Gia đình nạn nhân vụ ô tô tải cán qua người ở Đồng Nai: Chưa kịp về gặp thì nghe tin con mất!

Bà Đinh Hà, mẹ của nạn nhân trong vụ ô tô tải cán qua người ở Đồng Nai, kể mới mấy hôm trước gọi, báo qua tuần tới sẽ về với con, chưa kịp về thì nghe tin con mất.

Chiều 29-8, bên trong nhà quàn chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM), gia đình anh Tô Hoàng Dũng (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), nạn nhân vụ ô tô tải cán qua người ở Đồng Nai, đang làm lễ cầu siêu cho anh. Tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp nhà quàn khiến nhiều người có mặt không nén được xúc động.

Bà Đinh Hà, 65 tuổi, mẹ của anh Tô Hoàng Dũng, rơm rớm nước mắt khi nhớ lại thời điểm nghe tin con trai bị tai nạn.

“Khoảng gần 13 giờ trưa hôm qua, đứa cháu hàng xóm ở Bình Dương gọi cho tôi bảo ‘Cô ơi, anh Dũng bị tai nạn ở Đồng Nai mất rồi’, lúc đó tôi bủn rủn hết chân tay”- bà Hà nhớ lại.

 Gia đình anh Tô Hoàng Dũng làm lễ cầu siêu tại nhà quàn, chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM. Ảnh: QUANG VINH

Gia đình anh Tô Hoàng Dũng làm lễ cầu siêu tại nhà quàn, chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM. Ảnh: QUANG VINH

Bà Đinh Hà có ba người con, anh Tô Hoàng Dũng là con trai lớn, làm thủ kho ở một công ty ở Bình Dương. Mức lương chưa đến 10 triệu đồng của anh Dũng là nguồn sinh hoạt chính của hai mẹ con, ngoài ra hàng tháng anh Dũng còn trích một phần lương để chu cấp cho vợ cũ và con nhỏ.

Một tháng trước, bà Hà tạm biệt anh Dũng để lên TP.HCM sống cùng hai con trai nhỏ trong thời gian trị bệnh.

“Mới mấy ngày trước tôi còn nói với Dũng là con ơi thứ bảy này (tức 29-8) thằng Duy sẽ chở mẹ đi khám chấn thương cột sống, qua tuần tới mẹ sẽ về với con. Vậy mà chưa kịp đi khám thì tôi nghe tin con mất rồi”- bà Hà nghẹn ngào.

Ngay sau khi nghe tin anh Tô Hoàng Dũng mất, anh Tô Hoàng Đức, em trai nạn nhân, tức tốc từ TP.HCM đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để nhận xác anh. “Tôi thấy balo anh mang theo bên người có túi đựng hồ sơ xin việc, lúc đó tôi mới biết anh trên đường đi Đồng Nai xin việc về thì gặp tai nạn”- anh Đức kể.

 Anh Tô Hoàng Đức (bìa trái) động viên chị Nguyễn Thị Phương Dung và cháu trai. Ảnh: QUANG VINH

Anh Tô Hoàng Đức (bìa trái) động viên chị Nguyễn Thị Phương Dung và cháu trai. Ảnh: QUANG VINH

Khoảnh khắc nhìn thấy clip xe tải hai lần cán lên người nạn nhân, anh Tô Hoàng Đức bật khóc than ‘đau xót lắm’. “Nỗi đau đớn càng nhân lên nhiều lần với gia đình tôi khi nhìn thấy hình ảnh hai lần anh bị xe tải cán qua. Tôi chỉ mong pháp luật vào cuộc, làm rõ vụ việc này”- anh Đức nói.

Nghe có người nhắc về anh trai, anh Tô Hoàng Duy cũng không kìm được tiếng nấc nghẹn. Anh Duy cho biết do thời gian gần đây kinh tế khó khăn nên anh Tô Hoàng Dũng nhiều lần nhảy việc và muốn tìm cơ hội mới nên mới xảy ra cơ sự này.

Chị Nguyễn Thị Phương Dung, vợ cũ của nạn nhân, cho biết dù hai vợ chồng ly hôn nhưng vẫn hay gặp mặt để cùng lo cho con. Ngoài ra, hàng tháng anh Tô Hoàng Dũng cũng đều đặn liên lạc để gửi tiền chu cấp cho con.

“Lần gặp gần đây nhất là hồi Tết này, anh Dũng lên thăm con và ở lại một đêm mới về, nay anh mất rồi không biết cuộc sống sắp tới của mẹ con tôi thế nào”- chị Dung xúc động.

Trưa ngày 28-8, tài xế Đỗ Minh Tân (28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển xe tải di chuyển trên quốc lộ 51 theo hướng huyện Long Thành đi TP Biên Hòa.

Khi đến cây xăng Vina tài xế xe tải cho xe quẹo phải vào khu vực cây xăng thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Tô Hoàng Dũng (38 tuổi) điều khiển đi cùng chiều bên phải.

Theo camera hành trình xe ô tô đi phía sau ghi lại, sau cú va chạm, người đi xe máy nằm dưới gầm xe tải. Lúc này tài xế xe tải cho xe dừng lại khoảng 5 giây rồi tiếp di chuyển vào khu vực cây xăng khiến bánh xe đã cán qua nạn nhân lần 2...

Clip vụ tai nạn sau đó đăng tải trên mạng xã hội, gây chú ý đặc biệt trong dư luận.

Ngày 29-8, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết đã ra quyết định tạm giữ Đỗ Minh Tân để điều tra.

QUANG VINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/gia-dinh-nan-nhan-vu-o-to-tai-can-qua-nguoi-o-dong-nai-chua-kip-ve-gap-thi-nghe-tin-con-mat-post807624.html