'Giấc mơ' của Mai Linh

Hôm tổng kết triển lãm tranh đầu tay mang tên 'Vẽ giấc mơ em', Nguyễn Mai Linh (học sinh lớp 10, Trường quốc tế Pháp Maguerite Duras ở phường Long Bình) vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc. Chỉ trong một buổi, toàn bộ tác phẩm đã tìm được chủ mới.

Mai Linh tỉ mỉ chỉnh lại những bức tranh trước khi triển lãm. (Ảnh CTV)

Mai Linh tỉ mỉ chỉnh lại những bức tranh trước khi triển lãm. (Ảnh CTV)

Kết thúc chương trình, Mai Linh đã bán hết gần 30 tác phẩm do chính em sáng tác và thu về khoảng 50 triệu đồng, toàn bộ số tiền thu về được cô bé dành mua áo dài trắng và bảo hiểm y tế gửi tặng các bạn học sinh khó khăn.

Mai Linh tập trung vẽ tranh từ đợt dịch Covid-19 như một cách tạo niềm vui trong chuỗi ngày ảm đạm trước những thông tin buồn. Cho đến một ngày, người bạn của mẹ em ghé thăm nhà và ngỏ ý muốn mua một bức tranh về trang trí phòng làm việc. Ngay lúc đó, cô bé đã nảy ra ý định: “Hay là bán hết số tranh này đi, lấy tiền mua quà tặng các bạn nhỏ khó khăn”. Không lâu sau, một triển lãm ý nghĩa được Hội quán Các bà mẹ cùng Nhà xuất bản Phụ Nữ hỗ trợ tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bức tranh sở hữu gam màu tươi sáng, khiến cho người xem rất thích thú. Mai Linh không ngờ hoạt động thiện nguyện này của mình lại được mọi người quan tâm ủng hộ nhiều đến thế. Toàn bộ số tiền thu được từ bán tranh, Linh đã nhờ Hội quán Các bà mẹ giúp quy đổi thành quà tặng nhân dịp năm học mới cho bạn bè đồng trang lứa có hoàn cảnh khó khăn. Từ số tiền này, các thành viên trong Hội quán chắt chiu từng khoản nhỏ để may được 100 bộ áo dài trắng và mua 220 suất bảo hiểm y tế.

Trước thềm năm học mới, những món quà thiết thực của Mai Linh đã được chuyển tới nhiều học sinh nghèo ở khu vực miền trung và Đồng bằng sông Cửu Long. “Những ngày trước triển lãm, con dành rất nhiều thời gian để chỉnh sửa, bổ sung các chi tiết cho các bức tranh thật sống động. Nhìn con, tôi thấy vui lây. Từ 7 tuổi, Mai Linh đã cùng mẹ tham gia nhiều chương trình thiện nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác. Con luôn muốn trao tặng điều tốt đẹp cho những bạn có hoàn cảnh đặc biệt”, chị Đan Hà, mẹ của Mai Linh chia sẻ.

Vừa xong chương trình quà tặng năm học mới, Mai Linh rủ thêm người bạn cùng lớp là Sam Nguyễn triển khai dự án Trung thu năm 2025 mang tên “Lồng đèn hy vọng”. Toàn bộ số tiền được ông bà và mẹ tặng trong dịp sinh nhật vừa qua, thay vì mua túi xách, giày dép hay quần áo, cô bé dành để mua nguyên liệu làm bánh và lồng đèn. Mai Linh cùng bạn bán những chiếc bánh do chính mình làm ra, số tiền thu được để mua quà tặng và đồ ăn cho chuyến ghé thăm một trường chuyên biệt tại Cần Giờ vào ngày 5/10 tới. Trước đó, em đã tạo hai tài khoản trên mạng xã hội Facebook và Instagram với mục đích lan tỏa thông tin dự án và tìm thêm bạn đồng hành.

Còn nhớ Trung thu nhiều năm về trước, cô bé cũng lên kế hoạch nấu ăn, làm bánh, pha các loại nước bày bán tại công viên gần nhà để gây quỹ cho chương trình sẻ chia với các bạn khó khăn. Số tiền kiếm được không quá lớn nhưng đủ khiến Mai Linh an lòng vì em biết những nỗ lực của mình có thể tạo nên tiếng cười cho những mảnh đời kém may mắn. Ngoài các dự án thiện nguyện của riêng mình, mỗi khi có dịp, cô bé luôn xung phong làm tình nguyện viên cho các chương trình cộng đồng hướng đến trẻ em.

Với Hội quán Các bà mẹ, nhiều năm nay, Mai Linh được xem là “người bạn nhỏ” đầy năng lượng tích cực. Cô bé khiến Hội trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy nhớ mãi vì cách cho đi tràn ngập thương yêu. Mai Linh hay gọi đến và nói “Cô ơi, con muốn làm cái này, có ổn không ạ?”, tiếp sau đó là những kế hoạch cụ thể mà ít đứa trẻ nào nghĩ ra. Thời gian rảnh rỗi, em thường rủ mẹ làm bánh, nấu thức ăn rồi bày bán tại không gian chợ quê của Hội quán để gây quỹ.

Thông qua Hội quán, toàn bộ số tiền thu được Mai Linh trao tặng cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Chị Thúy luôn xúc động khi nói về Mai Linh: “Cô bé chưa bao giờ muốn giữ lại gì đó cho riêng mình. Khi tôi hỏi con muốn dùng số tiền này vào mục đích gì, con luôn nói nếu có chương trình ý nghĩa cô hãy làm và trao tặng hết cho các bạn. Câu chào quen thuộc mà Mai Linh dành cho tôi bao giờ cũng là: “Mình làm cái gì đó đi cô!”. Trong đầu con luôn đầy ắp các kế hoạch thiện nguyện”.

Những ngày dịch Covid-19 hoành hành, từ sáng sớm, Mai Linh đã dậy phụ mẹ sơ chế thực phẩm, nấu nướng, cho thức ăn vào hộp. Đợt đó, mẹ con em đã gửi tặng hàng nghìn suất ăn đến đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Trên mỗi hộp đựng thức ăn, Mai Linh nắn nót ghi những câu chúc, lời động viên với hy vọng sẽ giúp vơi bớt áp lực trong giai đoạn căng thẳng ấy.

Và chị Hà, người mẹ tuyệt vời của Mai Linh luôn đứng sau, giúp đỡ, đồng hành và cho em lời khuyên. “Em thích giúp đỡ mọi người và muốn góp chút gì đó để cuộc sống của những hoàn cảnh khó khăn chung quanh mình trở nên dễ dàng, tốt đẹp hơn. Khi đến tặng quà, vui chơi cùng các bạn, em thấy thời gian và công sức bỏ ra thật ý nghĩa. Thời gian tới, em sẽ tiếp tục thực hiện các dự án thiện nguyện mới, mong rằng sẽ tiếp tục được mọi người chung tay ủng hộ”, Mai Linh vui vẻ cho hay.

GIA MỸ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/giac-mo-cua-mai-linh-post911519.html