Gia tộc Nguyễn Huy Kềnh 1 sẻ chia yêu thương đến với bệnh nhân phong, da liễu Trung ương Quỳnh Lập
Ngày 7/7, Gia tộc Nguyễn Huy Kềnh 1 (Triều Khúc, Thanh Liệt, TP. Hà Nội) đã trao tặng hàng trăm suất quà đến các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, đóng tại Nghệ An.

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập (cơ sở 1), nơi điều trị cho hàng trăm bệnh nhân.
Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập (cơ sở 1, đóng tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) là nơi điều trị cho gần 140 bệnh nhân mắc bệnh phong, trong đó có 66 người bị nặng, phải chăm sóc toàn diện.
Chủ tịch Hội đồng người bệnh, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập Lê Thanh Bình cho biết, đa phần các bệnh nhân nơi đây đều có hoàn cảnh khó khăn, phải điều trị hàng chục năm trời; cũng có một số trường hợp đã khỏi bệnh nhưng do điều kiện gia đình nên họ xin ở lại.

Đa số các bệnh nhân phải điều trị toàn diện, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn.
Mặc dù năm nay đã 73 tuổi, nhưng bà Lò Thị Phong (người dân tộc Thái ở miền núi Nghệ An) chia sẻ, bản thân mắc bệnh phong phải đến cơ sở điều trị từ năm 1976, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Hay như trường hợp bà Chu Thị Vân (sinh năm 1949, quê tỉnh Bắc Giang), năm 17 tuổi đã phải vào đây điều trị, xa nhà và gia đình nên thiếu thốn đủ thứ rồi không có người thăm nom, chăm sóc.

Những món quà ý nghĩa sẻ chia với hàng trăm bệnh nhân.
Thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của bệnh nhân nơi đây, Gia tộc Nguyễn Huy Kềnh 1 (Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội) đã kêu gọi, sẻ chia hàng trăm suất quà bao gồm tiền mặt, bánh, sữa... trao đến đến tận tay mỗi bệnh nhân, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẽ chia những lúc khó khăn nhất.


66 bệnh nhân nặng phải điều trị toàn diện, thiếu thốn đủ bề.
Ông Nguyễn Huy Binh, Trưởng đoàn Gia tộc Nguyễn Huy Kềnh 1 bộc bạch: “Những món quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng ấm áp, nghĩa tình của mỗi thành viên trong dòng họ sẻ chia đến các bệnh nhân đang phải ngày đêm điều trị nơi đây. Chúng tôi rất mong muốn tiếp thêm động lực đễ mỗi người bệnh luôn tự tin, cố gắng điều trị thật tốt, vươn lên trong cuộc sống”.

Ông Nguyễn Huy Binh, Trưởng đoàn Gia tộc Nguyễn Huy Kềnh 1 trao quà cho các bệnh nhân.
Nhận được những món quà ý nghĩa, trên gương mặt mỗi bệnh nhân đều rưng rưng xúc động, và trong thâm tâm ai ai cũng cảm thấy được tình nghĩa sẻ chia, ấm áp của cộng đồng, các tấm lòng hảo tâm dành cho họ, những con người "không bao giờ bị bỏ lại phía sau”.

Bà Lò Thị Phong (người dân tộc Thái ở miền núi Nghệ An) xúc động khi những món quà ý nghĩa.
“Thay mặt cho các bệnh nhân, tôi chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Gia tộc Nguyễn Huy Kềnh 1 đã mang những suất quà ý nghĩa, chan chứa tình yêu thương đến với người bệnh nơi đây. Rất mong trong thời gian tới, đoàn tiếp tục quan tâm, đồng hành với cơ sở để lan tỏa tình nhân văn, chia sẻ với cộng đồng”, ông Lê Thanh Bình bày tỏ.






Hàng trăm món quà ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho bệnh nhân vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh tật.
Với hơn 150 thành viên, trong nhiều năm qua, Gia tộc Nguyễn Huy Kềnh 1 (Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội) là tập thể nổi bật với nhiều chương trình từ thiện được lan tỏa rộng khắp.
Gần đây nhất là đợt phối hợp trao tặng quà và kinh phí ủng hộ bà con vùng lũ Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang), hay vùng lũ quét xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An...

Gia tộc Nguyễn Huy Kềnh 1 (Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội) là tập thể nổi bật với nhiều chương trình từ thiện được lan tỏa rộng khắp trên cả nước.
Bên cạnh đó, Gia tộc còn tham gia các hoạt động thiện nguyện hướng tới những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động tri ân ngày thương binh, liệt sỹ, cứu trợ bão lũ trên khắp cả nước, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tạo nên một xã hội ấm no, hạnh phúc.
Ngoài ra, Gia tộc Nguyễn Huy Kềnh 1 hàng năm đều có những suất quà tặng thưởng các cháu học sinh giỏi, đỗ đại học - tiến sĩ, thăm hỏi ốm đau, chúc tết, mừng thọ các cụ ở trong Gia tộc, lan tỏa tình yêu thương, nhân văn sâu sắc.













