Gia đình 5 người tự lái xe đi du lịch từ Hà Nội vào Đà Nẵng: 7 ngày ăn uống thoải mái, quà cáp mua đủ vẫn không hết 20 triệu!

Kể về chuyến đi này, chị Nga vui vẻ chia sẻ: 'Tiết kiệm em ạ'!

"Hè rồi, đi du lịch thôi" có lẽ là khẩu hiệu mà cứ mỗi năm một lần, các gia đình có con đang tuổi ăn tuổi lớn, lại đồng thành hô lên. Dễ hiểu thôi, con đi học cả năm trời, chỉ được nghỉ đúng một tháng hè mà lại bị bố mẹ nhốt ở nhà, quẩn quanh bầu bạn với tivi - laptop - máy tính bảng, hoặc hoặc bị ép đi học thêm, nghe sao thấy "phải tội" quá.

Tuổi thơ như thế vừa áp lực, vừa thiếu trải nghiệm. Thế nên mới có chuyện cứ đến hè là các gia đình rồng rắn rủ nhau đi du lịch. Có nhà thì lên núi cắm trại, có nhà thì xuống biển vầy nước cho mặn mòi từ da dẻ, nhưng tựu trung lại vẫn là đi chơi để giúp con giải tỏa áp lực học hành, đồng thời gắn kết tình cảm gia đình.

Nhưng mấy năm nay kinh tế khó khăn, những điểm du lịch gần thành phố thì đã đi cả rồi. Muốn đi xa một chút lại phải đi máy bay, mà đúng đợt cao điểm thì riêng tiền vé khứ hồi cho cả nhà có khi đã bằng cả tháng lương của bố mẹ. Kể cũng rất khó nghĩ chứ không phải đùa...

Trong cái khó ló cái khôn: Vé máy bay đắt quá thì nhà mình tự lái ô tô đi chơi chứ ngán gì!

Cách đây 3 tuần, vợ chồng chị Nga cùng cậu con trai 12 tuổi, 2 người cháu 10 tuổi và 7 tuổi quyết định lên đường, bắt đầu chuyến du lịch hè kéo dài 1 tuần. Xuất phát từ Hà Nội, điểm đến cuối cùng mà gia đình chị Nga lựa chọn là Thành phố Đà Nẵng.

Tuy nhiên, thay vì đi máy bay hoặc tàu hỏa, gia đình chị Nga lại quyết định tự lái ô tô từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Giá vé máy bay quá đắt chỉ là một phần lý do khiến vợ chồng chị Phương Nga chốt phương án tự lái xe từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Gia đình chị Nga

Gia đình chị Nga

"Chị bị tiền đình với sợ độ cao em ạ, cứ lên máy bay là chị cảm giác như có cả tổ ong trong đầu ấy, còn tim thì đập chắc nhanh gấp 5 gấp 10 lần bình thường. Sợ lắm, cảm giác chỉ muốn ngất lịm đi. Lần gần nhất chị đi máy bay chắc cũng phải 2 chục năm trước rồi. Thế nên tiền vé máy bay đắt chỉ là một phần lý do khiến nhà chị quyết định tự lái xe từ Hà Nội vào Đà Nẵng thôi. Chứ lý do chính là vì chị sợ đi máy bay đấy.

Được cái may là chồng chị có kinh nghiệm lái xe đường dài, nên nhà chị chốt đi vào Đà Nẵng bằng ô tô trong phút mốt thôi à, chứ cũng chẳng nghĩ lâu"- Chị Nga chia sẻ.

So với việc di chuyển bằng máy bay hay tàu hỏa, theo trải nghiệm của gia đình chị Nga, tự lái xé từ Hà Nội vào Đà Nẵng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đi lại, mà còn rất nhiều ưu điểm khác.

"Gọi là đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng cho ngắn gọn chứ thực ra nhà chị ghé cả Quảng Bình và Huế, cũng tiện đường em ạ. Tiền xăng xe, phí cầu đường và phí gửi xe - Tất tần tật hết 4,5 triệu đồng.

So vơi đi máy bay thì rõ ràng là tiết kiệm hơn rất nhiều. 1 cặp vé khứ hồi cho 1 người lớn, rẻ lắm cũng không có giá dưới 3 triệu. Nhà chị 2 người lớn - 3 trẻ em mà đi máy bay thì riêng tiền vé đã mất 15 triệu. Chưa kể sau đó lại tốn thêm tiền thuê taxi. Nếu nhà chị mà đi máy bay từ Hà Nội và Đà Nẵng, xong lại muốn đi cả Huế với Quảng Bình thì tiền taxi chắc cũng phải 3-4 triệu.

