Gia Lai: Trang trọng Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ

Ngày 23 và 24-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức chuỗi hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tham dự chuỗi hoạt động có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Trọng Huy, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Trần Đình Thu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; Đại tá Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Gia Lai; Đoàn Tiến Dũng, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường K, cùng đại diện chính quyền địa phương và đông đảo CCB quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường K trên khắp mọi miền Tổ quốc.

 Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Chuỗi hoạt động bắt đầu từ chiều 23-4 với nghi lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, tiếp đến là không gian “Đêm ấm tình đồng đội”.

Tại đây, các CCB cùng nhau dùng bữa cơm tối đậm chất “hành quân” và chia sẻ ký ức qua chương trình văn nghệ “Hát cho đồng đội tôi nghe”. Những bài ca đi cùng năm tháng, những lời tâm tình sẻ chia đã tái hiện ký ức những ngày chung chiến hào, thắt chặt tình đoàn kết giữa những người còn sống và những người đã nằm lại.

Khi màn đêm buông xuống, hàng trăm ngọn nến được thắp sáng lung linh khắp các phần mộ. Các đại biểu, thân nhân liệt sĩ và các CCB đã dâng hương tại đài tưởng niệm và đến từng ngôi mộ để bày tỏ lòng tri ân. Trong không gian tĩnh lặng của nghĩa trang, ánh nến như sợi dây kết nối giữa hiện tại và quá khứ, là lời hứa của thế hệ hôm nay về việc gìn giữ giá trị của hòa bình, độc lập.

 Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Ngày 24-4, buổi lễ chính thức diễn ra với sự tham dự của hơn 200 đại biểu từ khắp mọi miền của Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Đoàn Tiến Dũng, Trưởng ban liên lạc CCB quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường K, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: “Sự kiện là dịp để toàn xã hội khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc tuổi xuân, hy sinh vì Tổ quốc. Đồng thời, khẳng định lễ tri ân là dịp để mỗi chúng ta cùng lắng lòng, tưởng nhớ những người đồng đội đã ngã xuống trên khắp các chiến trường, từ đó nuôi dưỡng niềm tin và ý chí để sống tử tế, có ích hơn trong cuộc sống đời thường”.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là chia sẻ của thương binh, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí đã chia sẻ về những năm tháng trong quân ngũ, thấu hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh và sự hy sinh vô bờ bến của đồng đội. Trở về đời thường với vai trò là người thầy thuốc, đồng chí vẫn luôn đau đáu khi gặp lại hình ảnh đồng đội qua ánh mắt của những bệnh nhân là CCB hay nỗi day dứt của thân nhân liệt sĩ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng xúc động bày tỏ: “Các anh nằm lại để chúng tôi được về với quê hương. Chúng tôi nguyện sẽ sống nghiêm túc, làm việc hết mình và luôn giữ vững phẩm chất đạo đức để xứng đáng với sự hy sinh của các anh”.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao 20 phần quà tặng các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hành động tri ân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đồng đội, các nhà hảo tâm và cộng đồng đối với công tác hậu phương Quân đội.

MAI VĂN ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/gia-lai-trang-trong-le-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-1036676