Gia đình tốt thì xã hội mới tốt

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: 'Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn. Hạt nhân của xã hội là gia đình'. Lời dạy ngắn gọn nhưng mang tầm tư tưởng vĩ đại của Người khẳng định gia đình không chỉ là nơi sinh thành, nuôi dưỡng mà còn là tế bào quyết định sự hưng thịnh của quốc gia. Đến Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2026), triết lý ấy lại một lần nữa trở thành hồi chuông thức tỉnh chúng ta nhìn lại 'tế bào' của chính mình.

Bước vào kỷ nguyên số hóa toàn diện năm 2026, guồng quay của nền kinh tế tri thức và áp lực mưu sinh đang vô hình trung tạo ra những phép thử nghiệt ngã cho mái ấm. Một thực trạng đáng buồn đang diễn ra: chúng ta kết nối với cả thế giới chỉ bằng một cú chạm, nhưng lại ngắt kết nối với chính những người chung mái nhà.

Bữa cơm gia đình thưa thớt dần, thay vào đó là những “ốc đảo cô đơn” nơi mỗi thành viên chìm đắm vào thế giới ảo của riêng mình. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái trở nên lỏng lẻo khi thời gian chất lượng dành cho nhau bị thu hẹp. Nỗi đau ấy còn hiện hữu xót xa hơn khi nhìn về những vùng cao, vùng sâu vùng xa. Giữa đại ngàn, hình bóng người phụ nữ vẫn hiện lên đầy lam lũ, nhọc nhằn. Khi người mẹ, người vợ phải gồng mình gánh vác sinh kế mà thiếu đi sự sẻ chia từ người bạn đời, “hạt nhân” gia đình nơi đây khó có thể trọn vẹn niềm vui.

Vì thế, Ngày Gia đình Việt Nam 2026 không thể chỉ là một ngày kỷ niệm mang tính hình thức. Đây phải là một cột mốc để hành động với thông điệp mạnh mẽ: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”. Để làm được điều đó, mỗi cá nhân cần thực hiện một cuộc “trở về” đúng nghĩa. Hãy học cách buông bỏ áp lực sau cánh cửa, tắt bớt thiết bị thông minh để lắng nghe một câu chuyện của con, san sẻ một công việc nhà cùng vợ. Đối với cộng đồng, cần có những chính sách an sinh, giáo dục thiết thực hướng về vùng cao, giúp người phụ nữ giảm bớt sự lam lũ, để họ được trao quyền và làm chủ hạnh phúc.

Gia đình là nơi xuất phát, cũng là chốn bình yên nhất để trở về. Thấm nhuần lời dạy của Bác, bảo vệ và vun đắp gia đình không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn là nền tảng cốt lõi để xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và phát triển bền vững từ gốc rễ.

Chúc Huyền

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202606/gia-dinh-tot-thi-xa-hoi-moi-tot-44f1d86/