Còn đi tàu hỏa thì thực ra cũng không rẻ hơn đi máy bay là mấy. Chưa kể thời gian di chuyển cũng ngang tự lái, mà còn không được linh động thăm thú tạt chỗ này, ghé chỗ kia. Thế nên với nhà chị thì tự đánh xe đi chơi vẫn là nhất. Vừa tiết kiệm vừa vui, không thấy có nhược điểm gì" - Chị Nga khẳng định.

Chuyến đi vui hếc nấc, lại rất tiết kiệm của gia đình chị Nga

Chuyến đi vui hếc nấc, lại rất tiết kiệm của gia đình chị Nga

Gia đình 5 người đi chơi 7 ngày: Ăn thoải mái, chơi tẹt ga, chất đầy 1 xe quà mang về mà vẫn không tiêu hết ngân sách!

20 triệu là ngân sách mà chị Nga đặt ra cho chuyến du lịch kéo dài 1 tuần của cả gia đình. Tuy nhiên đến ngày trở về thủ đô, chị lại vui như mở cờ trong lòng, hoàn toàn không hề có cảm giác buồn vu vơ hay bâng khuâng nuối tiếc những ngày rong chơi vừa mới kết thúc. Lý do chỉ gói gọn trong một câu: "Chị không tiêu cạn ngân sách em ạ, đi chơi về xong vẫn dư gần 1 triệu luôn mới tài chứ"!

Kể cả có tiêu hết 20 triệu đi chăng nữa thì đây vẫn là mức ngân sách quá lý tưởng cho một chuyến du lịch kéo dài 7 ngày, dành cho 2 người lớn và 3 trẻ em.

Khi được hỏi về lịch trình cũng như chi phí cho các khoản cụ thể như tiền thuê homestay/khách sạn, ăn uống, quà cáp, chị Nga không cần tốn 1 giây suy nghĩ vì tất cả đều đã được ghi chép lại chi tiết không thiếu 1 đồng. Quả là một bà mẹ khéo vén quá!

Lịch trình di chuyển cũng như chi phí trong suốt chuyến du lịch kéo dài 7 ngày, từ Hà Nội vào Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng của gia đình chị Nga

Lịch trình di chuyển cũng như chi phí trong suốt chuyến du lịch kéo dài 7 ngày, từ Hà Nội vào Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng của gia đình chị Nga

Chia sẻ cụ thể hơn về lịch trình cũng như các khoản chi, và những điều cần lưu ý khi tự lái xe đi du lịch, chị Nga nhấn mạnh 4 điều sau:

"Thứ nhất, phải có lịch trình rõ ràng.Đặt phòng homestay hay thuê khách sạn, vui chơi ở đâu đều là những việc phải tính trước, chứ không nên đi tới đâu, tính tới đó vì đi cùng trẻ con mà không có kế hoạch là dễ lỡ dở.

Thứ hai, nên linh động giờ giấc ăn uống.Dù chưa đến giờ ăn của cả nhà mà thấy có quán ngon, đông khách thì vẫn nên dừng lại dùng bữa luôn. Bởi nếu cứ cố đi thêm một tí, đợi dúng giờ ăn rồi mới tìm quán thì hoặc là không tìm được quán, hoặc là bị quá giờ ăn thành ra cả nhà đều mệt, mất vui. ưu tiên chọn những quán đông khách nếu không có phương án nào khác.

Thứ ba, nếu lịch trình có ngủ 1 đêm thì bạn nên để đồ cá nhân và quần áo ngủ của cả đoàn vào 1 túi riêng,để nếu có dừng chân/qua đêm ở khách sạn trước khi tới điểm đến cuối cùng, cũng không cần xách theo cả vali.

Cuối cùng, mệt thì nghỉ, không nên cố. Chồng chị Nga lái khỏe thì chặng nào cũng đi một lèo là tới, nhưng với những người chưa quen lái xe đường dài thì không nên cố quá, mệt thì cứ nghỉ ngơi rồi ta đi tiếp, thế cho an toàn".

Cảm ơn chị Nga vì những chia sẻ chân thành và bổ ích. Chúc chị và gia đình sẽ có thêm nhiều trải nghiệm, nhiều chuyến đi thú vị trong mùa hè này!

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/gia-dinh-5-nguoi-tu-lai-xe-di-du-lich-tu-ha-noi-vao-da-nang-7-ngay-an-uong-thoai-mai-qua-cap-mua-du-van-khong-het-20-trieu-202407291406196.htm