Gia Lai: Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trắng đêm giải cứu thành công cô gái mắc kẹt dưới giếng sâu 20m
Chiều ngày 29/3/2026, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) - Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai lực lượng, khẩn trương giải cứu thành công một nữ nạn nhân bị mắc kẹt dưới giếng khô có độ sâu khoảng 20m tại phường Hoài Nhơn Đông.
Sự cố bất ngờ trong đêm
Theo báo cáo từ Công an phường Hoài Nhơn Đông, vào khoảng 4h00 sáng ngày 28/3/2026, bà La Thị Nhanh (SN 1950, trú tại tổ 3, TDP Ca Công, phường Hoài Nhơn Đông) đang ở trong nhà thì nghe tiếng động lạ phát ra từ khu vực giếng đào bên hông. Khi chạy ra kiểm tra, bà hoảng hốt phát hiện cháu nội là Đỗ Thị Như Quỳnh (SN 2004) đã rơi xuống đáy giếng.
Ngay lập tức, gia đình tri hô người dân xung quanh hỗ trợ, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo vào lúc 4h33 cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 (Phòng PC07) nhanh chóng điều động 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định giếng không có nước, độ sâu khoảng 20m. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là miệng giếng có đường kính rất hẹp (chỉ khoảng 45cm), gây cản trở nghiêm trọng cho việc tiếp cận trực tiếp.
Bên dưới giếng, nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn, bị xây xát nhẹ nhưng vẫn còn khả năng di chuyển và giao tiếp.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn tại hiện trường.
Chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt phương án tác chiến
Trước tình huống phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng nạn nhân do thiếu oxy, Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07), Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn.
Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết: “Do miệng giếng quá nhỏ hẹp, cán bộ, chiến sĩ không thể trực tiếp xuống tiếp cận nạn nhân. Vì vậy, chúng tôi triển khai hệ thống giá ba chân (Tripod), sử dụng các thiết bị chuyên dụng như mặt nạ cách ly Dräger, khóa Carabiner. Phương án tối ưu là trấn an tinh thần nạn nhân, thả dây đai an toàn xuống và kiên trì hướng dẫn nạn nhân tự đeo đai để lực lượng phía trên kéo lên”.
Nhờ sự chỉ đạo kịp thời, linh hoạt và tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng, đến 5h19 cùng ngày, nạn nhân Đỗ Thị Như Quỳnh đã được đưa lên mặt đất an toàn trong niềm vỡ òa của gia đình và người dân địa phương. Ngay sau đó, nạn nhân được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe, xác định tình trạng ổn định và bàn giao cho gia đình.

Hiện trường cứu nạn gặp nhiều khó khăn do miệng giếng quá hẹp, gây cản trở quá trình tiếp cận nạn nhân.
Niềm vui vỡ òa của gia đình
Có mặt tại hiện trường, ông Đỗ Thanh Thảo (SN 1975) cùng vợ là bà Trần Thị Yến (SN 1984, trú tại TDP Thiện Đức, phường Hoài Nhơn Đông) không giấu được sự xúc động khi đón con gái trở về từ “cửa tử”.
Ông Đỗ Thanh Thảo chia sẻ: “Cháu Quỳnh có bệnh nền, mắc chứng tự kỷ và có biểu hiện trầm cảm từ năm 2024 đến nay. Rạng sáng nay, do gia đình sơ suất nên cháu tự ý đi lại và xảy ra tai nạn đáng tiếc. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, sự có mặt kịp thời, tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ chuyên nghiệp của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã cứu sống con gái tôi. Gia đình xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các đồng chí Công an”.
Vụ việc tiếp tục là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và phương châm “vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH nói riêng, Công an tỉnh Gia Lai nói chung trong công tác bảo vệ tính mạng, tài sản và sự bình yên của Nhân dân.












