nhân của chị Ly Lê
Trước khi khởi hành, gia đình chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Ghế ô tô chuyên dụng cho trẻ em, gối tựa đầu và chăn mỏng được mang theo để đảm bảo bé có thể nghỉ ngơi thoải mái trên xe. Thực phẩm dự trữ là các món tiện lợi, dễ dùng như bánh mì, xôi, giò, chả cùng nước uống nhằm chủ động trong những đoạn cao tốc còn hạn chế dịch vụ.
Bên cạnh đó, chị Ly cũng dành thời gian rà soát cung đường, cập nhật tình trạng giao thông và tham khảo các bài chia sẻ kinh nghiệm của những gia đình vừa thực hiện hành trình tương tự trong vòng 1-2 tuần gần nhất để có thêm thông tin thực tế trước chuyến đi.
HÀNH TRÌNH 7 NGÀY 6 ĐÊM
Ngày 1: Hà Nội - Đà Nẵng
6h sáng mùng 1 Tết, gia đình chị Ly xuất phát từ khu Trung Kính (Hà Nội). Bản đồ báo lộ trình từ vị trí này tới Đà Nẵng dài 750km, mất 10 tiếng di chuyển. Tuy nhiên, chị Lê cho biết, thực tế kéo dài tới khoảng 14 tiếng do nhiều đoạn cao tốc đang sửa chữa và giới hạn tốc độ.

Vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Hải Vân. Ảnh: FBNV
11h30, gia đình dừng chân tại trạm nghỉ Xuân Khiêm (Hà Tĩnh), dùng bữa với xôi, nem, thịt nướng chuẩn bị sẵn từ nhà.
"Các trạm nghỉ trên đường cao tốc đa số đều đang xây dựng nên nếu mệt thì chỉ vào dừng xe để ngủ thôi, chưa có dịch vụ gì cả", chị Ly viết.
15h00 đến Km740, gia đình chị thoát khỏi Cao tốc để đi vào Quốc lộ vì đoạn sau Cao tốc vẫn đang sửa chữa, giới hạn tốc độ 50.
18h00, đến Huế, gia đình tiếp tục đi thẳng vào trung tâm Huế đi hết Nguyễn Tất Thành để vào đoạn đường hầm Hải Vân.
20h00, gia đình của chị đã đặt chân đến Đà Nẵng. "Quãng đường dài mệt và mỏi người vô cùng vậy mà về đến nơi lại thấy vừa khỏe vừa vui, như vừa chiến thắng một cái huy chương cho chính bản thân vậy", chị Ly chia sẻ.
Ngày 2,3 : Đà Nẵng - Hội An
Gia đình chị Ly lưu trú tại The Pearl Hội An. "Có ô tô gia đình nên thoải mái di chuyển vào phố cổ hay ăn uống mà không lo gọi xe. Bọn mình tới Hội An vào mùng 2 Tết nên quán ăn nào cũng đông và hết đồ sớm", admin Nghiện nhà chia sẻ.
Ngày 4,5 : Đà Nẵng - Huế
"Lái qua đèo Hải Vân đúng giờ nắng vàng biển xanh đẹp vô cùng, Huế mùa này hoàng hôn và bình minh đều rực rỡ, lang thang công viên Lê Lợi hay cầu gỗ lim mà đẹp lịm tim", chị Ly Lê chia sẻ khi nhắc lại những ngày dừng chân ở miền Trung.

Hoàng hôn tại Huế. Ảnh: FBNV
Ngày 6,7: Vinh (Nghệ An) - Hà Nội
Rời Huế, gia đình chị Ly mất khoảng 6 tiếng để di chuyển ra Vinh. Do nán lại tham quan lâu hơn dự kiến, một nửa chặng đường phải đi trong điều kiện trời tối và mưa. Theo chị, đây là trải nghiệm “nhớ đời” của cả hành trình, đồng thời cũng là dịp để tự thử sức và rèn thêm bản lĩnh sau vô-lăng.
"Có những đoạn tối um, mưa nhòe và đèn pha làn đối diện chiếu thẳng vào mắt khiến mình phải căng mắt căng não ra lái. Về đến Vinh là 21h đêm, làm vội bát súp lươn nóng cay bừng tỉnh cả người", nhân vật cảm thán.
CHI PHÍ ĐI LẠI
Về chi phí di chuyển, chị Ly Lê cho biết tổng tiền xăng cho toàn bộ hành trình vào khoảng 1.600.000 đồng, trung bình gần 800.000 đồng mỗi chiều.

Vợ chồng chị Ly Lê. Ảnh: FBNV
Phí cầu đường thanh toán qua ứng dụng VETC hết 593.430 đồng, cụ thể:
Ở chiều đi, các khoản phí gồm: tuyến Pháp Vân – Cao Bồ 123.429 đồng; đoạn Km430+000 – Km479+300 là 82.286 đồng; và trạm Bắc Hải Vân 108.000 đồng.
Chiều về, trạm Phú Bài 34.000 đồng, Đông Hà 40.000 đồng; đoạn Km479+300 – nút giao QL46B 34.216 đồng; nút giao QL46B – Km430 là 48.070 đồng; và Cao Bồ – Pháp Vân 123.429 đồng.
ĂN UỐNG
Khởi hành đúng mùng 1 Tết, gia đình chị Ly Lê xác định trước việc chi phí ăn uống và lưu trú sẽ cao hơn ngày thường do phụ thu lễ. Nhiều quán quen đóng cửa nghỉ Tết, song điều đó lại mở ra cơ hội để gia đình trải nghiệm những địa chỉ mới dọc hành trình.
Trong chuyến hành trình của mình, chị Ly có chia sẻ một số quán ăn mà bạn đọc có thể tham khảo:
Cao tốc Hà Nội - Đà Nẵng: "Vì đi ngày mùng 1 Tết nên cả nhà quyết định không đi ra khỏi cao tốc ăn, sợ các nhà hàng ngon nghỉ Tết nên bọn mình chuẩn bị sẵn xôi, giò, gà, nem… ăn tại trạm nghỉ Xuân Khiêm. Trạm này cũng có nhà hàng ăn uống, ai muốn đi theo lịch trình này thì có thể ăn tại đây luôn", nhân vật viết.

Chị Ly Lê gợi ý những quán ăn ngon trong hành trình của mình
Tại Đà Nẵng, gia đình chị có thưởng thức bữa ăn tại Hải sản Cây Sung Đà Nẵng với các món như: cá hấp, tôm, sò huyết, sò điệp nướng, cháo tôm, rau muống xào, ngao hấp với chi phí gần 4,2 triệu đồng cho 4 người. "Đồ ăn ngon, nhân viên nhiệt tình nhưng bill cao do ăn ngày lễ", chị Ly cho biết.
The Pamtree Society (Đà Nẵng): Theo nhân vật, nhà hàng gây ấn tượng với không gian thoáng và món hamburger bò lá lốt, phù hợp cho bữa sáng muộn hay bữa trưa. Chi phí cho bữa ăn là 819.000 đồng cho 4 người lớn
Hải sản Minh Vinh tại khu Cửa Đại (Đà Nẵng): "Đây là kiểu hải sản địa phương, ngon bổ rẻ nên lần nào vào Hội An mình cũng ăn. Bên cạnh có quán A Rồi cũng nổi tiếng. Ở đây nên gọi món có đuối nướng, gỏi cá trích đặc sản địa phương, ngon lắm luôn". Chị Ly cho biết mức chi phí bữa ăn khoảng 800.000 đồng cho 4 người lớn.
Tại Hill Station Hoi An, gia đình chị Ly trải nghiệm thực đơn Việt fusion với không gian ấm cúng và mang nét đặc trưng phố cổ. "Nếu bạn đang tìm một quán nhâm nhi rượu vang cùng đồ ăn ngon thì ghé qua đây nhé, ngồi bên phòng rượu vang có bộ sofa là thích nhất. Ở đây có quầy bia tươi cũng được nhiều khách hàng yêu thích nhưng lần này mình chưa thử". Tổng chi phí bữa ăn tại đây khoảng 2.333.000 đồng cho 4 người lớn.
Quán Phúc - Cẩm Nam (Hội An): "Quán kiểu địa phương ngồi ven sông, có các món ram cuốn, mì quảng, nem nướng, chè bắp ngon lắm. Món yêu thích nhất của mình là ram giòn cuốn với lá cải xanh và chè bắp", chị Ly viết.
Taste of sea - Hội An là một quán ăn bên bờ biển được nhân vật gợi ý. "Mọi người nên gọi món cá mắm xoài nhé, ăn nghiền lắm luôn".
Ở Đà Nẵng, gia đình chị cũng ghé quán Bánh xèo Bà Ngọc và Bún chả cá Ông Tạ; tại Huế là Bánh Huế quán Bà Gái. Chị Ly đánh giá đây là những quán ăn ngon và nên thử.
LƯU TRÚ
Trong suốt hành trình 7 ngày 6 đêm, gia đình chị Ly lựa chọn các cơ sở lưu trú phù hợp với nhu cầu di chuyển của mình.
Tại Đà Nẵng, gia đình ở căn hộ thuộc chung cư Harmony trên đường Phạm Văn Đồng, vị trí cách biển khoảng 5 phút đi bộ. Khu vực này có nhiều căn hộ cho thuê ngắn ngày trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến, thuận tiện cho nhóm gia đình muốn không gian riêng và chủ động nấu nướng.

Tổ ấm của chị Ly Lê
Ở Hội An, cả nhà chọn The Pearl Hội An với căn 3 phòng ngủ có bếp, tổng chi phí 15.132.000 đồng cho 2 đêm (3 gia đình).
Tại Huế, nhà chị Ly lưu trú ở La Vela Huế. Theo chị, khách sạn này có phòng ốc sạch sẽ, thiết kế hiện đại, tuy nằm hơi xa trung tâm nhưng thuận tiện cho khách có xe riêng.
Điểm dừng cuối cùng trước khi trở về Hà Nội là Mường Thanh Luxury Song Lam Hotel tại Vinh. Đây chủ yếu là nơi nghỉ qua đêm, sáng sớm hôm sau gia đình tiếp tục hành trình về lại Thủ đô.














